1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    vỡ vụn
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    bực mình
    up ảnh mãi chả xong ,
    bực mình ,
    gặp một thằng điên
    bực mình
    ôi , bực mình nhiều làm quái gì cho mệt nhỉ
    hết bực mình !

  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    có một ngày tim anh lại xao xuyến
    ước có 1 ngày tay cầm tay ...sẽ mãi không xa rời
    có 1 ngày anh không còn như em nghĩ , đến bên em và ôm em trong vòng tay ấm
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    1 câu của a Fang :" 1 mình và chẳng hề vấn vướng "=)).......=))>........=))
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 15/02/2008
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Ai thuộc bài " có một ngày " thuỳ Dung hát viết cho tớ với
    có đoạn : " ngày anh không yêu em , anh chàn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ..."
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    e thuộc bài đó ....thik ơi là thik nữa .......thứ 7 xuống Còi e hát cho mà nghe ná....
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    thử cái title mới .....=))
  8. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ..., có nhiều ngày ...
    Ta lại chơi vơi ...
    Dù biết rằng rồi mình sẽ chới với!
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=14628&iType=20
    Một sớm em về tóc xanh.
    Mây trắng thương em níu vai, một sớm em ngồi đây nói cười. Mùa xuân bay ngang ghé thăm.
    Còn đấy chăng đôi vai ướt thiên hương, nuôi cây trái chín.
    Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào, về tìm yêu dấu xa vời. A hà.. A hà.. Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn.
    Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn.
    Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên, xin dâng người một dây đã đứt.
    Ngày nào khúc ca yêu xưa ko còn vui dây đàn trùng quanh giấc mơ hồng.
    Này một điệu thương đã tắt đêm qua, trông chờ bàn chân em đến.
    Viết lên com tim, câu thơ buồn , để nghìn năm sau hóa đá.
    Thôi nghe em tóc kia còn xanh, thì xin cứ an lành..
  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em không yêu anh
    Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy
    Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
    Những nỗi buồn của mùa mưa khác
    Những buồn vui anh không có bao giờ
    Ngày em không yêu anh
    Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
    ....
    Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .

Chia sẻ trang này