1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm sếp bảo : Phòng này ngày mai cô Linh đi Tây Nguyên còn cậu Hùng đi Tây Bắc nhé
    Má ơi ! Tây Nguyên đi nhiều òy . Mà seo lại đi vào kái ngày nài hử zời?
    Hoa đã tặng, quà đã đến tay nhưng chả bít sếp tặng cho chị iem cái ma quỷ rì đơi, dek thèm xem . Để tối vìa trùm chăn xem cho noá hồi hộp
    Sếp bẩu cơ quan chuẩn bị trưa đi ăn liên hoan tiễn bạn lên đường nào (quay ra nhìn mình cười tươi rói trong khi mặt con pé phụng phịu )
    Chờ tớ còn tranh thủ spam bài cuối ná
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói.
  3. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Có 1 ngày như ngày hôm nay đấy tớ nghe thiên hạ tán nhau nào là bụt nào là tiên nào là núi non hùng vị rồi chân gà nướng...mà thấy lỗ tai đang bùng nhùng cũng trở lên êm ái .Phải chăng đó là phép nhiệm mầu của tình yêu mà người ta vẫn thường hay nói ?!?
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Một ngày 8/3 siêu đặc biệt,cả đời chắc hok bao h quên..Yêu gia đình nhí nhố nhiều nhiều
    Sáng 7h tỉnh dậy thấy bên cạnh có 1 cành hoa đào,tưởng mình mơ ngủ thì nhìn sang đứa bên cạnh cũng có,tim đập thình thịch,gọi đứa bạn nằm cạnh dậy mà 2 đứa xúc động gần khóc,hok biết nói rì cả.
    5h sáng còn thức đánh bài hok thấy đâu mà 2 tiếng sau đã ...
    Thì ra bọn ctrai đợi cgai'' ngủ hết rùi lẻn đi bẻ đào,vì thấy tầm chiều cgai'' cứ khen mãi hoa đào ở vườn gần í đẹp :D
    Rồi cả lũ rù nhau lên rừng quốc gia Ba Vì,cao ơi là cao,vãi cả linh hồn,lại còn fải leo lên đền Thượng rì nữa chứ....
    Tối về đến nhà ctrai nấu nướng hết,đến ăn cơm,mún chan canh cũng có "****" chan cho nữa chứ =)) =)) Sướng thế
    Phải gọi là đặc biệt,siêu hạnh phúc,yêu con trai nhà mình lắm
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, tớ dường như đã lờ đi được sự có mặt của bạn bằng sự có mặt của một người khác?Rồi, khi người ta thích tớ, đến lúc cần ra quyết định, chẳng biết thế nào mờ tớ lại lôi bạn vào.Lúc đầu chỉ là muốn lợi dụng cái danh nghĩa là chưa quên được bạn để từ chối?sau đó chẳng biết điên rồ và nghĩ quẩn thế nào mờ tớ lại quay lại con đường í ?" nơi có bạn?.
    Tớ mong một ngày có thể đứng trước mặt bạn, tự tin và đầy kiêu hãnh để nói với bạn là: ?o Tớ đã từng yêu bạn rất nhiều?? đã thôi, chứ không phải là đang, vì có thể lúc đấy, tớ đã quên được bạn rồi. Ngày đó chắc không quá xa phải không bạn?
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Một sáng tớ được các bạn rủ đi uống cà fê chúc mừng sinh nhật.
    Một chiều tớ được các bạn đãi một chầu bi a mà tớ thu hoạch được gần 3 lít
    Một tối tớ lại đuợc các bạn rủ đi cà phê và được một bạn lần đầu quen biết hát tặng một bài quan họ lý tuơng phùng tương ngộ.
    Như vậy tớ đã có nhận quá nhiều không nhỉ ?
    Một đêm mất ngủ.
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    vấn đề 1 of hnay : c.s như sh!t ...fải sống như sh!t...
    v.đ 2 : " mình đã từng yêu 1 con chó " àh , hay là " ...la liếm chán chê rồi quay ra nhổ nc bọt ....thối *** chịu đc ...."......mà thôi nhỉ , chẳng để làm jì .chửi bậy nhiều cũng chỉ đến thế . máu đọng lại sau gáy rồi. đó chỉ là những cái mình nghĩ , những cái mình viết , quan trọng là ng khác đọc đc sẽ thấy mình thật tồi tệ , và......blah blah.....chưa nghĩ ra....
    .....e từng nói :" hãy yêu thương cả những người ko đáng đc yêu thương , hãy tha thứ cho cả những con người mà cả cuộc đời họ chẳng làm jì tốt để đáng đc tha thứ ".......e ko yêu thương nhưng e sẽ tha thứ......lởm quá...
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 10/03/2008
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Há há,vui vãi chưởng.Một ngày vui đếk tả nổi
    Gần 4 tháng yêu nhau hnay mí trêu đc anh yêu giận =)) =))
    Nhìn bùn cười dã man :))
    trả vờ ăn năn hỏi anh giận em hả?? THì "bình thường" càng làm mình bùn cười =)) =))
    Lại còn quay mặt đi lun nữa chứ,ai bẩu quay mặt nên hok nhìn thấy mình toe toét cười sung sướng
    Cuối cùng mong muốn trêu tức đc anh yêu đã đc thực hiện,vui quá,sướng quá
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    bull****
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 10/03/2008
  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    dạy e cái cak chửi của anh cái .....còn tồi tệ hơn thế cơ anh iu rấu ơi...

Chia sẻ trang này