1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    anh ơi.....................................................
    .........nhớ câu nài ko :" mai sẽ là 1 ngày mới và mọi chuyện sẽ khác ..." ....mọi chuyện sẽ khác nếu mình để cho nó khác và mình làm cho nó khác....a ơi.......có một ngày như thế...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trưa đi làm về thấy choáng đầu, nằm vật ra giường chẳng thèm thay quần áo, cũng chả ăn uống rì !
    Chiều dậy làm 2 cái cáo phó dán vào, đầu vẫn giật lên đùng đùng !
    Bỏ mẹ ! Ốm roài, ốm thật roài !
    Chiều lóp ngóp mò ra chợ làm bát bánh đa cua, ăn hết có 1/2 hic
    Về nhà đắp chăn chờ độc lập, vừa ngủ dạy soi gương mặt tái đi như con chết trôi !
    OL lướt web tí, mắt mũi hoa lên !
    Lạy chúa tôi ! 1 ngày như thế nài thôi nhá
  3. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay buồn vui vẫn lộn.
    Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có nhiều niềm vui và thành công đến với Mè cũng như mọi người.
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Xời,bị muỗi thịt từ đầu đến chân,khpắ mặt ngứa râm ran,thík nhể,picnic,gúm quá
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1 ngày như ngày hôm qua tại cái nơi mà người ta gọi là nguồn cội dân tộc
    Nói thật là nói rất thật, trưa qua sau khi ăn uống xong thì 5 anh chị em trong đoàn hóa trang ăn mặc rất bụi & đột kích vào 1 quán nước chè chát, sau khi gọi 5 cốc ra uống xong rùi thì kêu chủ quán :
    - Cô ơi tính tiền cho cháu ạ !
    - 5 cốc 100 ngàn cháu ạ
    - Cái gì đấy cô ơi?
    Đúng lúc có anh bên truyền hình Phú Thọ đi qua, kéo anh vào phản ánh luôn :
    - Anh ơi ! Em bán cho anh cái tin này lấy 100K giả tiền nước thui ạ
    Sau 1 hồi thương thuyết thì 5 cốc nước đã được ngã giá 10K (2K/ 1cốc ) hí hí em sướng quá các bác ạ ! Đã không phải trả tiền nước lại còn được phanh phui sự thật ra, tẹo nữa mất toi 100K
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đã lâu lắm rồi mới lấy lại n~ thói quen cũ
    ngồi cả tối spam lung tung...mỗi tội bi giờ hok gặp ng quen để spam cùng nữa rồi,toàn n~ ai ý
    Rồi lại thèm đi chơi
    Mở blog,viết 1êntry dở hơi...trên blog bạn bè cũng đi đâu hết,cũng chẳng ai nhòm ngó hỏi thăm cmm nào cả...
    Ngồi ăn hết cả túi ô mai rồi,lại thèm kem rồi.thèm quá cơ
    he he,thề là luyên thuyên bài bài cho đến khi nào out mới thôi...
    hô hô
    Thôi,hok luyen thuyên nua,post đây =))
    ôi mẹ oiw,dở hơi nặng rồi =)) =))
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    @ Dwong xinh gái: hôm nào gặp a sẽ dẫn e đi ăn kem
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    30/4 chắc chắn gặp nhé
    một là ở Hạ Long,2 ở Hp ná,chắc chắn gặp đi
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    oke
    chắc chắn
    nhớ e yêu quá cơ
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    có 1 ngày mình vả gẫy răng thằng Fang thì hay biết mấy

Chia sẻ trang này