1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    a vả đê,e đi theo nhặt hộ a Fang,chẳng rì cũng anh em từng ăn chung 2 con vịt
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thách thằng Khôi đấy
    mày tưởng tao sợ mày à
    cớ chú về luyện võ thủ dâm + tuyệt đỉnh công fu "hấp tinh đại pháp" thêm vài chục năm nữa rồi hẵng đến nói chuyện với anh nhá
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, có một ngày giở giời .
    Gì đây kỳ này??
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tình hình này lại sắp có chữ ký mới rồi!
    Cả nhà chờ xem sao nhé!
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày giời mưa to như ngày hôm kia.
    Sao mưa lại to thế nhỉ, có ai bít ko???
  7. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    biết, vì tớ không vui
  8. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình đi ăn kem cùng ấy ấy nhỉ, hj ko biết sẽ thế nào
  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Thôi không lăn tăn nữa, càng đọc càng buồn, càng hụt hẫng, càng tiếc , càng bứt rứt, càng gì nữa nhỉ. À, càng phải thay đổi chữ ký
    Có 1 ngày đẹp như thế này, ra đường tắm nắng cho nó hấp thụ canxi nào.
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày sẽ phải lấy vợ, có con rồi quanh đi quẩn lại về già, chết.
    Chẹp nghĩ mà ngấy thế.
    Cứ thế này là hay nhứt. Hè hè.

Chia sẻ trang này