1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY, MÌNH SẼ VỀ VỚI NHAU!
    Mấy ngày về nhà với Bố Mẹ, topic này bỏ hoang!
    Ở nhà mình nghĩ ra bao nhiêu chuyện để post lên đây, giờ thì quên sạch rồi!
    Sáng sớm hôm trc, Lão lò dò sang nhà mình đón mình về. Đến nơi thấy công chúa vẫn ngủ trong màn, Lão bực tức, quát ầm lên (nhỏ nhẹ thôi). Rồi hì hục chờ mình "chào buổi sáng iu thương". Đến khổ!
    Ngồi trên xe, đông và chật, một lúc đã thấy Lão ôm mình tự bao giờ! Lợi dụng thế chứ! . Nhưng mình mệt quá, ngả luôn đầu vào vai Lão, vậy là ... cứ thế, về đến nhà! .
    Mình chả muốn cho Lão về nhà mình, tự đến chứ! Nhưng Lão nằng nặc đòi về cùng . Vậy cũng đành! . Bố mẹ và em trai mình thì ... khen Lão nức nở!
    Rồi mình cũng ... vào nhà Lão chơi! . Ngôi nhà này mình đã đến nhiều lần, nhưng lần này tự dưng mình thấy lạ. Cảnh vật xung quanh mình dường như có sự thay đổi lớn, hay tại hôm nay mình ... về nhà Lão! . Nụ cười của Mẹ Lão, ấm áp và tươi vui lạ. Bố Lão, gần gũi và thân thương lạ, sao nhỉ! .
    Để ý kỹ hơn, mình thấy rõ ràng, tâm trạng của mình đang chuyển đổi. Mình nghĩ rất nhiều về Gia Đình của Lão, về Lão, về Bố Mẹ Lão! ... Để rồi, thấy mình tự tin hơn, ấm áp hơn, và thương yêu Lão hơn!
    Đến tối thì Lão được mời ăn cơm nhà mình! Bữa cơm ấm cúng và thân thiện làm mình thah thản hơn nhiều. Cả nhà khen Lão, hic, chẳng ai khen mình nhỉ!
    Sau bữa cơm hôm đó, Lão tự dưng được là ... hihi, thời thế thôi mà!
    Lão chẳng được ở nhà lâu, lại phải đi ngay. Vừa ham vui vừa nt cho mình: "bao giờ mình mới không phải nt như thế này nữa, em nhỉ?". Hic, bao giờ là bao giờ, Lão tự quyết đi chứ!
    Chiều nay, Lão đón mình ở bến xe về trong dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Thương Lão lắm Lão à, thương cả cái nắm tay rất chặt của Lão nữa. Chả hiểu sao, ngồi lên xe được một lúc, Lão nắm tay mình, không cho rời ra nữa. Mình cũng chẳng muốn rời, đường đông thế mà! .
    Bữa tối hơi muộn, mình biết Lão mệt, nhưng Lão cứ chần chừ, mãi mới chịu về. Đường xa, thương Lão vất vả! Mai Lão lại phải trực rồi! Và câu chuyện của mình về Lão, vẫn còn đang dang dở!
    Ngủ ngon, Lão nhé!
    [nick]
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cuối năm hay đầu năm sau?
    Chẹp, gái lớn ai không phải lấy chồng.
    Can gì mà khóc, nín đi không.
    Anh bảo, em phải cà phê với Kiếm nhiều vào, 2 anh em giai đoạn này là chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm phết đấy.
    Chúc em lúc nào cũng vui như những ngày này.

    Được neveronsunday sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 03/05/2008
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ko phải xoáy nhau nha bạn Roy
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày mình nhận đc 5k gold ở topic Đuổi hình bắt chữ
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    có một ngày hôm qua,một ngày hôm nay,một ngày mai
    một ngày mai có mưa như ngày hôm qua,nắng như ngày hôm nay ?
    một ngày mai gió mát như ngày hôm nay,lạnh như ngày hôm qua ?
    một ngày mai em có hờn giận như ngày hôm qua,hay dịu dàng quấn quýt như ngày hôm nay ?
    ai có thể biết đuợc ngày mai?
    có một ngày hôm naygió biển thổi mát ruợi ,zít vài hơi thuốc thơm,lặng nghe nhưng giai điệu ngọt ngào,thật là dễ chịu,thật là vui.Ôi hôm nay ta yêu cuộc đời này thế..! Yêu đời cho đến ngày mai.

  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc chưa vợ.
  7. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ....
    à không , mấy ngày
    mạng đc. trùng tu nâng cấp ......... chán ko thể chịu đc.
    may mà hôm nay còn post đc. bài

  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, bác này đúng là ĐẦN CÓ TỔ CHỨC!
    Có một ngày mà sáng trưa chiều tối, đều mưa!
    Mình thì cả 4 buổi đều bực mình, khó chịu!
    Chán lắm rồi đấy!
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    có một ngày không gặp cô cô thần biển,có một ngày bình yên..
    có một ngày biển không có sóng..lặng lẽ như một cái ao tù

  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chạnh lòng rồi!
    Có một ngày mình ngộ ra một điều quan trọng: Lạt mềm buộc chặt!
    Hờ hờ, mình cứ nhõng nhẽo tý thì mọi chuyện ok, dù vất vả chút. Mình mà lên gân, là có người cũng lên gân không kém, hỏng hết!
    Chẹp, thân ai đó, cứ thích ưa nặng là sao?

Chia sẻ trang này