1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    có một ngày nào đó mình lấy vợ ..hoặc vợ lấy mình ,có một ngày nào đó mình sẽ vượt ngục đi tu
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thơ thẩn tí, thích thật !
    Có 1 ngày ngồi buồn ủ rũ
    Như trời mưa nặng hạt trên dù
    Rồi 1 ngày có đám mây mù
    Che mây trắng để màu ưu ám ...
    Sắp tới rồi, trời Thu tháng tám
    Vẫn âm u, thê thảm quanh đây
    Biết bao giờ, hoa lá xanh cây
    Vào mát mẻ, một ngày mới mẻ ....
    Nhưng cũng rồi, cũng rồi, cũng sẽ
    Có 1 ngày, nắng sẽ cũng lên
    Bầu trời xanh, thăm thẳm một nền
    Bao mơ mộng, chênh vênh đường lối ...
    Có 1 ngày, trời không muốn tối
    Để ngày dài, hội rộn vui vui
    Và người đi, kẻ bước ngược xuôi
    Tay mặt bắt, cười cười nhộn nhịp ....
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta sẽ rũ bỏ mọi bụi trần. Ngày đó đến rồi.
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
  5. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại khóc?
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Rũ bỏ bụi trần trừ khi là ...
    Ngày đó đến rồi trừ khi là ...
  7. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến.
    Có điều chưa phải thời điểm.
    Lại một ngày.
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày nằm trong tủ lạnh,
    ta bực mình uống hết mấy chai bia.
    có một ngày đi giữa nắng trưa
    em xụt xùi em đòi vào ăn phở
    đòi rất dở nhưng ta vẫn niềm nở
    đợi có một ngày em tự bỏ ta đi​
    Đùa tý..có một ngày như ngày hôm nay là hạnh phúc lắm rồi,bình yên vô sự...ngòi xem tình hình ở MYAMA..
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Buồn vãi cả chấy ra
    Buồn lắm,thất vọng lắm
    Tiên sư !!!
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày ta chả biết viết gì trong này cả,
    gõ lên phím rôi ta lại gõ xoá đi,
    rồi ta lại quyết tâm gõ lại
    và rất quyết không cõ xoá đi
    MỘT NGÀY NHƯ HÔM NAY LÀ HẠNH PHÚC LẮM RỒI,BÌNH YÊN VÔ SỰ...

Chia sẻ trang này