1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tôi thực sự kết thúc tất cả.Thật khó để quên đi một tình yêu...nhưng đã đến lúc thật rồi...Tạm biệt tất cả.
    Xin hãy để quá khứ ngủ yên.................................
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em biết mỗi ngày qua đi em thêm nhớ và yêu anh nhiều hơn ! Em biết có một ngày anh sẽ trở về bên em cùng khao khát hạnh phúc và yêu thương !
    Em biết ngày ấy sẽ không xa nữa phải không anh?
    Có 1 ngày ! ôi có một ngày như thế
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    có 1 ngày ...anh đã bắt đầu như thế phải không em?
    có 1 ngày ... anh lại nhớ đến em như thế ...
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    có một ngày giốn như ngày hôm nay ta hồn nhiên đi vào cuộc sống quên đi mịo ưu phiền đi học thoải mái thế hay thật thầy giáo giảng cả buổi mà mình chẳng hiểu gì cả thế mới hay chứ lại học theo đúng phương châm thầy giáo bảo khi mới vào học "không phải nhớ làm gì cho nặng đầu, để dàng bộ nhớ cho cái khác" khakha!!! có một ngày như vậy đó
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tôi không hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình ........mình chìm vào trong lỗi cô đơn lạc lõng !
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Ca Khúc Có Một ngày sáng tác Nhạc Sĩ Phú Quang đã ai nghe chưa nhỉ ?? hay dã man í ...

    Có một ngày em không yêu anh
    Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy
    Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
    Những nỗi buồn của mùa mưa khác
    Những buồn vui anh không có bao giờ
    Ngày em không yêu anh
    Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
    ...........
    Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tôi ra đi , tôi không biết là tôi đang làm đúng hay sai nữa , nhưng tôi đã quyết định và chịu trách nhiệm về điều ấy , dù sau này tôi có hối hận cũng mình tôi chịu cả ?
  8. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày gặp lại nhau liệu anh co dám nhìn thẳng vào mắt em mà nói câu xin lỗi ko? em biết là anh ko dám anh wá hèn nhát.........
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ta chẳng còn nhau !
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    Có một ngày mới biết rằng hoá ra mình đ** có trong suy nghĩ của nó,sinh nhật nó,offline box nó cũng đ** thèm nói gì với mình ? À đúng rồi,nó sẽ lại bảo "Tao sợ mày bận học" rồi thì "Tao ko nhớ số của mày" và cuối cùng là "TAO KHÔNG NGHĨ RA MÀY" ==> TAO LÀ CÁI Đ** GÌ VỚI MÀY ?
    Ờ,mà sinh nhật mày có 1 đứa mà tao nói có tao thì ko có nó cũng đi ==> Dù sao cũng fải cám ơn mày vì đã QUÊN TAO !
    Tao biết thể nào cũng có đứa đọc xong bài này của tao và "nghĩ thầm" rằng tao xứng đáng bị như vậy,có đúng ko hả "người ấy" ? Nhưng bỏ qua,chấp làm gì ...
    CHÀO MÀY VÀ HY VỌNG MÀY LUÔN QUÊN TAO NHƯ THẾ !

Chia sẻ trang này