1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Và anh 'Ê quay trỏằY lỏĂi
  2. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Và anh đã quay trở lại
    [/quote]
    hơ, nhanh nhở.
    Hôm nay đc mời đi hát karaoke mà giọng thì chaien ko biết nên từ chối thế nào, chẳng lẽ lại nói thật ra hj
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    hơ, nhanh nhở.
    Hôm nay đc mời đi hát karaoke mà giọng thì chaien ko biết nên từ chối thế nào, chẳng lẽ lại nói thật ra hj
    [/quote]
    Giọng Chaien thì lần sau đi rủ Xuka. Xuka hát đỡ cho.
    Là lá la.
  4. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    sao anh đã quay trở lại , em thì chưa
    TẠI SAO ?

  5. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Tại em lệch múi giờ.
  6. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    em thì nghĩ do em lệch chỗ ngồi
    hahahhâhhhahhah
    hehhehhêhhhhhehehehhh
    ohhohhohohhohhohhohohôh
    ihihihihihihihihihihihihihih
    còn kỉu cười gì nữa ko nhể

  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    còn vài kiểu cười nữa đó chị
    hohohohohoho
    khakakhakhakhakhạ
    hơ hớ hớ hớ
    khứa khứa
    ối zời ơi!
    chán đến muốn đi tắm
  8. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    còn vài kiểu cười nữa đó chị
    hohohohohoho
    khakakhakhakhakhạ
    hơ hớ hớ hớ
    khứa khứa
    Còn nữa
    hị hị hị hị hị
    hề hề hề hề
    hự hự hự hự
    ối zời ơi!
    chán đến muốn đi tắm
    [/quote]
  9. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tôi sẽ không chỉ dừng lại ở góp ý nữa,nếu cần tôi sẽ làm,kể cả tôi sẽ là con số 0,lại bắt đầu lại từ đầu,hehe...
  10. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em à, buông tay em ra tức là từ đó trở đi sẽ không còn được nói cười, cãi nhau với em, không còn được giận em nữa, mọi thứ tình nghĩa của chúng ta sẽ kết thúc hết... nhưng mà... phải buông tay em ra thôi.
    "Em à...., anh buông tay em ra nhé!"
    "Em thì không sao nhưng anh thì... buông tay em ra anh sẽ mất đà và ngã đấy... Anh sẽ đau đấy"
    "Không sao đâu, anh ngã rồi anh sẽ lại đứng lên được thôi, tin anh đi mà, anh buông tay em ra đây..."....
    " "Sao cả 2 lại cùng ngã thế này hả anh? Em không sao chứ, em đứng lên đi"
    "Anh đau không? nắm lấy tay em và đứng dậy nào, nhanh lên..."
    "Không đâu, anh sẽ tự đứng dậy được, anh buông tay em ra rồi đấy, em đi đi"
    "Nhưng mà anh vẫn chưa đứng dậy"
    "Anh giả vờ ngã để xem anh có thương không thôi. Lát nữa em đi rồi thì anh sẽ đứng dậy, tin anh đi mà"
    "Vậy thì em đi thật đây, anh phải đứng lên nha"
    ....
    "Sao anh còn chưa đứng lên?"
    "Vậy sao em lại quay lại?"
    "Quay lại để chờ anh đứng lên rồi đi"
    "Em đi đi... không là sẽ không bao h em đi được nữa đâu"
    "Em không đi nữa nhé"
    "Không được, còn nhiều thứ đang chờ em, em cứ đi đi"
    "Còn anh...???"
    "Anh không sao, tin anh 1 lần nữa đi mà"
    ...
    Anh sẽ không bao giờ đứng dậy được đâu, nhưng anh buộc phải buông em ra thôi, để cho em tự do trên còn đường của mình, không còn phải lo lắng cho anh nữa, em à, không ai thay thế được em đâu, chúc em đạt được những j em muốn, đừng quên anh em nhé!
    Không có anh bên cạnh, em phải biết chăm sóc cho bản thân mình đấy, đừng bận rộn wa mà quên luôn bản thân. Em không được ngủ ngày thức đêm nữa đâu đấy.
    Rồi một ngày nào đó em thành công trên con đường công danh, em hay tìm lại anh em nhé, để cho anh biết rằng quyết định của anh ngày hôm nay là hoàn toàn đúng...!!!

Chia sẻ trang này