1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ là suy nghĩ của mày , tao ko cản đc ,nên mày nghĩ tao hay " người ấy " như thế nào thì tuỳ mày . Tao ko bào chữa , nhưng sự thực là mày đừng nên đứng một góc mà nhìn như thế . Hãy nghĩ lại tất cả những jì về chuyện học hành mà mày đã kể với tao . Và sinh nhật tao , hãy xem lại đi , tao ko tổ chức , cũng ko mời ai cả , mà đơn thuần mọi người đến offline trong ngày đó , và đồng thời cũng mừng cho tao thôi. Tao nghĩ là mày nhớ . Đừng nói đến mày , đến Heo mọi còn ko có mặt trong ngày ấy , nhưng mày biết ko , cái Heo nó ko như mày . Xin lỗi .
    à ! đừng nói là "Tao ko nghĩ ra mày " , có ai nói với mày là trong ngày đó mà cái mặt tao xị ra chưa .....Bởi vì tao mong giá như có thể gặp được tất cả chúng mày trong ngày ấy . Tất cả những đứa bạn của tao .
    MÀY LÀ BẠN của TAO , nên những cái jì được gọi là quá vãng với " người ấy " thì mong rằng mày và nó đều bỏ qua đi.
    Thời gian đã làm thay đổi rất rất nhiều thứ , nhưng có những người ko thể lãng quên .
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 09/11/2006
  2. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày hai cô bé hết giận nhau vì thấy rằng đều là bạn tốt của nhau.
    Có một ngày, cái ngày ấy sẽ đến và mình sẽ chờ ngày đó. Trong khi chờ đợi phải cố gắng hơn nữa trong công việc và cuộc sống.
  3. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    sẽ lại vẫn là bắt đầu bằng chữ " có một ngày " Đúng sẽ có một ngày ta sẽ trở lại nơi này với dáng đứng khác tư thế khác .......sẽ là " anh của em lại về trong chết cừoi ngạo nghễ"""""" rồi em sẽ thấy , tiếp theo sẽ là " hãy đợi đấy " Slyvanka ạ !
  4. anhtu_hp

    anhtu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Co mot ngay gan day thoi toi se chinh thuc buoc vao nguong cua cuoc doi. Phai xa ban be, gia dinh, nguoi thuong, xa que huong toi nghi chac chang ai la khong buon nhung ai cung phai song va lam viec khong chi cho rieng minh ma con cho tat ca moi nguoi xung quanh moi chung ta.Toi nghi ai cung co nhung du dinh cho rieng minh,rieng toi thi toi biet minh con phai no luc rat rat nhieu de co the dat duoc uoc nguyen lam cho moi nguoi than,nhung nguoi toi yeu qui quanh toi hanh phuc du biet rang dieu do rat kho va cung co khi la hoi ưqua suc doi voi toi nhung toi se dung tat ca kha nang cua toi de mong dat duoc no du chi de dat duoc mot phan nao do. Toi mong rang trong tuong lai ngay do se den va toi se cho doi no cho den khi nao toi con co the cho doi no den
    Du biet rang trong cuoc song co rat nhieu nhung dieu khong the biet truoc duoc va khong phai ai cung co the dat duoc nhung uoc muon trong cuoc doi nhung chinh nhung uoc muon do se cho cho chung ta suc manh de dung day sau nhung vap nga va vuon len. Hay tin rang se CO MOT NGAY
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    sẽ có mnột ngày fangto này sẽ trở thành người giàu nhât thế giới.........
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày mọi người sẽ hiểu ra rằng không có gì quý hơn tình bạn. Vì tình cảm đó thiêng liêng hơn mọi thứ khác trên cuộc đời này có lẽ không thể dùng tiền mà mua được tình bạn .
    Có lẽ đến lúc đó mọi nguoiè sẽ hiểu ra mà tự chửi thầm mình sao mình nông nổi bồng bột thế sao mình có thể đánh mất cái tinhd bạn mà phải bao năm mình mới có thể vun đắp nó to lớn đến thế mà giờ đây mình đã đạp đổ. Sau những suy nghĩ đó bạn đã là người chín chắn hơn rất nhiều và tình bạn vẫn mãi mãi là tình bạn thật thiêng liêng nó có thể bỏ qua hết lỗi lầm của một lúc bồng bột . Mong mọi người hãy coi tình bạn như một vật phẩm vô giá không dùng gì mua được ngoài sự chân thành.
    xin cảm ơn!
  7. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    1 ngày được an giá bể haha
  8. INFRAS_CONSULT

    INFRAS_CONSULT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 1 ngày anh phải Quyết định số phận của chính mình, anh đang đứng giữa 2 con đường: bên Tình - bên Hiếu bên nào nặng hơn, anh cũng chẳng biết phải Quyết định như thế nào nữa? Anh không muốn chúng mình là những đứa con bất hiểu? Em có hiểu cho anh không? Anh biết là em yêu anh nhiều lắm và anh cũng vậy.
    Chúng ta hãy cũng nhau cố gắng em nhé, đến 1 lúc nào đó chúng ta không thể cố gắng đuợc .... thì vẫn phải cố gắng em nhé. Gà luời của em!
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tú em ơi ! đành rằng tình bạn là vô giá , nghĩa là không có giá trị đích thực , là thứ không thể mua bán ... lúc thì nó có thể so sánh với 1 cơ ngơi của nhà tỷ phú , có lúc nó lại như cái máy điện thoại là cùng ( bực mình quăng cái bục xuống bàn ...sập nguồn ) thế là xong , tình bạn bây giờ còn chẳng bằng cốc trac cúc . Tất cả chỉ còn lại trong ký ức ! và thốt lên rằng :" tôi đã từng có một người bạn như thế "........
  10. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    có một ngày tôi sẽ quên được anh thôi cứ yên tâm đi không cần làm bạn đâu!

Chia sẻ trang này