1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mà em vui thế thanh thản thế ???? chắc là ABC hả ......
  2. I_am_Aleeke

    I_am_Aleeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình cứ gọi là dở hơi biết bơi í nhờ.......điên có quá khứ......
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    có một ngày tôi sẽ quên được anh và sẽ chuyển tất cả sự nghiệp ra khỏi nơi này!
  4. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Tôi đã tin để rồi quen,lỡ yêu mới hay tình là hố sâu, sao em dối gian làm chi. Nếu có uớc mơ, thì tôi uớc 1 điều, tôi sẽ......
  5. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    cái ngày không mong muốn đã đến chuông điểm rrồi tôi phải ra đi thật sự thế là chấm hết cho câu chuyện dài tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết thế mà bây giờ lại một kết thúc đau đớn với tôi nhưng có thể là rất có hậu nếu người ta nghĩ về ngày mai kể ttừ ngày gặp em biết bao tai hoạ đã dội xuống đầu tôi như huỷ diệt vậy tôi hi vọng nhưng thứ đó sẽ cùng em bay đi thật xa khỏi tôi chưa bao giờ tôi cần cảm giác bình yên như lúc này .........rồi tôi thật sự mong muốn sẽ không và không bao giờ tôi phải nhìn thấy em dù chỉ một lần duy nhất thôi cũng không lên Không biết khi về em là cảm giác hạnh phúc hay kinh hoàng có lẽ hạnh phúccũng có đấy nhưng quả thật là quá nhắn xo với bất hạnh tôi trải qua không muốn nói quá lặng lề là những giây phút kinh khủng trong đời tôi bây giờ và mãi mãi sẽ không thể quên hai ngày này là hôm nay và ngày 26--10-2006 ngày em thực sự đã chết ...em tự do rồi đấy biết không em
  6. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    có một ngày tôi sẽ không những người bạn của tôi phải buồn nữa hãy tin như vậy nhé những người bạn của tôi!
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    sẽ ko có khi nào mình phải hạ mình như ngày hôm nay nữa , mackeno , đến đâu thì đến....hí hí hí...
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    em hãy yên tâm và hãy tin anh rồi sẽ có một ngayg .
    một ngày anh sẽ tìm được đường đến để gõ cửa trái tim em em hayc đợ anh dù anh là kẻ chẳng ra gì trong thời điểm hiện giờ
  9. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chào kụ Tú thân mến ..........tôi hi vọng ngày dó cúng sắp đến với cụ thôi ..còn tôi bây giờ quả thật thấy 1/3 bình minh của ngày mai rồi đó là cô ấy tuy là hơi muộn và có phần hơi .....bất bình thường một chút nhưng thà còn hơn không có gì ? còn 2/3 còn lại thì đó là cuộc sông của tôi nhưng ngày tới ,và quan trong nhất là trở lại trường ĐH vào tháng 8 năm sau tuy thành công đi nữa nhưng ......đó chỉ à khắc phục sai lầm của mình thôi .với đồng chí tôi hi vọng cũng vậy sẽ có ngàymai tươi sáng ....quan trọng hơn là hãy biết quý cái mình đang có và không được rợi mục đích là được............không rời vị chí trong mọi tình huống ac ac chúc chiến thắng !
  10. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    được tựa vào vai anh để khóc cung nhu khi vui hay khi buồn..............

Chia sẻ trang này