1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, Bống nhà ta đang bị mộng du cả nhà thông cảm nhá.
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 ngày trời ko biếc xanh, rồi 1 ngày hàng cây vắng tanh, và cơn gió mang mùa đông tới, cuốn bay theo đám lá vàng rơi.................
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày cảm giác đến thật nhiều.Ta lo sợ và nghĩ cách chạy trốn.Rồi cũng 1 ngày tự nhiên nhận ra đó chỉ là cảm giác say nắng.Mừng quá , vậy là mọi ngày bây giờ lại quay trở lại bình thường rùi.
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi, dạo này WC nhà mình tâm trạng kìa ............
    Cả nhà cho C một ............ ly bia nhé!
  5. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    có một ngày, ta cảm thấy ôi chao sao mình wá cô đơn nhg rồi trong một khoảnh khăc ta nhận ra hinnhf như ta đang...........fê fê
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 ngày mình nhận ra mình...... hết tiền
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    khóc đi cho vơi bớt, mình là con gái, được quyền khóc mà, Linh nhỉ
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    tớ lại thấy nghe vui đấy chứ
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hôm trước Bống vào "ước gì" để được ước hun các bạn gái, giờ lại mơ 1 ngày được hun ====> Bống nhà ta thèm hun lắm rùi nè, ai tốt bụng giúp Bống không kìa (nếu có đọc xong dòng này mà giúp thì bống phải cảm ơn tớ nhé)
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    huhuhu, có 1 ngày, ngày hum nay, mình bít điểm thi lại môn Kinh tế phát triển của lão Brian đáng ghét, mình tạch rùi, phải học lại, đau đớn thay, mình hận lão
    @black star: kỉ niệm ngày của 1 năm trước nào
    @kính cận: hay wá, có cách gì để bít mình bị say nắng thế? nói Jin với để lần sau Jin nếu có gặp cũng ko bị ngộ nhận
    @ linkbutler: thiếu rùi, còn 1 đoạn nữa nè
    "có 1 bận em ngồi xa tôi quá
    tôi bảo em xích lại gần hơn
    em xích thêm 1 chút tôi hờn
    em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa
    tôi sắp giận em mỉm cười vội vã
    đến kề tôi và mơn trớn "em đây"
    tôi vui liền nhưng bỗng lại buồn ngay
    vì tôi nghĩ thế vẫn còn xa lắm
    =====>con zai đúng là tham lam thật
    @cuc_deu: và rồi một ngày, một ngày đã qua không ngày nào hơn......con đường vẫn đợi mà đâu thấy đâu thấy.....

Chia sẻ trang này