1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    không có xiền khổ thế đấy, hic
  2. maketa85

    maketa85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt thấy nhớ 1 người, mong được gặp dù chỉ là phút tình cờ trên con phố quen, để được nhớ lại những kỉ niệm cũ, hình như chỉ mình mới rõ
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày,trong câu chuyện nhắc khá nhiều đến 1 người.Để rồi thấy mọi thứ qua đi thật khó có lại.1 ngày,1ngày...1 ngày trôi qua như mọi ngày...
  4. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày bầu trời thiệt là đẹp nhưng ôi chao sao cái số mìn nó đen đủi đến vậy.hichic
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày như mọi ngày
    4 ngày liên tục rồi đấy, ức chế thật
  6. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, chính là buổi sáng sớm hôm nay.
    Nhớ người ta ko thể chịu được.
    Bấm số DT để cho hết nhớ mặc dù ko biết là DT có liên lạc được ko ?
    Và rồi DT lại dổ chuông.
    Một ngày lại ko thể wên được người ta ...
    Có một ngày thật buồn tẻ và mệt mỏi...
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Giây phút mong đợi, sau cùng đã tới, ka ka
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 ngày mới,nhận đc 1 cú đt báo tin tốt lành.Hehe,mình sắp đi làm rùi mọi người ạ..Chúc mừng nào.Bây giwò còn mỗi 1 việc là xin nghỉ ở chỗ làm thêm.Ngại nói nghỉ quá!Dù gì hôm nay cũng là 1 ngày đẹp trời mà.
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày mình nhận ra mình thật ngu khi cứ sống với quá khứ với những kỉ niệm. Lại thấy bùn rồi
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    nhận ra rồi thì hãy tìm cách giải thoát cho mình đi - đó là chuyện có thể làm được mà
    .......................
    có 1 ngày chợt nhận ra ta đang nhớ....

Chia sẻ trang này