1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    , chưa có hôm nào buồn và vui như hôm nay, đan xen lẫn lộn quá
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    hnay tự nhiên thấy chán chán. đi cùg hội SFC mà chả thấy vui lém. chả hỉu hnay mình làm sao nữa. có một ngày tớ lại tâm trạng oy`
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng gì, ấm đầu thì có, chắc hôm trước đi mưa về bị ấm đầu à
  4. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ừ, chắc cảm oy`.hồi trước chỉ đi chơi trời mưa với mỗi Chi mẩu thoai.
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày mệt chít đi được,đã vậy còn ko được ai rủ đi ăn trưa nữa.Mệt vậy mà không bít tết có được tạm ứng lương để tiêu tết không nữa.Nghe phong phanh hình như là không được.Tết ơi! đừng đến vội!!!!
  6. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi với tụi SFC mình mà đã không thấy vui rồi àh.Chắc tại tụi mình rồi.Không đủ vui để làm bạn vui cùng àh.Hay sao thế.^___^
    Lang thang 1 mình anh bước tìm em.
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chắc tại bị trả tiền nên xót xa đây mà
  8. linkbutler

    linkbutler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời
    Mặt trời chốn cao ốc
    Ko có mặt nào rơi ...
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt nhận ra ... " Dẫu TG thiếu 1 ai đó thì mặt trời vẫn mọc và lặn mỗi ngày! "
  10. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày thấy bực mình vì một cơ số chuyện và nhận ra mình thật vô lý khi bực lây sang người khác.
    Một ngày mới bắt đầu có nhiều điều bất ngờ mà mình hok thể ngờ được đang đợi. Bắt đầu một ngày mới nhận được một cú đt của một đứa đã từng là bạn và bg mình k muốn gặp noá vì một số lí do. Không hỉu ngày hnay mình sẽ thế nào đây?????

Chia sẻ trang này