1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được 2 quả điện thoại kêu nhầm số, nản kinh
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày,dù ko phải đi học sáng,nhưng mới sáng sớm đã phải vác xe ra khỏi nhà.Ghét thật.
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đẹp quá, na na na na na
  4. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ơ, e đi đâu đấy ?? Sao a ko biết nhỉ ??
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hom nay ức chế quá,mình ghét nhất bị ai thất hứa.Mất lòng tin vào mọi người rùi.Hix,dạo này tất niên nhiều quá,chưa tết đã có dấu hiệu ốm rùi
  6. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    có một ngày, có một chút buồn thoảng wa, đi dưới mưa vậy mà cứ như k hề mưa
  7. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, có một người, làm mình dần quên một người
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    có một ngày chợt nhận ra rằng hình như mình hiền hơn trc thì fải -----> dễ bị bắt nạt -----> thế này là k được roài.
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Có 1 ngày, thức dậy chợt nhớ đến 1 người, cảm giác buồn chợt ào đến, nhìn ra ngoài trời là 1 bầu ko khí ảm đạm, u ám, báo hiệu 1 ngày chả tốt đẹp gì
  10. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    có một ngày đi coi phim hụt. đau lòng :)

Chia sẻ trang này