1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy chắc em là một người may mắn?
    Nếu tin vào duyên số và số phận, thì đành phải tin trời thôi, em ạ. Mà chị thì vốn mê tín.
    ( PS: có onl không gửi cho cái này nghe)
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chẳng ai gặp may mắn cả đời, cũng chẳng có ai xui xẻo cả đời. Đó là lý do tại sao lại có môn Xác suất thống kê.
  3. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    ôi, mệt quá, chả muốn đọc nữa, ong cả thủ ...chia buồn với chị chủ top...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Môn xác suất thông kê để tính toán chuyện ngẫu nhiên. Nó không giải thích được tại sao có những người cứ đánh lô đề là trúng( vì họ chỉ đánh, khi họ cảm giác trúng :P), hoặc có những người chả trúng bao giờ, dù rằng họ đánh nhiều hơn người kia hàng nghìn lần. Cũng không giải thích được tại sao có những người cuộc sống cực yên ổn, gặp toàn điều tốt đẹp, trong khi có những người luôn phải gồng mình tranh đấu, chật vật với cuộc sống. Giữa một người tính nhạt nhẽo, vô vị, và một người có rất nhiều điều tốt đẹp, xem ra ai đáng được gặp may mắn hơn ai?
    Chuyện không ai hoàn toàn may mắn, hay hoàn toàn xui xẻo, thì đúng.Nhưng nếu quá may mắn, hay quá xui xẻo, thì ta không dùng đến ngẫu nhiên được nữa.
    Chuyện thừa nhận sự may mắn và xui xẻo, cùng với thừa nhận nhiều điều không giải thích được tồn tại trong cuộc sống, không phải là đổ lỗi cho cái gì.
    @ minhhuyen: em chia buồn cái chuyện gì cơ???
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đổ lỗi cho kiến thức Xác suất thống kê kém.

    Đây này bạn kcb: XSTK (sổ xố kiến thiết ;))) có ý nghĩa trên Mẫu đủ lớn, VD tính trên 1000 đơn vị, 1tr, 1 tỷ đơn vị gì gì đấy. Trong khi bây giờ một cá nhân có bao giờ thèm để ý đến 999 đứa kia thế nào đâu. 999 đứa kia hên hay xui thì nó có cần biết gì, nó chỉ cần thấy khổ sở vì nó đang xui mà thôi. Nói chuyện với 1 cá nhân, suy ngẫm về đời mình, chiêm nghiệm về cuộc sống của 1 ng quen...tất thảy những việc ấy chỉ nên xét từng trường hợp riêng lẻ thôi, áp dụng xskt (Quy luật số lớn) vào làm gì, trong khi mình chỉ đang xử lý có 01, 02, 03...trường hợp?

    Nói chuyện với con người và nói chuyện về con người thì nên tránh dùng Quy luật số lớn, vì như thế thì thằng người kia thường có cảm giác bị sỉ nhục vì nó không đc nhìn nhận như một cá nhân duy nhất, độc lập và đặc biệt trong cõi vũ trụ này, mà chỉ là một đơn vị trong cái mẫu lớn kia, nó sẽ thấy bị khinh rẻ, bị xem bé bằng con kiến, nó sẽ không thèm nghe đâu. ;))

    Mặc dù, thật ra ;)), không có gì sai cả: Trong những ng cùng đk, thì ai xịn hơn sẽ vượt trội. Còn so sánh sự thành công của ng ở đk1 với ng ở đk2 thì chúng nó sẽ không đồng ý đâu, thằng thành công thì bảo là vì tao xịn, thằng thất bại thì đổ lỗi cho hoàn cảnh, mình phân xử thế nào được. ;))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Túm lại thì đa phần là do cách suy nghĩ và kinh nghiệm. Mà ta thì không nên so sánh kinh nghiệm của cả một đời người với mấy năm sống trên đời bao giờ.
    Có một thằng bạn thân luôn luôn tranh cãi với mình về sự may rủi. Đã suy nghĩ khác nhau thì túm lại kệ, chả nên tranh cãi làm gì. Ví dụ có người tự nhiên bị mắc bệnh nào đó, thì do vô vàn lý do, môi trường này, thể chất này, thời điểm này.... Rùi lại có những người cơ thế miễn nhiễm với một số loại vi rút nào đó, mà người khác cứ phơi nhiễm là bị nhiễmvv, vv....
    Nên ta cứ phải thừa nhận là còn rất nhiều điều mà khoa học, toán học và nhiều thể loại học khác không giải thích được. Dù cực hiếm, nhưng nó vẫn tồn tại.
    Luôn nghĩ thế này: Vì biết rằng mình không may mắn, nên sẽ phải cố gắng nhiều hơn, để mà loại hết những lý do về phía con người và chủ quan. Đấy đâu phải là đổ lỗi cho số phận???
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Everything happens for a reason.

    Cái nhìn thấy mỗi ngày chỉ là hệ quả của vô số lý do, còn vì sao nó lại ra như thế thì không phải ai cũng có câu trả lời. Cái Anxiety đề cập là bản ngã của con người, rất thường hay thấy trong bất kỳ xã hội nào.

    Lĩnh hội được điều đó chỉ có thể hạ thấp cái Tôi của mình xuống cho bằng mọi người khác, nhưng vẫn rất khó để tự quên đi bản thân mình.

    Cuộc sống thì vẫn thế, thật sự là chả có ông trời hay số phận nào ở đây cả. Chỉ có các mối quan hệ, ràng buộc, cách giải quyết tình huống của một hoặc nhiều người tạo ra hiện tượng ngã domino mà kẻ cuối cùng thì không biết thằng đầu tiên là ai thôi. [:D]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em thỏ trắng ơi, trí nhớ của KCBcó lưulà hình như cái bài mà em sửa ngắn ngủn ở trên này này, đầu tiên là một bài dài, em có quảng cáo không tin em thì gọi số điện thoại gì gì nè, phương thảo, thỏ trắng xin nghe, phải không?=))
    Giờ em có gửi lại cho KCB được không? Mát trời, tự nhiên lại muốn nghe giọng dễ thương của em xem sao đấy. Thỏ trắng đưòng hoàng, chả phải giandon hay perin như bạn nguvanbaochi nói đâu, thì sợ gì, phải không?[r24)]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Phải nói với em K là chị tin số phận, là tại vì chị còn thích kiếp này kiếp kia nữa cơ. Không có số phận thì làm gì có kiếp nào.:P
    Mai up cái ảnh thành quả của một ngày hâm cùng việc liên tục dùng giảm giá của mình.
    Cuối cùng là cũng lại đang chờ...một điều gì đó.>:D<
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ối. em xin kính đề nghị chỉ Bại không chuyển tông tp của chị thành nơi đọc về Trít ạh :"> Em là em thị đi rồi học lại môn triết đấy ạh.
    Em thì em hay xem bói, thic những j ko giải thic được vì thế cho nên em tin vào Duyên trời :))

Chia sẻ trang này