1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì chị cũng có thích triết gì đâu. Thích logic hơn.[:P]
    Trời đẹp, hết bão rồi.
    Một ngày, lúc gần tối :

    [​IMG]

    Đi mua bánh, dùng thẻ giảm giá, ăn bánh uống cafe....nhân một ngày mưa.:P

    [​IMG]

    Đúng là hâm chết được. May có trò nghịch cuối tuần.>:D<
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    qua cơn Bão trời lại Quang
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [:D] Có bà chị hồn nhiên hết sức. Amen.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bình thường mà. Thỉnh thoảng hâm lên phải nghĩ ra trò gì cho nó vui. Đừng có men miếc gì ở đây nhá, nghe sợ rồi.
    Hôm trước mình làm quả check một nắm số điện thoại. Phát hiện ra vài điều hay. Dù có là ảo, thì cái đầu cũng chỉ có thế thôi, nên chẳng tránh khỏi sai lầm. Định cho chắc hơn nhưng mà...
    Thôi, vậy là đủ rồi.=))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay ngồi lôi một phong bì đựng voucher ra, xem hạn và đặt nhắc nhở trong điện thoại. Xem hôm nào chụp ảnh, hôm nào ăn kem, hôm nào cafe, hôm nào mua đồ, hôm nào ăn uống, đợt nào đi du lịch. Soạn lịch trước cho khoảng 2 tháng luôn.
    Thấy buồn cười.[:P]
    Đang nhăm nhe kế hoạch cafe buổi tối. ( ngoài lịch)
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi sáng, thằng em gọi điện thông báo đã bảo vệ thành công. Cuối cùng cũng xong. Hỏi mình có cần mua cái gì không thì sẽ mua rồi gửi. Mình thì vẫn luôn chẳng biết mua gì.:P
    Hôm qua đi uống cafe được một lúc. Quán đẹp, vẫn ổn như trước, nhưng mình chẳng buôn chuyện được mấy. Đợt này trời cũng mát rồi.
    Kế hoạch công tác vẫn chưa đâu vào đâu, nên xếp béng luôn cái lịch đi nghỉ mát. Đến đâu, hay đó.
    Tối nay, mình đi ra đường muộn, và cũng sẽ về muộn. Cố gắng rủ rê đi xem HN đêm dạo này thế nào. Hy vọng không có mưa đêm.@}
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chị rủ ai thế rủ em nhé
    em đang thấy chán không thể chán hơn đấy ạ
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị xem xong phim đã 12h đêm rồi, chỉ có khả năng rủ người vừa đi xem phim cùng chị thôi. :P.
    Có nhiều em còn có hứng lang thang với buôn chuyện lắm nè, em thử rủ đi.
    Chán , trời mát, lang thang một mình và không nghĩ gì, có khi gió lại làm tan biến mọi thứ. Thử xem...
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    thế thì để hôm nào mát trời và đầy trăng đầy sao em sẽ thử
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có một ngày...
    càng thấy rằng...
    Mọi quyết định đúng hay sai chỉ là tương đối. Với người này đúng, nhưng với người kia sai...và người nào quyết định, người đó phải chấp nhận. Là đúng, hay sai cũng vậy. Khi một chuyện đã trôi qua.
    Một thời gian ngắn...
    Một thời gian dài...
    Một chút xao lòng...
    Một nỗi đau đớn...
    Một câu chuyện nhỏ...
    Hoặc là cả một cuộc đời...
    Xưa rồi, mình có nói, mình không hối hận, nếu làm lại, vẫn làm. Nếu muốn thay đổi, là phải thay đổi điều khác cơ- và điều này, không phụ thuộc vào mình.
    Nếu điều đó thay đổi, cuộc đời có khác không? Mình có thể làm cho ai đó bớt căng thẳng hơn vì công việc, bớt quan tâm hơn đến tiền bạc, và luôn có một tình yêu bên cạnh. Chỉ làm được đến vậy thôi.
    Và mình sẽ có gì? luôn luôn nhìn thấy công việc trước mắt, luôn tự đi chơi, tự đi lang thang, quán xá một mình, và luôn bị thiếu một cái nắm tay bên cạnh. Mình ham chơi quá, sao mà chịu được?
    Đó là, nếu điều đó xảy ra...
    Bây giờ, mình làm mọi điều mình muốn. Đi lang thang đêm, làm những chuyện điên rồ, nằm gọn trong một vòng tay hoặc gác chân lên bất cứ đâu, và cả rơi nước mắt vì những uất ức trẻ con...
    Hiện tại thừa hiểu, nhưng quá khứ thì không.
    Vậy là, mỗi con người đều có số phận. Có những sự sắp đặt và duyên số thật khó lý giải.Và có lẽ, chúng ta của hiện tại, đã có những sự sắp đặt thích hợp rồi. Dù cho, còn rất nhiều điều linh tinh khác.

    Nếu đã là số phận,
    nếu đã có những cuộc sống phù hợp,
    thì cứ vậy thôi, khuấy nó lên làm gì?
    Vài giọt nước rơi trong một cái hồ phẳng lặng
    đâu có giống như những trận mưa cứ đến vào mùa mưa?
    Một tâm hồn yên bình,
    đâu thể giống như một con người giông bão?
    Vì thế, nên, phải đến...
    một ngày...

Chia sẻ trang này