1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hic. Đêm qua tớ cũng thấy đau tim lắm ý.
    Còn giờ đây thì đang ở cáí trạng thái loạn linh tinh, rối bời không biết trời với đất cái kiểu gì nữa. Thế có khổ thân tớ không cơ chứ. :((
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
  3. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Câu trên em bỏ bớt đi cho anh 1 chữ được không? Chữ như í.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay một người bạn cũ cũng hơi lâu lâu chưa gặp đến nhà chơi, đã biết nhau 11 năm, trên ttvn. Bạn học Viết văn Nguyễn Du, chuyên thơ, uống rượu rất tốt, biết võ, tính khá giống con trai. Nghe kể chuyện về cưa cẩm, thấy hay hay và buồn cười. Thấy anh trai đã hơn 36 tuổi mà còn ghen tuông, si tình và bồng bột như trẻ con, tự nhiên thấy thú vị. Nói với bạn là ngoài một vài điểm không quan trọng, tớ thấy anh này ok, thú vị, nên xem xét thêm một thời gian nữa rồi tính thôi.
    Xét cho cùng, phụ nữ luôn muốn có cảm giác tin tưởng và an toàn, bên cạnh những cảm xúc lên xuống bất thường và mãnh liệt đầy thú vị. Lời hẹn 3 năm của bạn, nghe cũng có rất nhiều câu chuyện. Ở đời, nếu biết được điều gì quan trọng với mình, lúc cần phải quyết định thì nên quyết định, không thì muộn mất...
    Đi đường, thấy cảm giác lơ ngơ và mệt nhoài. Tự nhiên thấy đầu óc rất căng thẳng và rối tung, mà không hiểu lí do. Đường phố đã đông lên một chút. Ngày mai bắt đầu đi làm lại sau nghỉ Tết. Phải đi ngủ sớm thôi.
    Bài hát này, mình từng gửi cho một Sagi. Bài hát trong phim hoạt hình, mình chọn bởi giai điệu như những lời trăn trở...

    Lần cập nhật cuối: 06/02/2014
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giấc ngủ chập chờn, nhưng gần sáng kịp mơ một giấc mơ đẹp. Vẫn như kiểu mơ của ta, giấc mơ ở thời hiện tại. Giấc mơ lần thứ 3 về 1 nguời.
    Lần thứ 1, người chỉ cho ta xem người vẽ tranh.
    Lần thứ 2, không nhớ nội dung, chỉ có cảm giác về một con người độc ác.
    Lần thứ 3, hôm nay.
    Trong giấc mơ, thấy ta thức giấc, lơ mơ, chập chờn, người ngồi đấy từ hồi nào mà ta không hề để ý. Người nhìn ta và mỉm cười. Trong cả giấc mơ, cảm giác của ta vẫn vậy, suy nghĩ cũng vẫn vậy. Trong giấc mơ, ta còn tự nhủ: Thế này không giống thật, chắc là mơ rồi.Ta hỏi về điều ta muốn hỏi...
    Giấc mơ thứ 3, ngọt ngào. Vậy là đủ rồi. Tỉnh giấc, ta trả người về lại với đời.
    Chợt nhớ về một ngày xưa cũ. Một vụ cãi nhau qua điện thoại lúc nửa đêm. Ta thiếp đi với nước mắt trên mi, khi thức giấc thấy người đang ngồi ở đầu giường, vuốt tóc với ánh mắt yêu thương...
    Sống giữa mơ và thực, giữa quá khứ và hiện tại. Là ta.
    Buổi rượu đầu năm bắt đầu rồi...
    thanksanyway_bn thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gặp cafe với bạn ở quán mình và bạn hay đến nhất. Bạn ttvn, 12 năm. Lâu thế rồi ấy nhỉ. Hôm nay mình lại uống đen đá. Bạn rất bực mình vì một thằng điên, và kể chuyện về một cậu bạn dễ thương khác. Lạ nhỉ, 2 hôm liền, mình được nghe kể chuyện về một nắm đàn ông, trong nắm đó, mỗi bạn có một người nghe thú vị và hấp dẫn hơn. Tự nhiên nghĩ, hóa ra trên đời vẫn còn những người đàn ông thú vị, tử tế và... chưa có gia đình. :))
    Cafe xong, mình chuyển sang trà cùng với...một người bạn mới. Cũng ttvn. Quán đầu năm nên cũng vắng. Ngồi nghe kể chuyện, lần này là về...phụ nữ. Tính toán rồi đến bói toán. Rồi thì là thôi thì cứ kệ thế.
    Năm mới, mọi người thích nghĩ đến chuyện yêu đương...:P
    Lại thấy mệt mệt, ăn cơm mà thấy ngán kinh khủng. Uống cốc cafe thứ 2 trong ngày.
    Bây giờ, thấy chán rồi. Chán ơi là chán.

    Ánh sáng qua khung cửa...

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 06/02/2014
  7. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Một thói quen mà tôi đã bỏ, đó là ngồi cạnh cửa sổ của quán cafe và nhìn ra ngoài, hoặc, ngồi cạnh cửa kinh khi đi xe khách. Cái cảm giác mang tư vị cô đơn một mình tôi cần phải cho vào lãng quên.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thói quen đó tại sao phải bỏ?
    Đó cũng là một thói quen của tôi.
    Tự tạo cho mình cảm giác cô đơn, khi mọi thứ vẫn chuyển động và tấp nập xung quanh. Cô đơn giữa mọi người.
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tớ thậm chí còn chẳng nghĩ ngồi ngắm cuộc sống qua khung cửa là cô đơn nữa ý :D
    Đó 1 là cách lắng nghe và cảm nhận sự vận động của tất thảy mọi thứ xung quanh, từ đó tự đánh giá được cách hành xử của bản thân mình. Có gì là cô đơn đâu nhở :D
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bình thường thì không.
    Nhưng nhiều lúc, càng ở giữa mọi ngươì càng cảm thấy cô đơn. Thanks bao giờ biết cảm giác đó chưa? :P

Chia sẻ trang này