1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mỗi người đều có những quan điểm và đánh giá riêng của mình. Nếu không đồng ý thì có thể phản đối hoặc... không nói gì. KCB có nhiều người bạn chả ưa nhau tẹo nào.
    Em @suhomang nói chuẩn thế, PK còn thắc mắc gì. :P
    suhomang thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @khanhgzh: Bạn ạ, thế là hôm nay trời rét mướt rồi. Dự báo là còn khoảng hơn tuần nữa cơ.
    Sáng mở cửa ra, quên mất hôm nay trời đã khác, lại phải lên nhà lấy thêm áo. Mưa phùn và rét mướt vốn là một đặc trưng lúc đầu xuân. Nhờ có mưa phùn và rét mướt, hoa sưa mới nở trắng, mới bay bay để lại những xao xuyến cho con người.
    Với tớ, có nhiều nỗi buồn đã trôi qua rồi. Tớ đang chờ nhìn những bông hoa cuốn theo chiều gió....xóa hết những nỗi buồn.
    Ngày mới tốt lành.
  3. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Minuet in G là bản gốc của Lover Concerto, JS Bach viết tặng nhân dịp sinh nhật vợ ông, bộ phim Hồng Kong đó lấy tên vợ của Bach làm tiêu đề. Minuet in G cũng ko phải của Bach mà của một tác giả khác, ông chép lại mà thôi, của tác giả nào thì mình quên rồi, Minuet chỉ là form nhạcì nên chắc bạn KCB nghe nhầm bản khác.

    Mình hay vào bing.com để download ảnh nền về, nhiều ảnh đẹp, hy vọng sau này có thể ngao du Châu Âu một chuyến.

    Thời tiết rét mướt mưa phùn ko còn muốn đi ra ngoài nữa.
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đó chính là Beethoven đấy bạn. Tôi chỉ nghe được một số bài dễ nghe thôi, chứ nhạc giao hưởng thì chịu.
    Sẵn tiện, tôi sẽ nghe lại một số đĩa xem bài chúng ta đang nói chính xác là của ai.
    Nhưng 2 câu của bạn nó cứ mẫu thuẫn thế nào ý nhỉ.
    Mưa phùn, gió rét. Những người uống rượu không nên đi ra ngoài.
  5. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Nghe nhạc giao hưởng là công việc yêu thích của tôi, tôi đã từng mơ mộng một ngày là chơi trong giàn nhạc giao hưởng, nhưng đó là thời ngày xưa rồi. Thời xưa cho có luật bản quyền, cho nên Beethoven copy nhạc của Mozart, Bach copy nhạc Valvadi thì cũng là bình thường. Bản nhạc đó không phải 100% của Bach nhưng của ai thì tôi không nhớ nổi tên nữa.

    Từ lâu đã không có thói quen mong chờ tin nhắn vào mỗi tối nên thấy nhớ. Điều đó vẫn còn để lại một dấu vết, khó có thể lấp đầy, đành phải say, say mê với nhiều thứ khác để quên đi cái thói quen thường trực ấ xưay. Thi thoảng vẫn dìm mình vào quá khứ của ngày xưa, làm thế nào để chúng ta không đi qua nhau như những cơn mưa, qua rồi sẽ mãi mãi không còn tìm thấy nữa. Vấn đề là, đến rồi đi, là quy luật bất khả diệt của tạo hóa, chống lại tự nhiên có ích gì đâu mà như say như dại để chống lại với nó?
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn thật là thiêng quá đi. Tôi đang viết, dù là không phải cho bạn. Tạm dừng lại vậy. Đồng thời đang nghe đĩa của Bach. Làm nhiều việc một lúc, tôi vốn thế.
    Nêú là bản bạn nói thì search ra của Beethoven, nhưng tôi nghe không đúng. Đang nghe trước 2 đĩa cua Bach và Beeth xem sao.
    Tôi sẽ nói về đoạn sau trong post trích của bạn sau nhé.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trưa gần đi làm, bạn đại học, bạn mà mấy lần cứ dẫn người yêu giới thiệu là mình cản gọi điện, nói: Bạn của chúng mình ( thằng bạn thân ở Úc về) đang bị ốm rồi, đến thăm thôi. Thế là, ừ, em bị đau đầu nên chiều xin nghỉ làm, rồi đến nhà bạn. Có vài đứa đến, mấy thằng, mỗi mình con gái. Bọn nó mỗi đứa cầm một máy, ngồi chơi Flappy Bird, nghe bàn luận mà mình cứ ngồi cười khúc khích. Các bạn mình, đứa nào cũng vẫn nhắng nhít như xưa. Rủ thằng bạn hôm qua vẫn còn nằm liệt giường đi cafe, nhưng nó không đi nên...thôi các bạn về. Đúng là kiểu thăm người ốm số 1 chỉ có của các bạn mình. Rồi một đứa về đi làm tiếp, còn lại đi cafe.
    Thằng bạn 10 năm, ngày xưa nó gọi mình là chị. Hình như mình đã hết giận nó. Ngày xưa, mình giới thiệu nó vơới 1 con bé, cũng là một Libra. Mình từng quý con bé, nói chuyện khá hợp nhau. Xong 2 đứa nó yêu nhau, mình ngồi nghĩ về tính cách, vềnhưững gì mình đã biết về cả 2 đứa, rồi thấy không ổn. " Tính cách của nó khá giống chị, nhưng nó không kiên nhẫn bằng, không giỏi chịu đựng, dễ nổi điên và không biết kiềm chế như chị..., vì thế, chị e rằng nó không đủ sức để níu giữ một gia đình, nếu có chuyện gì đó không như ý xảy ra. Vì vậy nên cân nhắc". Mình nói vậy, bởi mình yêu quý nó, bởi nó rất tốt với mình. Không can ngăn, chỉ nhắc là nên suy nghĩ. Ấy vậy mà con bé ngày xưa từng tử tế với mình nói mình chả ra gì. Nhìn mặt lúc nào cũng tử tế, lúc nào cũng muốn tốt đẹpcho bạn bè, thế mà tâm địa đen tối, độc ác. Hay ho quá đi. Mình vẫn thế thôi, đâu vì người ta nghĩ tốt hay xấu về mình mà khác đi. Vậy mà, thằng bạn mình im lặng. Mình thấy như bị phản bội. Nó còn không thể bảo vệ danh dự của chị nó trước chính người yêu nó. Nên thôi. Dù mình vẫn nhớ ngày cưới, vẫn nhắc người khác đi. Bây giờ, mình nhìn cuộc sống của nó... có những người không thể giữ nổi một gia đình...
    Cuộc sống vốn phức tạp, có nhiều điều có thể nhìn thấy trước, nhưng nhiều điều thì không. Như ngày xưa, chúng ta có bao giờ nghĩ mình sẽ như bây giờ, anh nhỉ. Chấp nhận, vì đó là cuộc sống...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có những thói quen rất khó thay đổi. Ngày xưa, tôi đã có lúc từng nghĩ rằng, tình yêu là một thói quen. Đơn giản lắm, rồi dần dần mình sẽ quên thôi, thói quen sẽ bị xóa bỏ. Nhưng không phải, trí nhớ của tôi quá tốt, tôi chẳng quên điều gì cả, và tình yêu không phải là một thói quen. Nên tôi không quen nó có mặt, nó không hàng ngày xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mà tồn tại mãi ở đó, vững chắc, trong chính tâm hồn tôi. Tôi không đặt tên được nó là gì.
    Lâu rồi, tôi cũng không còn thói quen nhắn tin và chờ đợi tin nhắn nữa. Có những điều trôi qua bởi đến lúc nó phải trôi qua, không sớm thì muộn. Đó chỉ là đến lúc rồi. Tôi luôn có một niềm tin vững chắc rằng cái gì đã thuộc về mình, thì mãi sẽ không bao giờ mất. Nhiều thứ chỉ là do cách nhìn thôi. Thứ bạn tin mình còn có thể chỉ là một ký ức đẹp, một nỗi đau rất sâu, hay cả một con người, cả một tâm hồn... dù thế nào, nó cung đã từng là của bạn, nó đã góp phần tạo ra chính con người bạn, như bây giờ. Nhiều khi buông tay, chính là bạn đang giữ lại.
    Và đôi khi, vì quá muốn níu giữ những gì đã có, mà ta như điên cuồng chống lại những quy luật hiển nhiên. Bạn ạ, làm những điều mình thấy cần làm, mình cho là đúng thì dù có được gì mất gì, cũng nên cố gắng. Bởi ta đã hết lòng vì điều mình muốn. Cái gì đến hay đi, nào biếttrươớc được đâu.
    Chia sẻ với bạn.
    Tôi, vẫn tin vào duyên kiếp và những mối tình truyền kiếp. Dù như bạn nói, lãng mạn và thích xem những cảm xúc yêu đương thì chỉ phù hơp với tuổi mơi lớn thôi.
    Lần cập nhật cuối: 08/02/2014
    suhomangthanksanyway_bn thích bài này.
  9. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74


    Đây bạn, vợ Bach cũng như tên bộ phim đó là Anna Magdalena mình cũng ko nhớ bà đó là bà vợ thứ mấy của Bach.

    Bạn KCB là con gái à, thế mà mình tưởng con trai, hoặc pê đê chứ!

    Nhìn chung, cuộc sống cần phải biết im lặng, đời có tứ đại ngu "làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu" bạn lại vướng vào cái ngu to nhất "làm mai", nên im lặng vì cuộc đời đầy rẫy những sai quấy ngăn cản chúng cũng không được tốt hơn hết im lặng, mà có làm thì làm bằng hành động, làm đến cùng, nói ra mang họa vào thân cũng là phải rồi. Nhưng nếu tôi của ngày xưa thì tôi cũng như thế. Nhưng bây giờ thì khác. Thâm trầm có cái hay của thâm trầm. Không nhất thiết phải làm dòng suối, làm con thác, làm dòng sông yên bình mới hay.



    thanksanyway_bnke_chien_bai thích bài này.
  10. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Đêm tới, nàng cô đơn tới ôm lấy, bảo "đi ngủ đi! hưởng thụ thư thái đi! hưởng lạc đi!" đêm tới rồi, không khí mạt lắm, yên ắng, không ồn ào, bon chen, dạ khúc chiều kết thúc một ngày rồi, bây giờ là lúc để nghỉ ngơi, để vui vẻ và chìm vào sự lãng mạn của màn đêm. Ok, đi ngủ, mai sẽ dậy sớm (mà ko biết có làm được không).

Chia sẻ trang này