1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đầu hôm nay thấy đau đau hơn, nên tinh thần đúng là có bị ảnh hưởng. Không thấy có hứng thú viết hay suy nghĩ hay làm bất cứ gì.
    Cứ tưởng hết tuần rồi trời lạnh, sang đến tuần này sẽ ấm lên. Thế mà trời vẫn lạnh, mưa phùn, sương mù giăng đầy. Đường phố mờ mờ ảo ảo.
    Tháng này thật là ngắn. Mình cứ thấy lo lắng. Giờ càng thấy lo lắng hơn.
    Không có mây xanh.
    Có phải tháng 2 bất thường, nên mới có lắm chuyện vớ vẩn thế này???

    Nhầm bài, chưa nhớ nổi tên. Tạm bài này vậy.

    Lần cập nhật cuối: 17/02/2014
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lâu lâu mới có một ngày rỗi rãi. Pha cốc cafe và nằm nghe guitar. Đã lâu lắm không nghe. Mỗi khi nghe nhạc, mình lại thấy thoải mái và dễ chịu đi rất nhiều. Ngoài trời lạnh, trong nhà thì ấm.
    Một người lâu lâu ít liên lạc sms hỏi thăm. Bảo là hôm nay..., tớ nhớ you rất nhiều. Giá mà...Tớ ước một ngày nào đó gặp lại u có thể được ngồi ngắm u cả ngày. Ôi chao, lãng mạn quá đi...:(. Cũng biết bao nhiêu năm nhỉ...Hình như là 10 năm...Ảnh mình tặng, vẫn được treo ở giữa cầu thang, như cũ.
    Âm nhạc mang lại sự bình yên, dẫu cho cuộc đời có bao nhiêu điều đáng mệt mỏi.
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2014
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời hôm nay đầy mưa phùn và sương mù. Sáng qua đường Thanh niên, tháy thật là mờ ảo. Có lúc cứ tưởng ấm hơn, nhưng hóa ra, gió và lất phất mưa cứ lạnh buốt.
    Đợt này, sáng nào đi làm cũng nghe Hà Nội đêm trở gió. Nhớ gió.
    Có 2 người nói rằng thời tiết hôm nay thật là đẹp, lãng mạn, thích hợp khi đi với người yêu. Mình thấy cũgn khá thích thú, nhưng phiền phức khi mình đi quá xa trong mưa. Mưa nhỏ. Nhưng đến chỗ làm thì cũgn đủ ướt rồi. Ướt cả tóc.
    Mình bất chợt nhớ cả 1 ngày mưa tầm tã. Đầu tiên cũng mưa bụi thế này. Nhớ lắm.
    Hóa ra, không có chuyện gì. Chỉ là quá bận rộn thôi. Trời thì lạnh thế này...
    Nhận được 1 sms từ 1 số lạ. Thật là buồn cười làm sao. =))
    Nói đi nói lại nói đi nói lại nói đi nói lại mãi, ngán ngán lắm rồi ý. Để cho đầu em được thoải mái đi được không?
    Gió đập ầm ầm ngoài cửa sổ. Gió mùa lại về rồi.
  4. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Âm nhạc ư, nó là một loại thuốc gây nghiện, đưa con người ta rời xa với thực tế nhàm chán. Nó làm cho con người lên thiên đàng rồi xuống đi ngục và nói chung không thể đi vững được trong biển cả cuộc đời đầy sóng gió này. Có chăng chỉ là một liều thuốc xoa dịu nỗi lòng nhưng chỉ trong một thời gian có hạn định. Làm người đa cảm cũng vậy, nỗi thương lòng nhỏ như cây kim mà lại khiến ta phải đau buốt, niềm vui lúc được - khi mất, thời tiết - vật cảnh xê dịch một chút cũng khiến ta lao lòng. Hãy mạnh mẽ lên mà sống.
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Biết là nói thì dễ, nhưng làm được thì khó. Dù có thể xao lòng vì thời tiết thay đổi, bang khuâng vì những điều vô tình đang diễn ra, nhưng có thể cũng thản nhiên chống chọi với biết bao điều phức tạp trong cuộc sống. Thật khó biết hết được sức mạnh của con người, đúng không....
  6. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Con người làm quái gì có sức mạnh, chỉ có sự sợ hãi từng ngày - khi nhìn vào những người xung quanh, để phán xét chính mình - mà thôi! Đã chắc là thản nhiên được chưa? Chưa đâu, con mê sảng dài dài.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Như vậy là bạn không có sức mạnh, bạn sợ hãi và mê sảng? Hay bạn không phải là con người?
  8. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Đúng hết.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình nghĩ con người có rất nhiều sức mạnh, có điều trong những hoàn cảnh bình thường chúng ta chưa nhìn thấy nó.
    Mọi thứ chỉ là tương đối, kể cả sự thản nhiên, sự tàn nhẫn lẫn sức chịu đựng.
    Sức mạnh con người...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, mình nghĩ bạn không phải con người:P
    Và bạn sợ điều gì???

Chia sẻ trang này