1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị ko mắng em àh
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mắng thì được cái gì?
    Con người, tự làm, tự chịu, tự lo cho mình.
    Có ai lo hộ được đâu.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, vầng.. đôi khi phần ngu nhiều hơn phần thông :D
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trưa nay di làm về nhà, bị trách mắng về một bữa tiệc. Với mình, nợ 10 năm trả đủ, đâu còn gì để nói. Mình không mấy khi từ bỏ bạn bè- thậm chí, chưa bao giờ, nhưng nếu họ đã không cần, thì mình cũng chẳng quan tâm. Thực ra, đó chỉ là chuyện nhỏ.
    Vấn đề lớn, nằm ở trong...một ngày. Một ngày với những lơ mơ, với những ký ức thỉnh thoảng hiện lên. Nhìn tưởng như một lớp sương mờ mịt, một câu chuyện xa lắc... Nhưng hóa ra nó gây nên một hiệu ứng không tưởng tượng nổi.
    c đang cười cười chuyện bữa tiệc, đang sắp kể một câu chuyện gì đó. Còn mình thì ném này, đập kia, cáu gắt ầm ầm. Làm lung tung mọi chuyện...Và...khóc.
    ...Có gì mà phải khóc nào?... Nếu nó mà khéo như anh thì đã chẳng nên chuyện. Đàn ông nghĩ đơn giản, và với nó, vì nó không biết làm gì, nên đành im lặng.
    Đâu có sao nhỉ, khi mình luôn cố gắng hết sức để bảo vệ bạn bè. Trong khi một đứa hiểu mình như nó, cũng không biết và không bảo vệ nổi danh dự cho mình. Mà trước ai kia??? Chỉ là chuyện nợ đủ rồi, nên thôi, có gì mà bàn cãi nhiều.
    c không hiểu nổi con người mình bây giờ.
    Và mình cũng ngạc nhiên vì những phản ứng của mình...
    Đơn giản chi do...một niềm tin từ rất xa nào đó, cũng tan bớt mất rồi.
    May mà có một bộ phim... When in Rome...làm cho mình vui, cười nhiều. Lại như chưa hề có chuyên gì xảy ra.
    Cuộc đời.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tối nay, ngồi uống rượu mực. Giờ thấy hơi lơ mơ một tẹo, không nhằm nhò gì.
    Tối nay, có ý định làm việc tốt, và làm được một việc tốt.( và cũgn có hứa hẹn cơ hội sau này cần, sẽ có điều tốt)
    Một ngày tương đối tốt.
    Bây giờ, thấy buồn ngủ.:P
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [:D]
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đang thắc mắc không biết em Kensai lơ mơ phương trời nào từ cuối tuần đến giờ chưa tỉnh.:P
    Tự dưng hôm qua đột nhiên thèm Pizza, thế là lại mua thêm một cái thẻ giảm giá nữa rồi.
    Ôi trời ơi là trời.:((
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Lựa chọn nào cũng có cái được và cái mất. Chỉ đơn giản là cân nhắc và... chọn.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    =))

    Vodka, Cognac cứ đều đều theo mỗi ngày. Chán bia rồi, chỉ uống rượu thôi. 1 ngày phóng cả gói thuốc [:D] kiểu này sớm muộn cũng đi thôi.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    biết là sai mà cứ làm,, hay ho nhờ :D

Chia sẻ trang này