1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tôi vừa viết lại rồi đọc lại ở phía trên kia kìa
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thế là hình như không nhầm thật.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng ra lại mua cafe uống. Hoa sưa đã nở nhiều nhiều. Tiết trời không có nắng, cứ ảm đạm. Sáng ra, bỗng gặp không khí, tiết trời, cảm giác...hanh hao hệt như đông. Mùa này lẫn mùa kia, cảm giác trùm cảm giác. Lẫn lộn.
    Bất chợt, tự nhiên thấy nản, hình như không muốn chụp hoa nữa. Có lẽ tại không trắng mấy, tại trời không đẹp mấy, người không vui mấy. Mặc dù lấy cân bằng rất tốt nếu muốn, nhưng mình nhiều khi lại cứ để kệ cho cán cân muốn theo chiều nào thì theo. Sau khi đã rào trước một đôi lời, mình vẫn bị nhận lại một câu chuyện y như lời mình vừa rào trước, không thiếu một ly. Mình thấy bình thản một cách lạ lùng, bởi thế là xong hẳn rồi.
    Có lần, mình có hỏi một người xem họ có biết về hình vẽ loài hoa trong một bức ảnh. Xét cho cùng, nếu để tâm, có thể suy luận được. Xưa nay, tranh nào không có tựa. Xưa nay, tựa nào chẳng nói về tranh?
    Có những cảm giác tự nhiên xuất hiện, có những suy nghĩ tự nhiên in lại trong đầu. Không có căn cứ gì, chỉ là tự nhiên. Nhưng mà tự nhiên, mình cũng không thích nó.
    Mình đang làm những điều mình muốn khá tốt, chưa có vấn đề gì.
    Chiều, nói với người: Nghĩ đến anh, thấy yêu yêu...:P
    Yêu.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Uống cafe mà lơ mơ buồn ngủ. Tay mấy lần ấn linh tinh. May mà kiểm tra chưa thấy tai họa gì.
    Đêm, tự nhiên nhớ đến vaì câu hát. Tìm. Mình vốn thích số 7.
    Hôm nay, mình cố gắng làm những điều tốt nhất mình có thể.
    Đi ngủ thôi.

    Một mình đi mãi
    Trên đường dài không thấy
    Ai người quen tôi đấy
    Bao giờ đời sẽ vơi .......

  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng dậy sớm, làm vài việc. Nhìn ngó một số thứ quanh nhà, thấy còn bao nhiêu thứ dở dang, nhiều thứ còn chưa sử dụng. Cần tập trung thời gian vào những việc cần thiết bây giờ, không phung phí để lo chuyện thiên hạ nữa.
    Tự pha một cốc cafe uống. Thấy cảm giác nặng nặng trong đầu dần dần tan biến. Xưa nay, vốn không bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì. Cứ cảm thấy mình làm đúng như mình, vậy là được.
    Ra khỏi nhà, trời vẫn hơi u ám. Thấy cũng không đến nỗi lạnh, thế mà update nhiệt độ là 18 độ.
    Nghĩ đến những giọt nước mưa lung linh...
    ...
    Viber.
    Một đám mây xanh.
    Nghĩa là bình an.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày trời mưa, không đẹp trời. Định làm mấy việc mà việc nào cũng không được. Thế mới chán. Có một chút an ủi là chờ ngày mai đến, mọi thứ sẽ tốt hơn.

    Có một ngày mưa, đầu óc trống rỗng, chẳng muốn làm gì. Lúc sáng đang nhớ đến chuyện gì đó... À... Là câu chuyện về những người phụ nữ.
    Và về nhân quả...
    Mọi người tổ chức 8.3. Bánh ngon.
    Rôm rả về một câu chuyện. Có thể mỗi người có một tính cách, suy nghĩ, công việc, cả những cái tôi rất riêng, nhưng khi có cùng một nhận xét chung, thì hiếm khi nó là điều cần bàn cãi. Đôi lúc sau rất nhiều vấn đề, mình mới thấy cảm thông được với mọi người.
    Cuối tuần, không biết bạn có rỗi để đi uống cafe không...
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    KGB có hòm thư không?
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn hỏi hòm thư để gửi mail ý à?
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Lại một thư KGB viết tới HKAGZ nhận
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái này có liên quan đến hòm mail trên kia không ý nhỉ?
    Tự nhiên thấy đầu cứ ngu ngu. :))

Chia sẻ trang này