1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gio_mua_dong_bac thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình luôn thích sự công bằng. Và vẫn nhớ chẳng quên điều gì. Mình luôn nghĩ mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, không nên và không có quyền yêu cầu người khác nghĩ hộ. Cho nên là, cứ thấy bức bối khó chịu. Sao u lại dám trách móc I, bắt I phải lo lắng hộ U nhỉ?
    Xem bóng đá xong, trận tứ kết đầu tiên. Kết quả làm mình hài lòng. Chắc ngủ tạm một chút.
    Có báo cáo phải làm gấp, nên chắc sẽ bận. Nên tớ sẽ không có thời gian để hỏi thăm cậu đâu. Tớ thích bận, như cậu vậy.
    Năm 2014, mình nghe 3 thông tin ly hôn. Từ 2 ông anh luôn coi gia đình là số 1, và từ thằng bạn. Không hiểu nổi tại sao.
    Hôm kia, gặp lại bạn cũ. Cuộc sống ổn, vợ ngoan và đảm, con giỏi. Thấy vui cho bạn. Những khó khăn ngày xưa đã vượt qua, để đương đầu với tương lai dễ dàng hơn. Quán đẹp và dễ chịu.
    Đêm vừa mưa.
    Hoa, rắc rối.
    [​IMG]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vừa hoàn thành xong tạm cái báo cáo, thế là có thời gian rảnh rỗi một chút. Không có bóng đá, được ngủ nhiều hơn, nhưng vẫn cứ thấy buồn ngủ như cũ. Mưa đêm, trời mát. Thản nhiên nên chẳng còn thấy đầu óc gợn chút lăn tăn nào bởi vì mưa.
    Có một chút hồi hộp, vì mai đi lấy ảnh.
    Thời gian trôi nhanh, đã sắp đến giỗ đầu của ông nội. Có kha khá thứ đã thay đổi. Cuối tuần, có một chặng đường dài.
    Vì mấy cái váy, mình phải sắm thêm mấy đôi giày, cộng với được hứa cho thêm mấy đôi. Công nhận là chưa bao giờ thấy mình điệu như đợt này. Buồn cười.
    Cuộc đời. Mệt mỏi nhất là những khi thấy mình bất lực.
    Sáng mai, WC lại tiếp tục.
    khanhgzh thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này, hay buồn ngủ.
    Hôm qua thời tiết rất kỳ quái. Lúc mình đi ra khỏi nhà, trời nắng chang chang. Đoạn nữa, lất phất mưa. Đoạn nữa, mưa ào ào. Đoạn nữa, khô rang. Đoạn nữa, lại mưa lất phất. Đoạn cuối đến cơ quan, mưa ào ào. Hà Nội chia thành những khoảng mưa nhỏ, mưa rất to, không mưa.
    Đôi khi xem phim, thấy nhiều điều cũng thật. Nghĩ đàn bà đúng là lắm thói xấu: ghen ghét, cảm tính, yếu đuối, nhiều chuyện... Rồi thấy lạ là sao mình không giống thế hơn một chút. :))
    Sắp về quê. Đứa bạn đại học hẹn lúc nào về thì liên lạc, tranh thủ gặp nhau chút. Dẫu là hồi xưa cũng không chơi với nó mấy, nhưng sau này, thấy bạn bè cứ lâu lâu mới gặp lại nhau thì thân sơ đều thấy mừng. Đơn giản, là bởi tại không phải người dưng.
    Mấy hôm nay, thỉnh thoảng mình lại thấy buồn. Khi nhớ ra. Nhớ là tờ lịch thi đấu WC 2010 ở nhà mình vẫn để chừa tỉ số trận chung kết.
    Mấy hôm nay, mưa.
    Nhiều hôm nay, không băn khoăn gì nữa.
    Hơi hơi hứng thú khi lâu lắm mới lại đi xe máy xa.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này đi đường, hay nghe thấy nhạc vàng. Chợt thấy như thời gian chầm chậm quay trở lại.
    Sáng dự định đi sớm, nhưng 7h mới bắt đầu rời khỏi Hà Nội. Mưa suốt cả chặng đường, gần đên nơi mới hửng nắng. Về quê, thấy cảm giác thoải mái và dễ chịu.Dọc đường...
    Tháng 2,7,10, mình đeo dây opal có màu xanh lá và xanh biển. Hôm nay, nó có mầu xanh lá sẫm, làm mình nhớ đến nhiều thứ. Vậy là, còn nặng nợ. Vậy là, lại yếu đuối.
    Tối, cafe với bạn trên tầng cao nhất một khách sạn. Chỗ này 5 năm trước mình cũng từng đến, trong một đợt công tác. Bởi hứng thú muốn đến quán cafe nổi tiếng có view đẹp trong thành phố. Bây giờ, khá nhiều đổi khác. Thành phố chi chít đèn. Quán đã làm thêm tầng mới. Bạn quý khách, hẹn sáng mai cùng đi ăn sáng rồi cafe.
    Trời mưa rầm rập, từng đợt. Nhà đông người. Mấy đứa em họ định trắng đêm chờ xem bóng đá. Sẽ có cuộc xem bóng đá đông nhất trong 10 năm gần đây. Cảm giác khá thú vị. Có lẽ mình sẽ ngủ một chút.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ấy thấy có đúng không? @Gio_mua_dong_bac :P
    Thiên Bình có 1 tấm lòng vị tha, 1 trái tim bao dung mà ít có cung hoàng đạo nào có được. Đó vừa là điều tốt nhưng cũng là điểm yếu của Thiên Bình. Cậu ấy hay bị chính những người mà cậu ấy giúp đỡ lợi dụng.

    Thiên Bình thường sẽ bỏ qua nhưng có 1 giới hạn nào đó thôi. Nếu cậu ấy k chịu đựng được thì cậu ấy sẽ không còn là Thiên Bình đáng yêu nữa đâu.

    Tình bạn đối với Thiên Bình giống như 1 sự vĩnh cửu. Và nếu chỉ cần 1 lấn phản bội tình bạn của Thiên Bình thì bạn sẽ k bao giờ có lại con người chân thành ấy thêm 1 lần nữa. Thiên Bình có thể tha thứ cho bạn nhưng tổn thương thì khó lấy lại mà.
    HKAGZ thích bài này.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Là you đấy sao?
    NN thì chắc là không phải rồi :)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, đọc được vài chuyện về lòng nhân ái. Bất chợt nhớ đến mình. Ngày xưa, xa lắm, mình cũng đầy nhiệt huyết và lòng nhân ái. Rồi cũng được nghe về những mặt trái của cuộc sống, ở những nơi tưởng phải nhiều lòng nhân ái nhất. Dần dần, mình chai sạn đi. Ít tin tưởng, ít hy vọng hơn về mọi thứ, mọi người. Dù vẫn tốt. Như một niềm vui cho chính mình.
    Mình cũng trải qua nhiều những cảm xúc trong cuộc sống. Niềm tin, nỗi đau, sự phản bội, thất vọng, tình yêu, hạnh phúc... Để hôm nay đọc vài dòng của một cô gái 22 tuổi, chợt tự hỏi mình ta của ngày xưa đã đi đâu. Những lãng mạn, những chông chênh, những cô đơn, một tâm hồn đầy kiêu hãnh... Mùa thì vẫn thế, trái đất có nóng lên, con người dường như tâm hồn ngày một xấu đi... nên ta bình thản hơn, khó bị tổn thương hơn.
    Khi người ta lớn, người ta có khả năng tự bảo vệ mình. Còn những bé con không may mắn, ai bảo vệ được các con? Tại chính nơi mà cái Tâm, cái Đức, cái Thiện được đưa lên hàng đầu, nơi bố mẹ vãn đến, nơi bạn mình vẫn đến- với cái tâm...
    Thật sự là khó ngủ. Kinh hoàng.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Lòng nhân ái, Tâm - Thiện- Đức ở đây là sao?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại thấy chán chán, không có hứng làm việc.
    Đang không có tiền, thế mà dự là sắp phải tốn tiền.
    Thi thoảng, mình nhìn thấy ở topic của mình có người viết Ignored Member. Ignore nhiều quá, chả biết là ai. Thế mà mình cũng dự là vài người hồn nhiên, đến ngạc nhiên vì quên mất điều đó.
    Mình thì không.
    Hết bóng đá, mà mình vẫn cứ ngủ muộn và buồn ngủ, mỗi hôm một kiểu.
    Gần cuối tuần, hứng thứ một chút. Mua bán, làm tóc.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/07/2014

Chia sẻ trang này