1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhiều lần định viết, bao nhiêu chuyện, thế mà cứ quên béng, Gần chục ngày... lâu phết nhỉ.
    Chuyện đầu tiên là bạn ý tặng mình một cái đĩa nhạc không lời- quà sinh nhật sớm. Năm trước bạn ý tặng muộn, một quyển sách ảnh về Hà Nội- đẹp.
    Đi làm về Hoàng Diệu từ hôm qua, đã thấy đang sửa soạn cho ngày hội sách, những tấm pano quảng cáo sách khá to. Mình đang rất hứng thú chuyện mua sách. Mua sách cho mình, mua tặng bao nhiêu người. Sắp ra Rồng đỏ. Hôm nay lại thấy có quyển mới của Jeffery Deaver- Sát nhân mạng. Hấp dẫn đến nỗi mình phải năn nỉ, xin xỏ mãi mới được cầm đọc qua trưa. Buổi sáng nghỉ làm, cafe hóng gió. Giữa trưa mà hồ vẫn bảng lảng sương mù. Nắng thu vàng óng, gió mát. Nhạc dù không đúng sở thích, nhưng vẫn cảm thấy rất bình yên. Ngồi chăm chú đọc truyện.
    Trên FB của Gios, có cái ảnh chào đón Tháng của Thiên Bình. Thế là đã đến rồi đấy nhỉ.
    Tháng 9 âm lịch, tháng cuối mùa thu. Hoa sữa năm nay muộn, ngoài cây hoa sữa nhà thờ ai đó chụp ảnh từ lâu lắc, mình ít thấy cây hoa nào nở. Mùa hoa sữa- cuối thu, đầu đông. Những ngày thời tiết se lạnh, hương bay len lỏi khắp các nẻo đường.
    Tháng 10, Hà Nội kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng. Hệ thống đèn đừờng đang được sửa sang, lắp đặt. Có bắn pháo hoa. Mình luôn yêu tháng 10. Ngày 1, 7h30 sáng, bắt đầu có chương trình Ký sự Hà Nội phố trên VTV1...
    Bất chợt nhớ đến những điều chúng mình đã làm cùng với HN, bao nhiêu năm qua.
    Cuối tuần, bâạ rộn. Đang chuẩn bị đặt mua các thứ để làm bánh thạch.
    @jesuisbanal : Có một điều may mắn, bạn bè xưa nay của mình chẳng thấy ai thay đổi. Là Libra thì lại càng không. Bạn có nhớ câu hỏi về Espana? :P
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình có nhớ, nhưng nghĩ là đã trả lời rồi. Yep, TBN. So we're the same ***, aren't we?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không. Câu trả lời ở ngay phía trên câu hỏi đó. :P
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bạn kia của mình sinh trước KCB 1 tháng, nhưng thú thật là mình cũng không quen nhiều Virrgo hay Libra lắm nên cũng không biết đặc điểm thế nào ;-)
    --- Gộp bài viết: 25/09/2014, Bài cũ từ: 25/09/2014 ---
    Ơ mình vẫn không rút ra được câu trả lời từ post trên của KCB, hay tại mình ngốc nhỉ? Chỉ nhớ KCB trả lời câu hỏi này 1 lần là ko phải rồi...
    --- Gộp bài viết: 25/09/2014 ---
    À, câu hỏi đó là câu hỏi về Espana chứ ko phải là câu hỏi vừa rồi :-). Đã hiểu :)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trí nhớ của mình, với thời gian 3 tháng thì vẫn tốt. :P
    Ý của câu hỏi về việc này nghĩa là: Vì không phải nên không phải. Cộng thêm cả cái câu sau ở bài trên nữa.
    Túm lại là: Không phải. :))
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Rồi, mình hiểu rồi mà, lúc trước cứ tưởng là ngay trước câu hỏi của mình hôm nay (tức là bài post về Libra) :D. Mình vẫn nhớ câu trả lời 3 tháng trước, chỉ là không biết lúc đó KCB biết câu trả lời Espana hay chưa thôi.. Giờ ok rồi, không phải, đúng chưa :))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, rất chuẩn. :)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Những ngày này, cứ thấy quanh quẩn, bận rộn, nhìn đâu cũng thấy việc, dù là những thứ rất vặt vãnh. Ngoài ra còn bội thực một số thứ như bún chả, bánh, cafe, hoa quả. Đúng là quá nan giải. Mệt.
    Các sếp đang đi vắng, nên chả có hứng thú và cũng chả làm gì gọi là công việc. Đợt này cũgn thường xuyên bị mất ngủ và buồn ngủ. Nên lúc nào cũng thấy mệt. Chỉ đỡ khi đi lang thang ngoài phố, thây gió mát.
    Đi hội sách đến lần thứ 2 rồi, mua được một số quyển. Một vài quyển mới và đang tìm, vài quyển là mua lại, vài quyển mua trước. Nhưng không tìm thấy quyển Agatha nào mới. Giờ thấy đa số tiểu thuyết Trung Quốc và những quyển của giới trẻ Việt Nam, không đọc nổi. Thấy đông người đi mua sách, cũng vui.
    Sáng nay trên TV có chương trình ca nhạc về Hà Nội. Thấy bài này. nghe cũn bình thường, nhưng nhiều hình ảnh đẹp. Bất chợt, lại có những xao xuyến quá khứ.
    Của những ngày xưa...
    Ngày mai, phải nhớ xem Ký sự Hà Nội phố. Hà Nội, tháng Mười...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày...tháng...năm...
    Mấy hôm nay cảm thấy rất mệt. Người lừ đừ thiếu ngủ. Mấy hôm nay cũng cảm thấy buồn cười quá thể nữa. Đúng là đời.
    Dù sao, đời này ta cũng đã biết thừa nó thế, nên không có gì ngạc nhiên cả. Nhiều tin nhắn cứ viết rồi xóa đi, một lá thư rất chân tình nhưng chua chát được soạn sẵn trong đầu, chưa biết được có gửi hay không... Toàn chuyện đã biết thừa, nên cứ thản nhiên như không. Thế đấy.
    ...
    Tháng mười. Thành phố có một loạt đèn mới. Hà Nội lung linh. Hôm nay mình đi trên phố, thấy hương hoa sữa. Trong gió, mùi hương đọng trong tóc cũng rất ấm.
    Ước gì một ngày nào đó, ta có thể ngồi nghĩ và nói đến hai tiếng Vô thường. Đúng là vời vợi.
    Ngày qua rồi...

    Người cũng đi rồi...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vẫn tiếp tục buồn ngủ. Một vài kế hoạch cứ treo để đấy, chưa biết được thế nào. Phải chờ. Nhiều thứ đang lộn xộn trong đầu, chả có gì, cũng chả đâu vào đâu cả.Và mình thì vốn không thích những điều không thể tính được.
    Sắp cuối tuần rồi, mong được ngủ bù. Mấy cái đứa kia, mình ghét kiểu bon chen, dù biết thừa những bọn kiểu thế, thì bon chen là chuyện bình thường. Tiền bạc, duy trì cuộc sống nhiều khi làm con người hèn đi. Khổ nỗi, mình chả bao giờ quan trọng chuyện tiền, nên thấy trái tai gai mắt .( có phải tại chưa thiếu bao giờ?)
    Cuối tuần trước, đi hội sách ôm về một đống. Nhiều quyển đọc rồi nhưng vẫn mua lại. Tự mua tặng cho mình. Chương trình Ký sự Hà Nội phố đã được 3 ngày, về Cửa ô, nhà ga và ngõ phố.
    Cuộc đời, những điều đã biết trước rồi, thì cứ biết thế thôi.
    Lộn xộn thật.

    Đọc trộm mà cũng cần xin phép à? Ừ, chị cho phép.

Chia sẻ trang này