1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn bảo: " Chán nhỉ, cái thằng kia nó cứ làm bôi bẩn topic của ấy. Nhìn ngứa mắt..."
    Mình nói: Ấy thấy không, tớ chả nói gì nhưng nó có yên đâu. Kệ nó, cho nó vớ vẩn nốt tuần này. Khi nào đi chơi về, tớ đề nghị che bài..."
    Quán cafe tối qua, hẹn hò...:P

    [​IMG]


    Uống gì đó...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bỗng nhiên thấy chán chán nhỉ.
    Chán quá.
    Chán quá.
    Chán quá.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ăn và chơi âu cũng là ccái thú :D
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua thì vui, còn cả ngày hôm nay cứ thấy khó chịu. Nghĩ đến là khó chịu. Nhưng mà, rồi thôi cũng kệ. Chiều tối, đi chùa. Cũng có thấy nhẹ nhàng chút ít.
    Vừa ngồi, vừa PM buôn chuyện, vừa tìm Pizza. Thứ 5 mình ăn Pizza, thứ 6 đi nghỉ mát. Thấy bực bực vì cái vụ kia. Sao mà lắm chuyện thế chứ.
    Sang tuần, bắt đầu căng thẳng đối phó với đủ thứ.
    Săp sắp đi công tác rồi.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thấy đủ thì đủ thôi. Chưa đủ thì cứ chơi cho đã. [:D]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lát chị lại online bằng di động nhá. :P
    Chả biết bao nhiêu là thấy đủ nhỉ?
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    cứ đi thôi, cứ đi đã còn tới đâu thì để sau rồi tính
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có một sự thay đổi gì đó. Nên thấy hơi hơi khó chịu. Tính mình kiểu thế mà.
    Cứ chờ xem. Không thì kệ đời nó, chả cần. Chán, thì sẽ nghĩ ra trò khác làm.
    Ngày hôm nay chẳng vui vẻ tẹo nào.
    Nhưng sắp được vui rồi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời đang mưa to. Mưa rào và dông. Nên không khí có vẻ u ám, trầm hẳn. Mọi cảm giác cũng thế, chìm xuống.
    Đã nhận được cái túi quà tặng, to hơn mình tưởng.
    Ngày mai trời vẫn có mưa rào, nhưng không biết lúc mình đi có mưa không. Nơi đến thì trời nắng. Lại lật lại thông tin...
    Hụt mất cái hẹn với em nguoicohuong rồi.Không đi công tác TH.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ra biển nhìn sóng, coi như đổi gió. Mưa, nắng nhẹ rồi nắng to. Ở xa xa mà sóng 3G còn mạnh hơn HN, mình vác máy dở hơi đi khắp nơi mà chẳng bị mất sóng chút nào. Buổi tối vào quán cafe, vừa nghe hát, vừa online. Cuối tuần, mấy quán cafe cho các bạn tha hồ hát biểu diễn( có cả nhìn màn hình) đến hơn 12h, làm mình mất ngủ.
    Biển buổi tối rất yên tĩnh, trăng 16 khá sáng.

    [​IMG]

    Cây và nước

    [​IMG]

    Mình dạo này chẳng khoẻ, giờ đang còn thấy người ê ẩm.
    Một ngày... Kiểu này chắc sẽ theo đúng dự định thôi.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ...chúc chị Bại gặp may mắn

Chia sẻ trang này