1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng kinh người. Đường bỏng, trưa thì khỏi nói, chiều đi về không khí ngột ngạt như say. Mệt. Mà mình vẫn thế, không khẩu trang, không chống nắng.
    Ngày mai là tháng 7. Chả có nhẽ mai lại đổi dây của tháng 7? Hiện tại thì mình vẫn chưa biết được... Hôm trước trên fb, tự nhiên thấy có ảnh chụp hoa của một người quen cũ trên một trang fanpage. Trang đó bao giờ mình cũng like, dù bất cứ ảnh gì, thông tin gì. Nhưng hôm rồi thì không. Trước hết là ảnh không đẹp, chả có gì đặc sắc. Thứ 2 là...bảo mình công băng, nhưng thực ra cái gì đã ghét thì hầu như không bao giờ thay đổi. Ừ thì, cứ chúc mừng người quen- thích chụp ảnh với bức ảnh hơn 2000 like của trang rồi. Giờ, mình chả mảy may có thông tin gì về bạn nữa. Ờ, từ cái thời trẻ con thuở nảo đời nào rồi, giờ vẫn còn là...không đội trời chung. :)).
    Hôm trước mình giải thích điều mình muốn cho một bạn. Mình nghĩ rất đơn giản và dễ hiểu, không hiểu thế nào mà nói mãi nó cứ không hiểu. Gặp để nói chuyện tiếp xem ra tình hình có khá hơn chút xíu, nhưng mà vẫn cứ là quá khó hiểu với nó. Mình phải nói như kiểu gạch ý đầu dòng, thống nhất xong. Hôm sau, mình nhắc lại, bạn hình như vẫn mắt tròn mắt dẹt, chả hiểu mình nói gì. Quả thực là mình điên lắm rồi đấy, chả hiểu bạn có vấn đề hay là tớ ý nhỉ? Nhưng trộm vía, nhờ vả nên phải kiên nhẫn.
    Đợt rồi mình cũng phải nhờ nhiều. Nhờ công việc này, nhờ xin 2 vụ hơi bị khó khăn và quan trọng, nhờ thằng bé làm cái này, nhờ bạn kia làm cái kia, nhờ đến 3 người khác làm các việc loanh quanh với tọa độ... Bạn bè may toàn người tốt.
    Giờ chỉ mong đến cuối tuần...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tháng 7, sinh nhật bạn thân. Cuối cùng, hóa ra đời chúng minh cũng có nhiều thứ giống nhau. Chúc bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp, hơn những thứ đã qua.
    Đầu tháng, có một tin vui và một tin xấu. Tin xấu hơi bất ngờ, nhưng thực ra nó vẫn cứ lảng vảng quanh đây, nên mình thấy bình thường. Trực giác tốt đấy chứ... Có nhiều thứ thay đổi, nhưng cũng chả trách ai. Chỉ hơi thấy mất mát. Niềm tin.
    Tin vui thì liên quan đến S. Đấy mới là điều quan trọng. Là tương lai.
    Cố gắng hoàn thành một số điều còn dở dang. Năm nay nghe nói ít bão, nên gió mưa có lẽ sẽ đỡ hơn. Khỏi day dứt.
    Hẹn thằng bạn thân cuối tuần cafe. Nó đưa đến cho mình nhiều thông tin hữu ích. Bao năm rồi, nó vẫn rất tốt. Và mình , bao năm rồi, còn bao điều chưa làm được.
    Bây giờ, mình chờ.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vừa xem album của một người bạn cũ trên fb. Bạn ý xinh, tươi, giỏi... Công nhận lớp mình ngày xưa có nhiều bạn xinh và giỏi. Tự nhiên thấy mình xấu xí.:)
    Việc đang cố làm vẫn chưa xong. Có mấy cái điểm vớ vẩn mà khó khăn ghê, hỏi biết bao nhiêu người. Thấy mình tự nhiên thiếu thời gian, ôm một lúc mấy thứ. Trong khi là thừa thời gian đấy chứ...
    Thời tiết dễ chịu, nhưng cảm thấy mệt mỏi. Nhiều thứ cho qua rồi, nhưng có lúc tự nhiên vẫn lăn tăn. May mà cuộc sống, bên cạnh những thứ mất đi vẫn còn những điều còn lại. Qua một chặng đường dài rồi, giờ đến lúc phải thay đổi. Mong là sẽ tốt đẹp hơn.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thỉnh thoảng có những suy nghĩ lặt vặt, xong rồi quên béng mất.
    Như là hôm nào ý, bạn gọi điện bảo ra sông ngắm nước đi. Mình bảo khuya rồi. Xong hình như là các bạn leo hẳn được lên thuyền, trôi trôi, uống cũng kha khá.
    Chợt nhớ về vụ nướng ngô ngoài bãi thời nảo thời nào. ttvn một thời...
    Đứa bạn thân bảo sinh nhật sẽ mua bánh kem lạnh ăn nhé. Thế là mình lại nhớ đến bánh kem Carvel...Cafe Báo. Và lại có một người bạn ttvn. Sắp tới, ăn bánh BR.
    Chiều thứ 7, cafe có cả gió và nắng. Ngồi với 2 thằng bạn. Nghe những bản nhạc rất cũ. Có một bài rất cũ... Thế mà nước mắt lại chực rơi. Lâu lắm rồi, cái ngày ấy...
    Nếu xem những gì người ta mong muốn trong cuộc đời là một con đường, thì ta đã đi gần hết con đường đó. Mong muốn bao nhiêu cho đủ? Xét ra cũng đã là có quá nhiều. Chợt nhớ câu nói của một người bạn, ttvn: Tớ rất thích nghĩ đến hình ảnh sau này gặp lại ấy, với con gái cứ bám váy mẹ... Bật cười.
    Dần dần, những người bạn chơi hơn hai chục năm đã trở thành những người bạn trên ba chục năm. Thời gian là thế đấy.
    Vào một ngày nắng và gió, Hà Nội.
    Chúng ta nói lời tạm biệt trong một ngày hè...
    Chúng ta cũng nói lời tạm biệt trong một ngày đông.

  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có một ngày...
    Cảm thấy thoải mái. Dù nhiều thứ kết thúc.
    Gửi lời chúc mừng sinh nhật qua sms, nhận lại một lời cám ơn. Thấy vô cảm.
    Tạm biệt một thói quen khá nhiều năm mà không hề thấy băn khoăn.
    Ngồi uống cafe ngắm ngoài kia.
    Mua một cái bánh kem lạnh để chúc mừng. Khởi đầu nhiều thứ, kết thúc nhiều thứ.
    Lên kế hoạch đi chơi tiếp.
    Bạn thân quảng cáo tranh tô màu cho người lớn, cũng mua thử.
    Sẽ làm một việc khá quen thuộc, nên chắc không khó đâu.
    Đến một ngày nào đó, ta mới chợt nhận ra hóa ra ta có thể thay đổi thói quen một cách rất dễ dàng.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bao nhiêu lần định viết, hoặc đang viết dở dang, rồi cứ để thế, quên luôn.
    Đại khái là đợt này đang thực hiện nhiều kế hoạch, nhưng kế hoạch quan trọng thì chưa thèm bắt tay vào làm. Tưởng rỗi mà bận rộn phết.
    Hôm trước xem chuyện đêm muộn chủ đề Mối tình đầu, nhớ rằng ngày xưa mối tình đầu thường rất ngây thơ và trong sáng. Lâu quên, không thù oán gì, chỉ không ưa những người ngoài. Những câu chuyện đang viết dở, kết giữa chừng, nhưng sự thật còn dở hơn. Tại chuyện gì biết rồi, thì không nên để tâm nữa.
    Xong rồi...lại đã qua ngày Ngâu. Trời nắng chang chang, chẳng mưa tí nào. Hết mưa, quên nhớ.
    Dạo này hay ăn kem hồng. Ngon, cũng rẻ.
    Lại sắp đi du lịch. Mong sóng nước nhè nhẹ, tâm an. Như đạp vịt trên hồ ý... :))
    Chuyện đêm muộn. Mối tình đầu...
    ...Dù tình thì rất mong manh khi ta yêu trái tim ta màu xanh...
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-dau-va-tinh-cuoi-tuan-vu.K1bOnPUWUb.html
    Weiss thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình đang thiếu tiền, mà tiêu tiền thì hơi bị nhiều. Thế là làm sao nhỉ:)). Dù khoản nào mình cũng tiết kiệm được một số, nhưng... không tiêu thì vẫn tốt hơn.
    Vẫn lười quá, quyết tâm đọc nốt quyển truyện rồi mới bắt tay vào việc cần làm. Quan trọng thế mà như kiểu mình thì chết. Tại thời gian vẫn còn?
    Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi ý, mình luôn nghĩ cái gì có thật sẽ tồn tại, rằng dù thế nào, cái mình đã có thì không ai lấy được... Đúng rồi, cái đã có thì không bao giờ mất, dù chỉ là một vết xước nhỏ trong trái tim; mà cuộc sống hằng ngày với vô vàn điều cần làm, sẽ chẳng thể làm vết xước ấy luôn đau được. Nên, gì có cứ có, chứ chẳng cần tự hào ta tốt hơn, đẹp hơn, ta lấy được những gì. Chẳng để làm gì.
    Ngoài trời đang mưa. Chắc là cả ngày.
  8. huuhuy8x

    huuhuy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    hic , đến là đau đầu
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này đầu óc loạn, lù bù một đống thứ trong đầu. Nhờ bạn mượn máy tính giải phương trình, sau khi cứ cố cãi là ngày xưa ai cho mang máy tính giải phương trình vào phòng thi. Mất 1 phút search mạng ra cách bấm.Công nhận, giờ có mạng cái gì cũng đơn giản hơn.
    Kết thúc chuyến du lịch 5* thứ 3 của năm nay. Công nhận buồn cười thật. Một năm không tốt mấy, thì lại đi nhiều.Toàn sóng nước. Bận bịu, không được có cảm giác thư thái ngắm trăng sao và nghe sóng, dù trời đêm đúng là chi chít sao.
    Từ lâu lâu, cứ có cảm giác lơ lửng. Là vì cái chuyện có bạn chả bao giờ biết lãng mạn là gì, chúng mình cũng nói chào không hẹn ngày gặp lại từ đời thuở nào rồi, thế mà chả may một ngày mưa gió, mình lên cơn thả 1 lời nhắn chuyện gió mưa, thì bạn ý gửi ngay mấy ảnh hoa sữa. Máy xịn, công nhận chụp ảnh đẹp. Thế là lại nói linh tinh. Rồi lại như chưa hề nói với nhau câu nào. Thôi thì, năm sau lại hỏi ảnh hoa sữa, chụp từ điện thoại mới nhỉ...
    Hôm trước, ông anh gọi fb, hỏi còn thích chuông gió không. Nói là đang ở Mỹ... Sẽ nhận được món quà sinh nhật. Libra.
    Cuối tháng, loanh quanh đủ thứ. Thấy mình công nhận giỏi thật.
    Bạn à, biển xanh...
    Chúc may mắn...
    [​IMG]
    Weiss thích bài này.
  10. topbcs

    topbcs Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    5
    Có một chiều chiều mưa như thế, nắng ngập chàn chăn đôi mắt em hè hem

Chia sẻ trang này