1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thấy bận rộn và khá áp lực. Dù đi chơi suốt. Hôm nào cũng cắm mặt vào máy nghiêm túc, chả ngó nghiêng tin tức hay fb gì. Tối chẳng biết loanh quanh thế nào đã đến đêm, không ngó nổi 1p vào ttvn. Thứ 7, Cn còn bận rộn hơn nữa...
    Lâu lâu lắm, mình lại gặp lại những ám ảnh cũ. Đi trên đoạn đường ấy, nhìn cây cầu, lại nhớ đến chuyện gì đó đã qua... Đến đoạn đường khác, lại những hình ảnh khác. Lặp đi lặp lại. Không hiểu được.
    Đời vẫn có những điều ngớ ngẩn. Đôi khi mình chợt nhớ mình đã cho qua một ai đó, cũng có thoáng băn khoăn. Cơ mà, chính những người ấy vẫn không hề biết gì, vẫn nghĩ mọi chuyện chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là không đáng quan tâm, nên có mất cũng là chẳng mất gì. Tự nhiên thấy mình thiệt là rảnh.
    Mấy hôm nay, đọc ebook mấy quyển sách mua đợt free trên Miki. Thấy tình cảm thật là đẹp, cuộc đời thật là lãng mạn. Truyện cứ giống như những suy nghĩ ngây thơ ngày mình mười sáu tuổi. Thời gian trôi nhanh quá, những suy nghĩ của mình vẫn không hề thay đổi, kể cả những suy nghĩ không công bằng về những thứ trước- sau.
    Sắp đi công tác. Sắp quay lại Sa Pa.
    Mùa Euro năm nay, mình đứng ngoài. Đã đứng ngoài từ đợt mình vừa xem trận bóng quan trọng, vừa bấm điện thoại vì một chuyện gì đó.... Nên đội mình yêu thích không có mặt tại Euro lần này.
    Mình rất sợ những đầu óc lệch lạc, kiểu mình là nhất trái đất.
    Có rất nhiều lọ nhỏ. Đi biển lại mang cát về.
    Sẽ thử một ly đen trên đất cà phê. Để đắng.
    Weiss thích bài này.
  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    phải chăng là đội Hà Lan ?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ya.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đang nghe bóng đá vì chưa đi ngủ. Tay mỏi kinh khủng, vì mấy hôm cứ nằm trên giường dùng máy.
    Mấy hôm trước thấy hứng thú. Đi công tác, có lương( chứng tỏ mình cũng làm việc chưa sai sót lắm để phải cảnh cáo hay đền bù. Còn đén giờ quá oải. Thời nào rôì mà còn bắt học lắm thế. Cái gì mình chưa có cách giải quyết là tự nhiên thấy chán chán, mệt mệt.
    Lúc chiều mưa to. Mà mưa này chỉ thấy chán, chẳng thấy buồn. Trời mưa, đã quên mất cái cảm giác mỗi khi nhìn mưa rơi và gạt nước trên cửa kính. Thế là, được rồi đấy.
    Tháng 7, lại nghĩ đến chuyện quay trở lại với MH. Số liệu thì sắp mất nguồn cung cấp rồi, mà còn chưa thèm tìm lại xem cần những gì. Làm, chơi, học. Thế là hết thời gian rồi.
    Hôm gì có con bé nó nói linh tinh. Sao mấy cái vớ vẩn cho vui mà cũng phải cay cú ăn thua nhau thế nhỉ? Cơ mà, mình cũng chả thèm nhớ nó là đứa nào. Kệ mày, ganh ghét nghĩ ngợi nhiều cho nó xấu. :))
    Nốt tuần này là rảnh hơn chút. Lại thấy sợ sợ mình rồi. Hôm trước đi mà không nhớ đang đi đâu, cứ theo vòng quay lại trong khi phải rẽ. Rồi muốn nhớ một lúc nào đó, xem sáng nay mình đã làm gì, mà trong đầu không hề có khái niệm. Chắc là...sắp mất trí nhớ.
    Khi mình đã từng yêu quý ai, mà rồi không quan tâm nữa, thì cứ nhìn thấy, nghe nhắc đến là có cảm giác khó chịu. Dù rõ là đã chẳng quan tâm nữa rồi. Nên...gì nhỉ...à, Thiền không phải thứ dành cho mình.
    Làm gì với 2 cánh tay rã rời thế này???
  5. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    cƠN bão lòng
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lâu lắm rồi chả vào ttvn. Bận rộn kinh khủng. Được nghỉ hè mà rồi cũng vẫn không rỗi. Vẫn cứ bận.
    Có nhiều chuyện định viết, mà rồi không viết được. Như chuyện thằng em gửi xe nhớ 200 số xe, nhìn mặt ghi vé. Trí nhớ quá tốt. Chuyện cuối cùng cũng đã lên Phanxipang, bằng cáp treo, thế mà leo đoạn mấy trăm bậc cuối cùng cũng mệt phết. Áo khoác giữa mùa hè, thấy hay hay. Chuyện đã đi đến một nơi trước kia mình nghĩ sẽ đến. Có điều, quá xa, quá muộn. Chuyện cuối cùng cũng đã đi đến nơi bị chê khắp nơi vì dịch vụ quá tệ và quá đắt, nhưng mình thì gặp được nhiều cơ hội thuận lợi. Đã nhận được file ảnh của thằng bé: em nhớ là em hứa sẽ chụp ảnh cho chị. Váy xanh, vòng xanh... Cả chuyện tự nhiên một bạn khá lâu không liên lạc gọi hỏi sao lâu không liên lạc, để hẹn cafe. Cả một bạn ttvn, hẹn đi hẹn lại sẽ đến một quán cafe cũ, xếp được ngày đi thì quán sắp chính thức đóng cửa, cố mãi đến nơi thì đông quá lại về, đi chỗ khác...
    Sắp sang tháng 7. Tháng người ta gọi là tháng "cô hồn". Cũng là tháng Ngâu. Nhiều mưa. Năm trước thấy nói là năm gặp nhiều may mắn, đầu năm đi lễ, bắt quẻ cũng cực may, thế mà rồi... Toàn chuyện không hay. Năm nay, kế đô...nhưng trộm vía cũng chưa thấy vấn đề gì, nhìn chung là tốt hơn năm ngoái. Việc hơi căng thẳng, thoải mái việc, chỉ sợ không có sức mà làm.
    Thỉnh thoảng, thấy tim đau nhói. Gần thế, mà xa.
    Tuần vừa rồi, qua gần 2 ngày không ngủ. Lảo đảo. Mệt như chưa bao giờ mệt thế. Cuối cùng không biết có xong không.
    Tháng 7, cần sắp xếp thời gian đến chùa...
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hóa ra KCB hơn mình 2 tuổi. Mà Bại có thời gian thử leo Fan không cáp treo xem sao. Cũng là một trải nghiệm thú vị.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    @jesuisbanal: Hiển nhiên tớ biết, từ hồi hỏi câu này. Mà mình cũng cứ nghĩ Jesuis hiểu câu hỏi:). Về Sa Pa, tự biết sức mình, nên không đủ mạo hiểm để lên bằng đường khác. Lần này mình đi là để ủng hộ, chứ không phải ý mình. Giờ chỉ thích lên kế hoạch đến nơi nào chưa đến, đẹp đẹp và lãng mạn...
    Hôm qua nhớ là định viết gì đó, xong quên mất. Sáng nay nhớ là quên viết, giờ lại quên thật.
    Tâm lý dạo này không ổn. Chắc chuẩn bị stress. Cả 8h ở office ngồi đọc với sửa, nhiều thứ đọc mà bực mình. Xong về nhà loay hoay tí là đến đêm. Thấy mệt quá, chán quá, ngớ ngẩn quá, thế là khóc ngon lành.
    Chỗ làm mới, công việc thì căng thẳng, nhưng thời gian rất thoải mái. Các đồng nghiệp tính rất dễ chịu và trách nhiệm, không phải suy nghĩ chuyện đặt điều nói xấu như đâu đó vẫn gặp. Tại mọi người qua tuổi đó lâu rồi. Mama bảo phải đi làm chăm chỉ, không đi muộn, còn mình thì luôn lên kế hoạch sẵn, ngày nào nghỉ là đều chọn trước rồi. Tháng này chăm chỉ, chắc không nghỉ ngày nào.
    Hôm trước chat với em, nó bảo em tìm trứng cho S nhưng không có. Nó chỉ sản xuất trước tháng 4 với đợt Giáng sinh. Mình search một hồi, đưa ra mấy cái link, chả hiểu sao vẫn bán. Chắc là trứng từ nước khác. Bảo cứ mua hẳn cho S hộp suprise 72 quả, với lại mấy quả joy nữa cho thích. Em bảo có người về sẽ gửi.
    Dạo bày bận rộn quá, toàn update chậm mấy vụ hot trên fb. Như quỵt tiền ảnh cưới, viết chuyện về điều kỳ diệu ở sân bay, ký sự Syria... Cũng quên béng chuyện một người bạn cũ đang là một người hot ngoài kia...
    Đã nhớ chuyện mới quên. Một ngày xa xa, có bạn bảo cậu giờ xấu rồi, phải tự biết chăm sóc, đừng có kiểu tự tra tấn mình... Có lúc mình cũng ngoan ngoãn ừ ừ à à, ngủ sớm... Hôm gì thấy nói khẩu trang với áo chống nắng không đủ bảo vệ khỏi ung thư da, ra ngoài phải bôi kem chống nắng. Thế là cũng lo lắng được một hôm, tối đi ngủ dùng nước hoa hồng, bôi L'Oreal ban đêm, sáng bôi kem chống nâng được đúng một hôm. Rồi kệ. Ngủ muộn triền miên, toàn khi trời tảng sáng. Cứ như kiểu tự hành hạ mình. Không phải như, là thật. Chẳng cần có trách nhiệm với ai.
    Có một điều. Mình đã hứa.
    Weiss thích bài này.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Haha mình biết đấy là câu hỏi liên quan đến tuổi, nhưng đã tự diễn dịch kiểu khác... WC TBN... nên tưởng Bại bằng tuổi.. có lẽ không hiểu câu hỏi thật :))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nó liên quan đến cái này,
    http://vietbao.vn/Bong-da/World-Cup-1982-Italy-gianh-danh-hieu-vo-dich-lan-thu-ba/10960549/313/
    WC, TBN, đúng không nhỉ?
    Thực ra, muốn nói không phải là TBN, mà chính xác là Es...(nhưng mà thế thì rõ quá:P)

Chia sẻ trang này