1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ...May mắn...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đang ở nhà, hơn 8h thì bị gọi điện rủ ra ngoài...uống trà đá vỉa hè. Ngồi nói chuyện, nhìn đường phố được một lúc, uống thử cốc trà đá thấy mặn- thay cốc khác. Uống được 1/4 cốc thì trời lất phất mưa. Lại bị về nhà uống cafe. Hâm chết đi được.
    Có hộp kem khoai môn dừa đang ăn dở, xúc vài thìa thả vào cốc cafe. Ngon.
    Dưới kia, có người vẫn đang buôn chuyện.
    Trời thì đang mưa.
    Ngày mai...
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, càng nghĩ càng thấy hình như mình ngu ngu.^:)^ . Nhưng mà biết làm sao được bây giờ.
    Qua nửa năm mà biết bao nhiêu chuyện. Hết việc này lại đến chuyện kia. Chuyện gì mình cũng muốn cho xong sớm, nhưng cứ dai dẳng mãi, cái này kéo theo cái kia.Giờ thì lại tiếp tục cái cố gắng muôn thuở: Làm mọi điều có thể, cố gắng hết sức có thể, để bớt không may đi.
    May vì là tháng 7 này, nên mình vẫn còn may mắn chăng? Vậy thì tháng 8, tháng 9, sẽ có thể xảy ra chuyện gì đây?
    L nói là: Cứ yên tâm, chắc sẽ không sao đâu. Cũng mong như thế. Thế mới biết, những người suốt đời lo lắng vì một vấn đề gì đó, sẽ có cảm giác thế nào nhỉ....
    Vì mình là người tốt, nên sẽ không sao.:P
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    :)) ọe, đừng nói với em là ở hiền gặp lành nhé.
  5. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    lịch tây ko có linh đâu! người ta tính là tính lịch ta kia! tháng 7 vu lan từ từ rồi tới! :))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua được rủ đi cafe, thấy đầu óc cứ lơ đãng, chẳng nhận ra gì, chẳng nhớ đường luôn. Lạ thế. Lúc về, suốt cả quãng đường lại tiếp tục triệu chứng đơ đơ. Đi ngủ, những điều quanh quẩn xa lắc của quá khứ kéo về. Thấy ở trong trạng thái không mong muốn gì, chẳng suy nghĩ gì. Tệ kinh khủng.Nghe mấy bản nhạc không lời, rồi cũng thấy nhẹ nhàng đi. Mình còn mang may mắn của cung khoảng 10 ngày nữa. Rồi, sau đó???
    Hôm nay, lại như chưa hề có điều gì xảy ra.:-*
    Kensaii: Chỉ nói là người tốt, còn ở hiền không, chẳng biết.:P
    coffee.nguyen: Chẳng hiểu bạn viết gì.( dạo này tự nhiên chậm hiểu thì phải). Các cung horoscope là theo lịch âm, hay dương nhỉ???
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhớ....
    những ngày bình yên vừa trôi qua....

    Muống biển...

    [​IMG]

    Phi lao...


    [​IMG]

    ...và lâu đài cát...


    [​IMG]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trưa đi làm. Trời mưa to nhưng có nắng. Mưa mà có nắng, đố có bao giờ mình mặc áo mưa. Đến cơ quan ướt phết, ngồi hơn 2 tiếng, đến giờ thì gần khô. Mưa thật là buồn cười chết đi được.
    Hôm nay, lại miệt mài tìm một vài thứ trên mạng. Đến là sợ mình, khi mà đã thích cái gì, thì bao nhiêu cũng chưa đủ. Ta phải làm gì với cái vụ thông tin hình ảnh này bây giờ. Vừa đóng cái cửa sổ, cho đỡ phải nhìn nhiều.
    Mình, lúc nào cũng mê tín, và thích những thứ lấp lánh.:P
  9. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày e buông tay và way lưng ra đi liệu a cón bùn???
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thứ 6 mệt mệt, chẳng có hứng làm việc, chiều nghỉ ở nhà online.
    Thứ 7 đi chơi và cafe, ngồi xem TV và đĩa. Một ngày tạm ổn.
    CN đi chơi và mua sắm. Chả hiểu thế nào mà đầu óc lơ mơ, không xác định nổi đường. Mới mượn được quyển sách " Những người đàn bà độc ác nhất trong lịch sử", đang nghiên cứu:P.
    Chưa bao giờ mình ở trong thảm cảnh thiếu tiền như lúc gần đây. Ngày xưa, có vài nghìn vẫn đi chơi ngon. Đang nhớ lại cái ký ức xa xôi. Vài người bạn xa hẳn rồi, đã bao năm chưa gặp lại?
    Mình chưa bao giờ quên điều gì...
    Cũng mới vừa buông tay...
    Khi buông tay, quay lưng, chỉ nên quan trọng mình cảm thấy thế nào thôi, quan tâm đến người bỏ lại đằng sau làm gì nữa...

Chia sẻ trang này