1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua ngồi online. Bảo c đi ra ngoài chơi, mua bánh về hối lộ mình. Uống cafe, ăn bánh ngot, online chán rồi nằm đọc sách, ngủ khá muộn. Sáng nhận được cái tin nhắn của thằng em nói mình đi lấy quà, nó đã gửi về rồi. Buổi sáng, tự nhiên thấy vui thế. Mình thích cái quà này.
    Trưa nay bị dạt nhà, đi lấy quà xong chưa biết sẽ lang thang đâu đây.Mình không được nhậu nhẹt với đàn ông.:((
    Mình đang chờ đến cuối tuần, để làm một số việc.:P
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gần trưa, lôi kéo được đứa bạn đi ăn và uống cafe. Nó bắt mình đi xa lắc, giữa trời nắng. Mệt ơi là mệt. Đi lấy quà về xong lại đắn đo, không biết giữ lại cái nào, phá cái nào.
    ttvn dạo này chán chết, chẳng có cái gì hay.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quên mất lúc buổi trưa đi lấy quà, ở gần cái phố ngày xưa mình làm việc. Nhớ những ngày phát mệt vì điện thoại, may mà mình chưa bị stress chút nào. Thỉnh thoảng lại được vô tình nghe lời khen về giọng nói từ những người không quen biết. Loanh quanh thế nào lại đi qua con đường nhỏ nhỏ và cái quán có lần mình đi ăn cơm cùng mấy đứa. Vậy là cũng đã 3 năm rồi. Chẳng biết bây giờ, có đứa naò còn làm ở đó nữa không.
    Mama đi vắng, mình ăn uống thất thường. Lười, toàn định trốn ăn, nhưng cuối cùng lại ăn nhiều gấp mấy lần bình thường. Như vừa rồi, vừa ăn một bát cơm rang và uống 3 cốc nước. Sắp ngất. ( can bản có nguời cứ xúi giục mình.:(( ).
    @NBT KCB viết nhật ký từ hồi 12 tuổi. Với bạn, nhật ký là bí mật, là không dấu diếm chính mình. Nên nhật ký không viết trên mạng được. Bạn còn có nhiều thứ bạn NBT không tưởng tượng ra được đâu.:))
    @ Kensaii: Ừ, chào em. Gọi mãi chả thấy đâu:-".
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Em chào bà chị. [:D]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua mình tự nhiên thấy khát nước khủng khiếp. Thế là xuống cắt cả một đĩa dưa( sản phẩm còn sót lại của vụ nhậu nhẹt buổi trưa) ngồi ăn, cộng với cả một cốc nước chanh bỏ đá. Kết quả là không thể ngủ nổi, tự nhủ là cần phaỉ có một khoảng thời gian để tiêu hóa. Online bằng 3G chán chê, nằm chát linh tinh. Ngủ muộn.
    Sáng đi làm muộn. Trưa về nhà úp mì ăn. Thấy mình tội nghiệp phết. Giữa trưa, bật nhạc vàng nghe, thấy dịu dàng và rất vui. Xử lý xong một cái mà mình đã chọn để lại.Đẹp.
    Buổi chiều, tiếp tục ngồi tìm thông tin về các món quan tâm. Sau một hồi hoa mắt, lại đóng hết cửa sổ lại.
    Hơi lơ mơ tự hỏi, mặt nước kia có phẳng lặng hay không...
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng đi làm, thấy lá đa rụng đầy sân. Thời tiết cũng khá dễ chịu so với mấy hôm trước. Đợt này ăn uống thất thường. Nhà dạo này cũng rất vắng, chẳng phải lo lắng bận rộn gì, thế mà lại không có hứng đi chơi hay lang thang . Mấy hôm nay cái điện thoại cũ lại lên cơn điên, vào cơ quan mà sóng 3G vẫn ngon, chẳng bị mất như đợt trước. Nghĩa là vẫn gọi điện, nghe điện được như thường.
    Chat với bạn, bảo là tớ tự nhiên thấy không ổn, nên rằng tớ định... Cho có trước có sau, tránh mọi mất mát thông tin.
    Vừa rồi nhớ là mình định viết gì đó, mà không nhớ được. Bây giờ mới nhớ ra là vô tình đọc được một bài viết trên báo, nó khiến mình đọc đi đọc lại đến mấy lần. Có gì quen quen, nhưng rồi lại lạ. Nên cứ để vậy, chẳng kết luận gì.
    Đang nghĩ xem có trò gì thú vị có thể làm. Mới chợt nhớ ra là có một cái nick mình quên chưa xóa. Vậy thì còn chờ gì nữa?:P
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiều qua, nhà có cơm ngon lành, nhưng mình thì...không thích ăn cơm. Mình đòi ăn bánh mì. Mình nhờ nhưng c không đi. Xịu mặt, ngồi thừ ở cầu thang. Cười tủm tỉm, bảo khoanh tay ạ đi rồi mua cho. Thế mà mình cũng chịu. Thật là đáng ghét. :((
    Tối ngồi online, ăn dưa bở và thịt bò khô. Nhận được cái tin nhắn làm quen do... "giọng nói dễ gần quá".:P Bị bắt rời PC sớm, thì ta onl điện thoại.:)). Lại onl và nghe nhạc.
    Cả ngày hôm nay và ngày mai ở nhà một mình, chẳng có ai chơi. Buồn ghê. Trưa có đứa hâm hâm bắt mình gọi điện buôn chuyện vì...nhớ mình. Nói điêu nên chả tin, với lại hôm nay mình cũng...chẳng thấy lòng tốt của mình ở đâu. Về nhà vừa ăn cơm, vừa chat. Công nhận là giỏi!
    Trời sắp bão mất rồi...
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Hô hô C là cái anh chơi trò Robot gì đó hả bác??
    E***: Bây giờ mới đoán ra c nghĩa là gì b-(
  9. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    trời lại bão chị giời ơi :D
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiều tối qua trời mưa như trút. Về đến nhà ướt sũng. Ngập đường, phải dắt xe. Sau cả một đợt mưa dài, bầu trời lại có những đám mây trắng lơ lửng. Giữa đêm...
    [​IMG]

    Hôm nay, trời vẫn có mưa.
    ( bó tay với mạng của minh)

Chia sẻ trang này