1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi đêm, online chán, đọc được mấy trang báo thì bị lôi đi ăn đêm. Đêm vắng.
    Bật quạt nấc một mà là thấy lạnh. Sáng ra thấy cổ họng đau rát. Thế là không khỏe rồi. Đường vẫn ướt, tức là đêm vẫn mưa. Mát trời.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    NBT vốn đọc bài không giỏi mà.
    Nhặt trong mấy trăm cái ảnh trong đĩa CD, vừa copy lại vào PC. :)
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cái thời tiết này làm người ta muốn ốm, mà ốm thật chứ, đau người quá :-s
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị bại thật là cứng rắn em mà như chị chắc em bụp bụp chụp chụp ròi
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Có phải mấy hôm nay Hà Nội rất mát mẻ hả chị?

    Bạn này đến là bất lịch sự. Nếu không thể viết được điều gì tốt đẹp thì tốt nhất là đừng nên viết.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Công nhận là thời tiết này tệ thật, mình bị đau đầu, cổ và chân tay đau ê ẩm. Hôm qua phải nhờ người bấm đầu cho, một lúc thấy đỡ hẳn. Họng thì cũng hơi đỡ hơn, hạch vẫn còn. Nằm online và nghe guitar, một cái đĩa từ lâu lắm rồi.
    Hôm nay đặt cái lịch chụp ảnh, ngay mai sẽ đặt lịch ăn uống. Cuối tuần khá bận rộn.
    @ VH: Hôm trước hỏi còn định ăn vạ ở đây đến bao giờ là có ý định rủ em cafe....:P. Mà em bảo bụp bụp chụp chụp nghĩa àl sao nhỉ? ( là giơ nắm đấm như thế này á? b-( )
    @ P:Hqua chị bảo mát, nhưng hôm nay oi hơn chút rồi. Mà, thu rồi còn gì.:P
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trưa nằm đọc nốt Những người đàn bà độc ác nhất lịch sử, chắc chắn trong hôm nay là xong. Câu chuyện về người đàn bà ở truyện trước cuối cùng này, làm cho mình tự nhiên liên tưởng đến một người. Không hiểu tại vì sao.Phải chăng là vì.... Nhưng mà kệ, may là mình không có cơ hội gặp lại.>:D<
    Trời nắng một cách kinh hoàng. Nhìn nắng thế này ngại mọi thứ. Hôm nay mình vẫn còn rất nhiều báo để đọc.:P
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bây giờ, đang thấy lơ mơ, không nhớ được thời gian. Đang nghe nhạc, mà những lời và nhạc cứ trôi qua lơ lửng, không biết mình nghe gì.
    Sáng dậy sớm, đi chợ cùng mama, qua gần nhà người yêu cũ. Thấy thản nhiên lắm, không cảm thấy gì, từ lúc bắt đầu quyết định không làm cho mình đau nữa. Kiểm tra được thông tin ngày trước ai đó nói. Rồi sẽ đến một ngày, hoa sữa vẫn sẽ thơm nồng ngoài khung cửa sổ.Nhưng, tất cả đã qua rồi.
    Tự nhiên mưa, đầu tiên chỉ là lất phất, rồi ào ào lúc nào không biết. Nghe papa nói mai phải đi chùa hộ cho thằng em- mùng 8, mới chợt nhận ra hôm nay là mùng 7. Ngày Ngâu. Và cơn mưa lúc sáng, là mưa ngâu đấy.
    Đi cắt tóc, một cái đầu mới thích hợp với hè hơn, dù đang thích 2 cái mái loà xoà. Gần chiều, khi nắng vẫn còn đang chưa ngớt, lang thang qua cái ngõ đầy rêu xanh, với tay ngắt một cành tigon màu trắng. Lúc về, gần nhà ngắt một cành tigon hồng. Ở ngay trên đầu, thấy vài bông ngọc lan đang lấp loáng. Ngày hôm nay, ngày gì thế này?
    Cho 2 cành hoa tigon vào 2 hộp cát riêng để ép khô. Giữ nguyên hình dáng. Còn một cành hoa sưa ép đã lâu lắm rồi, vẫn giữ trong cát. Bởi sợ lôi ra không biết cất ở đâu, không biết bảo quản thế nào, với thời tiết nhiệt đới này. Nhà mình, có quá nhiều cát.
    Trên trời, trăng một nửa tròn.
    @ NBT: em P chỉ hiểu những gì em ấy biết.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay bắt đầu bận rộn hơn. Sắp đến những ngày cực bận rộn. Đi nhiều.
    Sáng nay, mình vừa nhỡ tay khuấy nước, chẳng qua chỉ để cho đỡ ngứa tay, cảm giác đỡ khó chịu. Mình lại bắt đầu có một ý tưởng mới, sắp nhỡ tay làm vài điều khác. Cũng có ảnh hưởng gì đâu...
    Đang có hứng thú ngồi đoán xem hành động nhỡ tay của mình sẽ mang lại điều gì.Chỉ có thích thì làm, chứ không được suy nghĩ hay suy diễn gì hết. Đủ sức không đây???

    Tigon, lúc chưa chìm trong cát...

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị Bại chụp hoa đẹp quá ạh :D
    Dưng chị thấy cái ava của em găng tơ kồ

Chia sẻ trang này