1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay quả thực là một ngày rất...rất...rất hồi hộp.
    Buổi sáng vừa làm việc cực kỳ chăm chỉ, vừa tiện tay khuấy nước loạn xạ.
    Như này:
    - Bạn ơi, nếu chẳng may một ngày nào đó tớ nhỡ tay khuấy nước, mà tớ không muốn thì biết làm sao đây?
    Trả lời:
    - Thì bạn vẫn đang khuấy nước đấy thôi.
    ....
    - Thôi hôm nay đủ rồi, khi nào chán tớ lại khuấy nước tiếp nhá
    =))=))=))=))
    Rồi trời đột nhiên mưa to. Rồi vừa mưa vừa nắng. Mình lại tiếp tục hơi chập chờn, thả một viên đá vào mặt hồ. Một lúc sau, nhận được ngay cuộc điện thoại, đúng chủ nhân mặt nước, nhưng mà...lại không phải mặt nước. Vòng vo loằng ngoằng một hồi, vẫn thắc mắc trong đầu...
    Rút cái tay thứ 2, khuấy vào mặt nước thứ 2, thắc mắc tại sao tại sao...
    Đang định lập topic bên f69.
    Viết một cái mail.
    Nhắn một tin nhắn.
    Xong xuôi đâu đấy, ngồi nghiên cứu lại.
    Ôi trời...ra là nhầm số.:">:">:">:">
    Được hôm trở trời, đầu óc hâm hâm, thế mà chưa chi đã có chuyện rồi.:((
    @ VH: sao vẫn tiếp tục đổi avatar thế?
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gios định xúi gì thế? Định hỏi tại sao lại có chuyện như thế, nhưng nhâm số rồi, hỏi gì nữa?
    Còn nếu có trường hợp vừa của người này, sau lại của người khác, thì chỉ có tranh chấp số thôi.
    Tối, cả nhà ăn bánh mì chấm sữa, không thích ăn cơm. Vừa nghiên cứu cái lịch đi xem kịch, một lúc là thấy mệt người.
    Không biết tớ có gặp ấy được lâu lâu để đi chơi và đi mua quà không nhỉ....?:-w
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    có một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta!
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Từ hôm qua, nghĩ ra một câu hỏi khá dở hơi, và hôm nay đặt ra để hỏi. Phá vỡ một nguyên tắc không nên đụng vào, một sai lầm mình đã mắc đến mấy lần- thế mà lần này- không sao. Vậy là tại vì sao?
    Đã bao giờ bạn nói với ai đó rằng: "Nếu khi nào không còn yêu em nữa, thì hãy nói với em" chưa?
    Và có coi một cái gật đầu, hay một câu " uh" là một lời bảo đảm, bạn sẽ biết, khi họ không còn yêu bạn nữa?
    Mình, thì luôn thích những lời khẳng định.
    Sắp sửa đi ăn sinh nhật con bé cháu. Và sắp đến nhiều cái sinh nhật mà mình rất thích. Hôm nay, vừa mua mấy cái thẻ ăn kem. Dụ dỗ bạn: " Tôi mua tặng bà, để sinh nhật bà mời tôi nhé".:P
    Đang ngồi nghe nhạc Nguyễn Phi Hùng, mới tìm được nhờ việc search bài hát hôm qua. Nhưng nghe mấy bài này xập xình, thấy bắt đầu điên điên quá.
    Có điều gì là mãi mãi...????
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bây giờ, mình khá coi trọng những trò giải trí. Nếu ngày xưa mình thích đọc, thích xem, thích nghe những điều phức tạp, thì giờ chọn những thứ càng nhẹ nhàng, càng chẳng phải suy nghĩ gì càng tốt. Nên mình làm những thứ làm cho mình thấy vui, nói chuyện với những người làm cho mình thấy thoải mái. Mình nhận ra điều đó bao lâu rồi?6 hay 7 năm? Kể từ ngày mình nói với đứa bạn thân nhất: " Bà à, tôi nhận thấy rằng, điều cần thiết nhất bây giờ là phải làm sao sống cho vui vẻ".
    Buổi sáng, phòng không còn cafe pha sẵn. Nhờ đồng nghiệp ra ngoài mua cho cốc cafe. Uống xong, thấy đang lao đao. Không nhẽ là tại cafe?
    Nếu có một ngày, xung quanh không còn ai bên cạnh, thì ta vẫn phải tự bước một mình thôi...
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay nhà cúng Rằm. Giữa trời mưa lướt thướt. Làm một chén rượu chưa bao giờ thấy rượu đắng như thế. Nằm đọc báo, nghỉ chưa.
    Cuối cùng, điều mình chờ cũng khá lâu rồi đã xuất hiện. Rõ ràng là người tốt sẽ gặp được điều tốt. Và vẫn mong mình sẽ may mắn. Chiều đi làm, đột nhiên thấy yêu đời.
    Sắp đi xa cả nghìn cây số. Chắc mình sẽ nhớ Hà Nội, và sẽ có nhiều cơ hội để điên điên.
    Tiếc thật, khi KCB vào TH, thì VH lại ăn vạ ở ngoài HN, mà ăn vạ say mê đến thế nào, mà nhắn gửi mãi chẳng thấy ý kiến gì.
    Mình vẫn thích luôn bận rộn.@}
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chi Bại, em đang an vạ chính phủ mà :) lúc nào chị Bại ra lại Thủ đô thế, chị cho em 1 tiếng nào :D cho đi ko em ăn vạ trực tiếp chị đấy khửa khửa
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc là đầu tháng 9. :P
  10. swithloo

    swithloo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    người cố hương hay cò hương chăm rep nhỉ

Chia sẻ trang này