1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Rối quá, rối quá đê. :))
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chịn rì rối ta?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau một chuyến đi xa...
    Nhìn những mặt nước mênh mông...
    Có nhiều chuyện để viết, có nhiều điều để nghĩ, có khá nhiều nỗi nhớ. Nhưng mà giờ quá bận, quá vội vàng. Thôi ảnh đành để lại, một vài việc để làm cứ để sau. Chỉ vài ngày nữa thôi chứ mấy.
    Có 2 cái chuông gió cực đẹp, còn chưa có thời gian để treo lên. Tớ kiếm thêm 1 cái nhiều màu, xoay xoay ở QN.
    Hình như mình đã đẩy một chuyện đi quá xa. Chuyên gia gây rắc rối.
    Mới thấy email cập nhật một cái gì đó, nhưng mà....chuyện thiên hạ. Khi đã quay đi, thiên hạ chỉ là thiên hạ mà thôi...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay trời nóng khủng khiếp.
    Nhờ được đào tạo từ hồi còn học ĐH, mình mới có khả năng không phát điên lên với đống số liệu này. Giữ đúng kế hoạch, xong trước ngày 2/9. Để tha hồ đi chơi, muốn làm gì thì làm. Mấy hôm nay không đọc gì, không nghĩ gì, không có gì trong đầu ngoài công việc. Nên hình như có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Ôi thôi...
    3 ngày nghỉ, 3 ngày đi chơi. Chỉ loanh quanh, nhưng khá tốn thời gian.
    Nhớ là phải đi lấy hộp tiền xu để khi đi làm lại trao đổi.
    Mình, chưa bao giờ biết thể hiện nỗi nhớ....
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Những ngày nghỉ không có công việc, thấy thoải mái. Sắp ra ngoài buổi tối, không biết có mát hơn chút nào so với ban ngày không. Bây giờ đang có một cảm giác hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà chắc cũng không mất ngủ đâu.
    Cái mặt nước kia, đôi khi ta khuấy lên, chỉ là do nghịch. Vô thưởng vô phạt. Nhưng khi mong muôn mặt nước cứ bình yên, thì gió lại thổi quá nhiều. Mấy hôm trước, bạn nói: " Thấy chưa, đã thấy bạn hiểu bạn M chưa. Trước sau gì rồi lại vẫn cứ thế thôi.".Mà mình thì có phải là không biết rồi lại vẫn cứ thế thôi đâu.:((
    Hôm đi công tác, nghe lại đoạn nhạc cuối trong Bao Thanh Thiên.
    Rút dao chém xuốgn nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm...


    Đúng là chẳng có sai.
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Sầu khổ j bạn?còn khoẻ để đi chơi là tốt rồi, mình đg nằm liệt trong viện chờ mổ bụng với đống kháng sinh liều cao và giảm đau đây này,phucking cái 2-9 này,làm mình phải trì hoãn mổ tuần này
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Càng ngày, càng thấy cuộc đời như một trò đùa. Hôm nay mình thấy buồn cười cho cái trò đùa đấy thế. Và mình còn đang cứ để thế, chưa tính tiếp xem mình muốn thế nào.
    Hôm qua cafe lúc sắp về, còn cố nán lại nghe nốt nhạc phim



    Đúng đấy chứ bạn. Mình chẳng rút dao chém, cũng chẳng thể nâng chén, mà nước vẫn cứ chảy, cũng chẳng bớt đi chút sầu nào. Ngẫm chuyện nhỏ thì đúng với chuyện nhỏ, mà ngẫm chuyện to thì cũng chẳng sai với chuyện to. Nên thì là nhỏ hay to, sầu hay không cũgn là do mình nhìn cả.
    Chúc bạn khỏe sớm nhé.
    Vẫn thấy, buồn cười cái cuộc đời.=))
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đến giờ, mình càng thấy buồn cười cái cuộc đời này. Buồn cười cho cả chính cái tính của mình nữa. Sáng ầm ỹ, nghe rất thảm thiết; rồi lại coi như lờ đi, chẳng muốn nghĩ; rồi đến giờ lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hôm qua được nghe xin lỗi, hôm nay cũng được nghe xin lỗi.
    Số phận buồn cười thế. Hôm nay số phận đe dọa mình: Em chỉ còn có 1 lần để nói nữa thôi đấy, liệu mà suy nghĩ trước khi nói. Còn mình nói: Anh chẳng có lần nào để nói nữa đâu. Chẳng biết kiểu này còn lặp lại đến lần thứ bao nhiêu nữa?
    Đầu tuần, sửa lại chút báo cáo, rồi ngồi chơi, xem linh tinh. Nhưng mà dạo này, hình như mất thói quen đọc online. Đọc gì cũng thấy nhạt, cũng không thấy thú vị.
    Và bây giờ, đi ngủ sớm.:P
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    em chào chị
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, chuẩn bị rục rịch chuyển phòng. Mình vốn không thích thay đổi, chẳng bao giờ thích thay đổi bất cứ điều gì cả.
    Trời hôm nay khá nóng. Hôm qua bận rộn, hôm nay thì đỡ rồi. Đang có một trang thái gì đó, chưa biết là kiểu gì. Hôm nay mới mở mail ra, đọc được một cái link. Cũng buồn cười nhỉ...
    Chào em Kensaii, chữ ký bây giờ của em, chẳng hay.:P

Chia sẻ trang này