1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    :) mình vẫn thỉnh thoảng ra vào TTVNOL....vẫn thỉnh thoảng đọc những comment của bạn ở những topic rải rác...

    Ngày đó...bây giờ...cũng đã có những giây phút yên bình, hạnh phúc, với quyết định của mình...và vẫn còn đó ngày mai cũng chả biết nó thế nào...

    Giữa mênh mông đời - mạng, ảo - thực...lại có thể tìm thấy chút đồng cảm, sẻ chia...kể cũng mừng và đời cũng thú vị :)

    Chúng ta sẽ hạnh phúc...cuối tuần vui nhé :)
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chỉ là đã quyết định rồi, thì cứ thế mà theo. Chứ biết đâu mà nói trước được. Cuộc đời này có nhiều người nói giá như, đến mình, suy nghĩ đắn đo chán rồi, mà cũng còn nhiều chuyện giá như. Bây giờ, hài lòng vì những gì mình có. Và luôn nhắc làm sao để sống cho vui vẻ. Lời nhắc mà mình luôn cố nhớ, mỗi khi có một chuyện gì đó xảy ra, lời nhắc từ nhiều năm về trước.
    Ngày mai... cũng chưa biết thế nào. Hạnh phúc là một gì đó mông lung...
    Xưa có nhiều quan niệm, khắt khe và đòi hỏi quá cao về cái gọi là hạnh phúc. Giờ, hạnh phúc đơn giản chỉ là...có ai đó để yêu thương....
    Nên, mỗi chũng ta, sẽ hạnh phúc.
    Vẫn chúc bạn bình an.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chẳng thay thiết tha j cả chị ạh, chẳng nhẽ em lại nói, nếu con dao chị ko dùng thì em muốn cầm thử :). chẳng nhẽ giờ em lại bảo em ko muốn sống nữa :)) chán nhỉ, đang tuyệt vọng :)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trọn ngày hôm nay nghỉ ngơi và thư giản. Toàn việc nhà. Nước chả bằng lò vi sóng. Ngủ. Giặt quàn áo. Đọc báo. Treo chuông gió. Hôm nay mới mang 2 cái chuông của đợt công tác lên treo. Thấy một cái xoay xoay, một cái đung đưa.

    [​IMG]


    [​IMG]

    Tối thì rất nhiều chương trình TV hay. Lại ăn nốt bánh trung thu, xem TV và uống nước chè. Một ngày ở nhà thôi, nhưng khá thú vị...
    Nếu có một con dao, thử nghĩ xem mình làm gì với nó. Chăt, cắt hay đâm? Thôi chỉ cần cắt thôi là đủ. Cắt hết quá khứ, cắt hết vấn vương, cắt hết nghĩ suy, cắt hết tính toán. Cứ để mình sống như mình muốn, bở bớt một ít ràng buộc thôi, có lẽ được sống sẽ dễ chịu hơn, em ạ. Đời, có bao giờ là tuyệt vọng???
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thành ra chị sưu tầm chuông gió :)
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Từ lâu lắm rồi mà:P. 13 năm. Thôi, đi ăn bún chả tiếp.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một tuần mới, coi như là tốt đẹp. Tiếp tục với số liệu và báo cáo, chăm chỉ đến quên cả online hay suy nghĩ linh tinh gì.
    Gần 1 tuần tự để mình ở trong trạng thái ốm, mệt thì không nhiều, mà đầu óc thê thảm thì nhiều. Chán, nên không có hứng thú, thế thôi. Thật là nguy hiểm với 1, 2 cái nguyên nhân. Những lúc như thế này là lúc rất dễ gây tại họa, vì không kiểm soát được tinh thần. À mà, lâu lắm rồi, cái trạng thái dở hơi ấy.
    Mặt nước lao xao, với một tuần mới, như chưa hề có tuần cũ. Cái đầu mình từ kiểu trống rỗng, không có cảm giác gì, đến trưa thấy bắt đầu kiểu như dỗi, đến chiều tối lại trở về kiểu bình thường. Không có gì xảy ra. Vậy là tuần mới có vẻ ổn. Mong công việc sẽ ổn.
    Đang sắp xếp 1 số lịch cho cuối tuần. Đợt này toàn thích ăn đồ ngọt. Và sắp được ăn bánh gato rồi, mấy lần liền. Thích ghê.:P
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chà, hoành tá tràng thế :)) bộ chuông gió đỉnh quá đấy
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chiều nay cũng khá rỗi rãi, không phải làm gì. Mấy hôm trước có nhớ lục lại một topic cũ. Hôm nay mới nhớ là đã ngày 20 rồi.
    Thôi thì chẳng biết đúng hay sai, gửi lời chúc mừng tuổi mới ai đó sinh loanh quanh từ 20- 22 tháng 9. Lời chúc bình an và may mắn.
    Hôm qua bảo với em K, dạo này cũng chẳng biết đánh giá chính mình nữa rồi. Hôm qua cũng nghe được vụ tướng số, hào hứng định buôn chuyện cực, nhưng mà gọi mãi chẳng thấy đâu. Vài hôm thì hết nóng mất rồi.
    Chập chờn, cũng có lúc xiu xíu chạnh lòng vì những cái gọi là duyên nợ, về cách sống và con người. Ngày xưa mình đã viết rằng, nếu mình muốn làm đau người khác, mình rất giỏi. Mình vốn cho qua nhanh, nhưng những gì mình đã cô tình gây ra thường ở lại rất lâu. Cho nên, bỏ qua nghĩa là không còn đáng quan tâm nữa, vậy cũng vừa đủ rồi.
    Mình, lúc nào cũng ngoan cố.:P
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gần trưa, chuẩn bị về nhà thì bạn rủ đi ăn trưa. Lại ham chơi, dù phải đi xa xa một chút. Trời gió gió, trên cả chặng đường lúc đi và về biết bao là cây hoa sữa. Hôm nay, thấy mình khá là vui, chẳng phải lo lắng công việc hay suy nghĩ gì.
    Trong cái thời tiết thế này, đầu óc linh tinh phết đây. Quên mất, đang chuẩn bị đọc lại một văn bản cũ...
    Mai chắc trời vẫn gió.

Chia sẻ trang này