1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái chuông xoay nhiều màu ý à? Mình nhìn, cũng thích. Hồi trước mua ở nhà sách FAHASA, Quy Nhơn . Ở HN không biết có không.
    Mình thích gì thì mua đó, bao nhiêu cũng không đủ.
    Có bộ tem với một ít tiền xu thừa hưởng của papa, lâu nay cũng không tăng thêm mấy.:P
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng là cái kiểu như thế này thật là khó chịu. Tự nhiên đầu óc cứ linh tinh vớ vẩn, phân tán lung tung. Rồi thành ra bực mình và mệt mỏi. Từ nay kệ. Rồi xem, đâu khác có đó là như thế nào.=))
    Cái vụ như một trò đùa xem ra đúng là như đùa thật. Khó mà hiểu nổi luôn.
    Đi siêu thị mua mấy thứ. Mua thêm mấy cái bánh ngô, khoai, chuối tranh thủ ăn.
    Trời đang mưa, và mình vẫn cảm thấy khó chịu.
    Ngay mai, sẽ không thế này nữa.
    Hy vọng không vì cái dở hơi của mình, mà có người chịu rắc rối. Chỉ mong thế thôi, chứ nếu mà có thì cũng bó tay thôi.
    Kệ!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua mình đột ngột lên cơn buồn ngủ. Mới 8h tối đã đi ngủ, sau gần 12 tiếng đồng hồ, thức dậy vẫn thấy buồn ngủ. Chẳng có lý do hợp lý nào cho cái triệu chứng này. Sáng nay pha cốc cafe uống, mà vẫn không thấy đỡ buồn ngủ. Từ giờ, sáng nào cũng uống cafe.
    Hôm nay vẫn không thấy thông báo về họp hành gì. Mong là tuần này trôi đi trong rảnh rỗi chút, để thứ 7, CN mình có hứng thú chơi. Rồi tuần sau, muốn họp cả tuần cũgn không có vấn đề gì.
    Bây giờ đầu óc khá thoải mái, mình thích để thế. Chứ mà cứ duyệt lại ký ức là đảm bảo sẽ có khối chuyện xảy ra với những hành động, suy nghĩ của mình.
    Mình cũgn khá mê tín. NHưng mấy hôm nay nghe papa nói mà cảm thấy mệt quá đi. Chả hiểu con em họ mình nó bận rộn thế mà vẫn còn thời gian loằng ngoằng những chuyện như thế nhỉ. Thôi thì cũng sẽ đến cho yên tâm, nhưng mà chơi là chính thôi. Bố trí thời gian thế nào cho đủ được bây giờ?
    Giờ đầu óc đang tập trung vào 3 kế hoạch sắp tới. Khi thực hiện xong, thì đâu hay đó cũng chẳng có nghĩa gì nữa rồi.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay nói chuyện với bạn, bạn thông báo là sắp cưới. Em này ngoan, chắc mình không chê điểm gì đâu. Nhưng mà còn chưa dám dẫn đi giới thiệu với mình, chắc lại sợ bị như mấy lần trước. Mình nghe tả em này ngoan hiền, thế là ok rồi.Mỗi tội thấy định cưới hơi nhanh. Mình bảo yên tâm, đời bạn bạn chịu, chẳng liên quan đến tớ, nên khi bạn đã quyết định rồi, thì cứ cưới thoải mái đi.
    Bạn bảo tớ sẽ rủ em nó đi mua quà cho bạn nhé. Mình bảo, nếu em hỏi mua quà cho ai thì trả lời thế nào? " Một người bạn đặc biệt của anh. Nhờ có chị ấy, anh mới quen em". Nghe vô lý, nhưng mà hóa ra là đúng thật. Hóa ra là, bạn vẫn chẳng quên điều gì.
    Mình nghe nói hôm nay bão đến. Nhưng giờ trời đang nắng. Sáng nay cũng chưa thấy dấu hiệu gì của việc họp hành căng thẳng. Mong là yên hết tuần này.
    Thấy đáng lý ra, giờ mình có định viết gì đó, thì nghe sẽ thê thảm lắm đây. Nhưng mà, tại vì có nhiều thứ đã qua rồi, chúng ta đã qua cả cái khoảnh khắc mà con người ta luôn sợ mất, cho nên giờ chuyện gì xảy ra, cũng là điều bình thường.
    Ngày hôm nay, thấy bắt đầu bình yên.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu bạn yêu lần nữa thì có bảo đảm không sợ mất không? Hay chai sạn đến nỗi không thể yêu lần nữa?
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái này tách ra thành 2 câu hỏi nhỉ?:P
    - Tớ đã yêu thêm lần nữa, và vì không bao giờ cố giữ những thứ không phải của mình, nên đảm bảo chẳng bao giờ sợ mất. Cái gì có thật, sẽ tồn tại. Không thật, thả đi luôn.
    - Đọc câu trả lời trên. Có khoảng 1,2 người nói là tâm hồn tớ mong manh dễ vỡ( dù bản thân thì thấy không đúng), nên không thể chai sạn được.
    Tớ chỉ chắc chắn một điều rằng, tớ không thể yêu thêm lần thứ 3, và lúc đó, chắc đúng là chai sạn thật.@}
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cái dòng đỏ đỏ mình thiết nghĩ đây là cảm giác của người biết chắc rằng mình được yêu nên tự tin, không sợ mất. Không biết mình đoán đúng không?
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Túm lại là tin những gì mình có trong tay.
    Còn nhưng gì không thuộc phạm vi tay, thì nó không phụ thưộc vào mình, mà là...tay người khác.
    Tớ luôn thả tay. Thích đi thì cứ đi. Đi luôn. Còn nếu đã ở lại, thì phải dừng chân thôi, đi đâu nữa?
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Khi yêu thì người ta chắc chắn sẽ ở lại bên mình, hoặc là giữ lấy mình cho họ. Nhưng nếu họ đi, có nghĩa là họ đã quyết định đi theo tiếng gọi khác rồi chăng?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ chịu, khi đã đi rồi, thì còn quan tâm là vì sao đi để làm gì? Đi, nghĩa là đi thôi. :))
    Nếu đi, có cả tỷ lý do, không phải chỉ vì tiếng gọi khác đâu. Và việc đó, cũng không còn là việc của mình nữa, nên khỏi thắc mắc cho nặng đầu.

Chia sẻ trang này