1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn. Bạn hãy giữ mãi nụ cười của bạn nhé.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Để thực hiện được kế hoạch, cũng mệt ra phết. Loanh quanh luẩn quẩn tìm kiếm một hồi, cuối cùng ra một đống thứ, đọc xong thấy phát mệt. Thôi thì, cũng hy vọng kế hoạch được hoàn thành.
    Ngày xưa có một thằng bé, mình với nó có một vụ cá cược. Một hôm nó năn nỉ rủ mình đi chơi, mình ok, có gì báo lại cho chị. Lâu sau chẳng thấy ý kiến gì, mình sms hỏi thế nào, rồi gọi lại cũng không thấy trả lời. Hôm sau nó vẫn tí toét gọi YM. Mình bảo không thích người thất hứa, chị không chơi với em nữa. Nó hỏi tại sao, em thất hứa gì.... Rồi mình kệ, xóa béng nick nó, chuyên gia invi.
    Lâu sau nó hỏi, sao dạo này không thấy chị onl? Mình bảo chị không muốn nói chuyện, không thích thất hứa, thế nhá. Thế mà nó...vẫn không hiểu. Nó bảo em chẳng thất hứa gì với chị, chị toàn nói điều em không biết. Thì cũng kệ.
    Hôm rồi mới vào YM 11, tìm cả đoạn chat với nó, gửi lại. Hiện giờ nó đang ngồi xin lỗi rối rít, bảo em quên, em rất có lỗi, em bị mất trí nhớ do...khói thuốc....=)). Mình suýt ngất.
    Dù gì, cái gì đã mất, thì không lấy lại được. Mình cũgn hủy bỏ vụ cá cược, lâu rồi.
    Lúc nãy vừa có 1 sms: Đang làm gì ở đâu với ai.
    Mình trả lời rất là ngoan ngoãn.
    Ngày mai, thoải mái đi chơi.
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Thích cái giàn chuông gió nhà bác này, vào ngắm tí
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay mình ở nhà một mình, rất là rảnh. An uống thì đơn giản một cách không gì đơn giản hơn. Sáng 1 cốc cafe, một lát bánh mì, trưa 2 quả trứng với một miếng thịt muối. Chiều đang có 2 cái hẹn cafe, nên là không biết bữa tối đơn giản sẽ ăn lúc nào. Kiểu gì cũng tính được.
    Mình có 2 cái điện thoại, củ chuối kinh khủng. Một cái pin hết cực nhanh, chỉ sử dụng sóng 3G thì mới dùng được các chức năng khác: gọi, gửi sms, online. Online mà đọc vất vả chút, nhưng cũng được. Khoảng 1,2 tiếng là nó hết sạch pin, nên chuyên gia được dùng lúc đêm khuya để online, nghe nhạc, lúc ngủ tắt máy cho đỡ tốn pin. Mà sạc pin cũng thật là hay ho, phải biết cách thật nhẹ nhàng, và biên soạn đủ kiểu, thì điện mới vào được.
    Một cái điện thoại nữa, còn buồn cười hơn. Lần đầu tiên nó bị mất chức năng của các phím 7,8,9, hàng thứ 2 từ dưới lên. Chật vật mất mấy ngày không làm thế nào được. Tin nhắn cũng bó tay, vì thiếu các phím quan trọng. Mình phải thông minh ngồi nghĩ ra những sms không sử dụng các phím đó, nên rất chậm. Rồi đột nhiên, mình làm rơi bụp nó từ trên cao nửa mét xuống. Tiếp tục ấn phím, tự nhiên phát hiện các phím đã hoạt động bình thường. Thế là về sau, cứ lcú nào không ấn được, mình lại làm quả thả bụp xuống, nhanh thì 1 lần, lâu thì 5 lần là lại bình thường. Lúc nãy vừa sang, định sms mà không bấm số được, lại thả bụp. Đâu lại vào đấy, chết cười.
    Ngày trước, khi mình khoe cái vụ thả bụp điện thoại, hay điện thoại bống dưng mất phím, vài người đã nói: Tính nó thất thường và dở hơi, giống hệt chủ.=))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng là, có những điều nằm ngoài lý trí của mình.
    Thấy mình bình yên và thản nhiên lắm lắm, coi mọi thứ đã trôi qua như một cái chuyện đã xảy ra, ở đâu đó. Thế rồi trong một buổi chiều, ngồi nhìn ra mặt nước trước mặt, ý muốn làm mọi thứ rõ ràng lại trở về. Cái cố chấp của mình, lòng tin của mình, cái hâm hâm của mình...
    Nghe một cuộc điện thoại. Thế rồi thấy như mình chưa từng nghĩ gì, tim đập thình thịch. Mặc dù mình vẫn sẽ thản nhiên, và vẫn thấy bình an.
    Như lâu nay vẫn thế
    Như bao năm qua vẫn thế.
    Vậy thì cớ sao, có cái kiểu ngớ ngẩn thế này.
    Tại vì hâm hâm?
    Tại vì..." Rất vui vì là một trong những thứ nằm ngoài lý trí của em".
    Vậy ư???
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình quả thực là thán phục vì cái dở hơi của mình.
    Đêm tối đi buôn chuyện, rùi nhờ người xem tướng. Nói loằng ngoằng quá, ghi âm lại. Rồi cả 2 bạn dở chứng hâm, bảo post file âm thanh lên, khỏi viết lại cho mệt. Mình nhiệt tình giúp đỡ bạn ghê.
    Đang đêm, dậy bật máy tính.
    Dùng cáp copy ra, không được thì tháo thẻ nhớ, copy vào máy.
    File quá nặng, không upload được.
    Dùng link trực tiếp, hiện link- Xóa.
    Đăng ký youtube, tải mãi cứ báo lỗi, dù đã có link. Lại xóa.
    Sợ định dạng file không được, chuyển sang 4,5 loại định dạng.
    Tải lại.Khồng được.
    Tự nhủ chắc phải kiểm duyệt, nên đi ngủ.
    Sáng ra, giở mấy trang web để tìm cách up.
    Tìm cả phần mềm để cắt vài đoạn không cần thiết.
    Loằng ngoằng mãi cũng xong. Đăng ký được trang khác, up được. Post được.
    Post xong, thấy mình quả thực là quá giỏi.=))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đi uống cafe, bạn đưa cho mình đĩa phim mà mình tìm. Nhưng không có phụ đề tiếng Việt. Mình có tham vọng chèn thêm phần phụ đề vào đĩa. Nhưng sau một hồi search có hướng dẫn rất chi tiết cụ thể, mình nhìn thấy hoa mắt chóng mặt, bó tay luôn. Thôi kệ. Giờ đang thử ngồi down.
    Bỗng nhiên thấy lờ đờ và mệt mỏi, chả muốn gì.
    Thế mà, mai đã là một tuần mới...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một ngày khá đẹp trời. Nắng và có gió, không lạnh. Mình có cảm giác vui vui. Hoa sữa đã nở thêm một đợt mới.
    Hình ảnh lúc nào cũng vậy- nghĩa là không thay đổi. Qua bao nhiêu thời gian, một hình ảnh không hề thay đổi, nghe cũng thật là khó. Biết thế nên thấy vui hơn một chút.
    Mình hay nghĩ linh tinh.
    Lại có lịch họp rồi...
  9. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay là một ngày rất đẹp. Buổi sáng, mình ra khỏi nhà, thấy trời se se và có gió. Chỉ một chút xíu nắng. Biết lúc sau trời sẽ nắng, như thu...
    Thời tiết có vẻ luôn ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ của mình. Đáng lẽ ra, thời tiết đẹp, cảnh đẹp, thì....có thể viết nhiều lắm.=)). Nhưng mà, mình thích dành cho một chỗ khác...
    Hôm nay, mình ngang nhiên đòi một món nơ. Đòi như đòi bấy lâu nay, cho có. Chứ còn vẫn nghĩ và làm như bấy lâu nay vẫn làm. Cái gì có thì vẫn có, kêu gọi, nhắc nhở hay đắn đo làm gì?
    Vừa đọc lại cái báo cáo để kiểm tra lại, thấy có vẻ ổn. Cứ sửa sửa với đi họp mãi thế này, mệt quá mất thôi.
    Sáng nay ăn bánh mì với cafe, bống nhiên có cảm giác như ăn bánh mì kẹp kem sô cô la ngày xưa. Ngon, hay hay, và cảm thấy buồn cười.
    Sáng, lại vừa chụp ảnh hoa sữa...>:D<

Chia sẻ trang này