1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nói với đứa bạn sắp cưới: Tớ đang buồn, bạn ạ. Bạn hỏi tại sao. Mình nói đang nghĩ về cuộc sống. Nó rủ rê tối cafe, nhưng mình chẳng có hứng, nên hẹn khi khác. Ngồi ăn cơm, điện thoại rung liên tục, mình thản nhiên ngồi nhìn, rồi từ chối. Hàng loạt những câu hỏi: Tại sao? Tại sao?.... Chả có gì tại sao cả, đơn giản là đủ rồi, và tôi mệt rồi.
    Hơn 9h tối, bạn gọi điện rủ cafe, hỏi hết buồn chưa, giới thiệu luôn vợ chưa cưới. Mình bảo bạn rủ tớ muộn thế, tớ sao đi. Cứ bảo C duyệt đi, khi nào tớ hỏi. Tớ ổn rồi, với lại cũgn có hẹn rồi. Đi uống trà với bạn thân. Bạn nói về một vài câu chuyện, bảo đời lắm đứa tệ nhỉ. Tệ, thì mình cũng mới nhìn được vài đứa chứ mấy. Vẫn may, xung quanh vẫn nhiều bạn tốt.
    Buổi đêm, nghe những lời ngớ ngẩn. Cầm vài cành hoa sữa, cắm vào cốc, rồi kệ. Làm gì cứ tự nhiên. Cuối tuần, phải tranh thủ mà ngủ. Ngủ ngon.
    Sáng, hơi muộn, nghe điện thoại rung. Giở ra thấy 1 sms. Có sao đâu mà phải lo chứ...
    Từ trưa đến chiều, cứ bị đánh thức bởi những cú điện thoại. Phá giấc ngủ của mình. Mình rất ghét với những kiểu lỗi to tày trời, rồi thản nhiên như chả có chuyện gì xảy ra. Ra ban công, nhìn mấy bông mẫu đơn đỏ chói...
    Vừa làm xong một việc, cũng tốt, nhưng thấy rất bất bình thường vì mục đích của nó. Đảm bảo chưa bao giờ có trên đời. Đôi khi, mình phải thấy choáng vì những ý tưởng kỳ quặc của mình. Lại có người rủ bắt đi chơi. Và mình vẫn lịch sự, lý do nọ kia- dù chả cần thiết phải thế.
    U nghĩ U là ai???
    Có lẽ...



  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày chủ nhật, mình lại một mình ở nhà. Cảm thấy chán chán và mệt mệt, không muốn làm gì. Tâm lý thế này thật chẳng hay ho chút nào, khi một tuần mới sắp bắt đầu.
    Mình vốn thế, khi có gì đó chưa rõ ràng, thì phải tìm bằng được. Khi có gì đó chưa xong, thì phải nhanh nhanh chóng chóng cho xong luôn. Có khi kiên nhẫn một cách không hiểu nổi, nhưng thường là cố gắng cho mọi thứ rõ ràng. Có đầu có cuối, dù kết quả có thế nào.


    [​IMG]



    [​IMG]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    xuơng rồng đẹp quá chị nhỉ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chắc cả 4 :-"
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng nay nói chuyện với bạn. Mình nói cho nó một hồi về các thủ tục loằng ngoằng, sao cho mọi thứ chu đáo. Chứng tỏ sự tôn trọng, phép tắc và sự yêu thương, quan tâm. Nó nhắc về.... Mình cười ngất: "Thế giờ bạn mới biết à? Các bạn ai chẳng nói thế từ lâu rồi." Bạn, thật thà quá thể. Bạn của bạn, có bao giờ nói sai điều gì đâu.
    Bây giờ, thấy mình ngày càng thản nhiên. Tại sao lại cứ phải tiêu phí cả một khoản tiền vào những thứ vớ vẩn, chỉ để giải quyết vấn đề mà mình có thể tự giải quyết được nhỉ? Giờ thì cứ kệ thôi, xem cuối cùng mọi thứ sẽ như thế nào.
    Đang nghe mọi nguời nói chuyện về cuộc sống, về con người, thấy khá là buồn cười.
    @ VH :
    Ối...hoa nào là hoa....xương rông???
    Đâu ra mà cả 4 nhỉ? Đếm mãi...không ra. :P
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:D] [:D] [:D] [:D]
    :-" ớ thé đó gọi là cay rì ạh
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cả em vào là 4 à?

    Hoa màu đỏ á? Peony. :P
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cứ tửơng là hoa xương rồng c hứ.. he h eh e.. dạ vầng.


    i am falling in love, again :">
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì chúc em may mắn nhé, VH :P. Ít nhất là cứ làm điều gì mà mình muốn làm, để dù có sao cũng không hối hận. Đâu khắc có đó.
    Chiều hôm qua đi uống cafe, ngồi ngắm dòng người qua lại. Cũng thấy hay hay. Về nhà, vác về 2 chai.
    Trưa nay lấy ra uống, pha thành nâu đá. Ngon em nhỉ ;)
    Buồn ngủ quá đi, nhưng mà ham đọc truyện hơn ham ngủ...
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chẳng rõ nữa chị ạh, và sau khi thất bại một lần em cảm thấy nhẹ nhàng hơn. giống như có cũng đc và ko có thì đó là duyên .. :) gặp đc nhau trên đời âu cũng là cái số . chắc kieu j cũng nói em suy nghĩ ko sau xa, hay đại loại thế.. nhưng biết làm sao hơn. có thể giờ yêu đấy, nhưng ngày mai ai mà biết :D
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Biết ra sao ngày sau...
    Hôm trước có đọc ở đâu đó rằng, thực ra, hiện tại không quan trọng, mà lại là quá khứ và tương lai. Buồn cười nhỉ.
    Gặp được nhau, quen biết nhau đã là một cái duyên rồi. Sau có không nhìn mặt nhau nữa, thì cũng coi là hết duyên thôi. Duyên thì có nhiều, hết duyên cũng không ít, nhưng duyên số thì cũng hiếm đấy. Nên không nói trước được. Cứ sống tốt và làm sao để sống cho thoải mái đi đã...

Chia sẻ trang này