1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nhỡ đâu lại chia tay? ?
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chia tay thì thôi chứ sao?
    Nếu đã không tránh được, thì đành phải chia tay thôi.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các bài về chia tay thì cũng nhiều rồi, chỉ có cái tôi quá llớn không chấp nhận được thôi. =D
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay hôm nào cũng thấy buồn ngủ. Hôm nào cũng thức giấc khi đang đêm. Hôm nào cũng thấy chán chán...
    Uống cafe, có lẽ hơi nặng hơn yêu cầu, nên luôn ở trong trạng thái hơi hơi đơ đơ. Chưa hẳn là say cafe, cũng không mất ngủ, nhưng cảm giác gần như thế.
    Mình vẫn luôn có những suy nghĩ linh tinh khó mà hiểu nổi. Nhưng mà cứ thản nhiên như thế, ai làm gì được mình. Gần 3h sáng thức giấc, còn giở điện thoại vào ttvn đọc mấy cái vớ vẩn. Than thở và chán ngắt
    Tối qua bạn nhắn tin rủ đi cafe. Đi cũng khá xa. Nghe một loạt những chuyện rắc rối về giấy tờ, đúgn là khó có thể nghĩ ra được.
    Trời hôm nay đẹp. Không trong xanh, nhưng có nắng và có gió. Cảm giác cũng thấy dễ chịu. Mình còn đoạn cuối quyển truyện chưa đọc xong, một vài quyển sách còn đang dang dở. Đọc sách bây giờ cũng là một cách giải trí tốt.
    Những lời xin lỗi, chẳng mang lại điều gì.
    @ Kensaii: Có những cuộc chia tay chẳng phải do cái tôi lớn hay bé. Chỉ bới vì chia tay là chia tay, vậy thôi. Có nhiều điều chẳng có lí do gì, cũng chẳng ai giải thích được. Cuộc sống, đôi khi như thế đấy.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay vẫn là một ngày rảnh rỗi, chưa phải sửa gì, chưa phải làm gì mới. Ngoài kia trời đã lạnh hơn, lá bay xào xạc. Trưa định uống một cốc cafe nhưng lại thôi, để tối. Mình đã biết cách làm cho cafe đỡ gây tác động không tốt đến thần kinh của mình.
    Không có gì hứng thú để làm, lại thấy chán chán. Còn chẳng có hứng thú đi đâu trong cái tiết trời mà mình rất thích này. Hình như tại lười thì phải.
    Hôm nay buồn cười thế, nhìn thấy cả 2 thứ mình vốn không thích. Không thích thì không quan tâm, thế thôi, nhưng vẫn hơi cảm thấy không hài lòng mấy.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :( chị ơi, em ghét làm việc
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không làm việc thì thích chơi à?
    Chơi nhiều cũng thấy chán.Vì vừa mất tiền, lại chẳng làm ra được gì có ích . :P
    Thỉnh thoảng mang lại lợi ích cho tâm hồn( mình, hoặc người khác thì OK).
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chẳng rõ, noíi ra lại là nói xấu sếp :(
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy khá tệ khi mình muốn viết mà không biết viết gì. Nick tử tế thì không đủ điều kiện để viết theo yêu cầu của mình, viết cái gì linh tinh thì cũng không có hứng. Thấy mọi thứ cứ linh ta linh tinh.
    Mấy hôm nay luôn ở trong cảm giác mệt mỏi kinh khủng. Chẳng nhẽ lại tiếp tục mắc bệnh giả ốm rồi? Mình nằm im và luôn mồm kêu, cáu gắt nhặng lên và ăn nói linh tinh. Nhưng đến cơ quan thì chả thấy mệt gì, cũng chả cáu gắt gì. Thế là thế nào nhỉ???
    Mình đang mong cuối tuần này đi chơi để thay đổi không khí. Cũng lâu lâu mình chưa ra chỗ nào thật rộng. Uống cafe giờ như bình thường, không làm cho mình có cảm giác lao đao nữa.
    Có một người, sắp đi xa...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời mưa và ảm đạm, nên cảm thấy buồn buồn.
    Tối qua có một giấc mơ nhạt toẹt, bất ổn.
    Vừa viết một cáil mail, cũng nhạt toẹt.
    Tình hình kiểu này rõ ràng là không ổn chút nào.
    Gần cuối tháng 10. Khoảng 1 tuần nữa là sang đông.
    Chưa thấy hứng thú gì trong mọi thứ cả.
    À, kem hơi ngon một chút.=))

Chia sẻ trang này