1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi chiều có vẻ vấn đẹp trời. Sau một buổi trưa nhậu nhẹt và cafe để thanh toán nôt quỹ phòng. Mình thấy mấy cái cốc thủy tinh uống nước nhiều màu, rất đẹp.
    Mình vốn thích phiêu lưu mạo hiểm, trong khả năng cho phép. Nên nhiều khi cũng thấy thú vị với những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, khi có những lằn ranh rất mỏng cho lí trí. Trong một trò chơi, mọi thứ đều rõ ràng. Thật không công bằng, khi 2 bên chấp nhận một trò chơi, nhưng một người không chịu nhìn nhận nó.
    Cho nên, đôi khi vẫn phải tàn nhẫn. Vẫn luôn nói ra những điều muốn nói- rất thật- nhưng có những người không chịu tin. Là do cái gì? Chắc là chưa đủ lòng tin, vậy nhỉ...
    Hôm nay, mình lại hóng hớt mua vé xem 5D. Một trò mới.
    Mình vốn thích những trò phiêu lưu mạo hiểm.:P
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay trời vẫn đẹp. Có lẽ là những chút yêu nhất sót lại của mùa thu. Để vài một nữa, đông sang. Trời sẽ trở nên u ám, tâm hồn sẽ trở nên... xam xám.:P
    Chiều, mình có hứng thú đi mua bánh ngọt về ăn. Để nhâm nhi cùng cafe tối. Đi mua một cái đĩa phim cho bằng được, và chưa bao giờ thấy khó thế. 2 hàng gần nhà đều hết, mình lao ra giữa dòng người tấp nập đúng giờ tan tầm, đi đến nơi cách khoảng 3km để mua. Mua xong, giờ đang...ngồi ngắm.:P
    Đã đọc lại một số bài viết, rút ra được là hoá ra đúng là những suy diễn thường tạo cho ta cảm giác bất an hơn cần thiết. Mấy cái" tự sự" mình chỉ viết để cho mình hiểu, nên đảm bảo bất cứ ai cũng có thể hiểu ra kiểu khác, 9 người đọc, 10 ý kiến- ý kiến thứ 10- chuẩn nhất, là của mình... Nhưng mà, cuộc đời vốn cứ thế, cứ để nó trôi theo những gì vốn có...
    Mình vốn không thích những sự thay đổi, cùng với những thứ linh tinh và lôm côm, nên quyết định cancel một dự định, dù trước đó, mình đã chắc gần 100% thực hiện. Thời gian còn dài, còn đầy dịp, em nhỉ...:P
    Hôm nay có một vài chuyện bực mình, toàn chuyện vớ vẩn.
    Nhớ là còn định viết một cái gì nữa, nhưng lại quên béng mất rồi.~X
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày hôm nay đến. Mình bất chợt có cảm giác lo lắng. Trong khi đáng nhẽ phải mừng vì mọi chuyện đúng như dự kiến. Còn 10 ngày nữa, với bao nhiêu kế hoạch không biết sẽ như thế nào, và không biết có chuyện gì lại xảy ra không?
    Sáng đến giờ, nghe nhiều bài hát thuộc vô số thể loại, thấy cũng hơi loạn loạn. Không hôm nay vẫn thấy đẹp trời, không phải lo lắng vì công việc, tinh thần nhìn chung tốt, ngoại trừ tự nhiên thấy bất an khi bắt đầu từ hôm nay có quá nhiều dự định, không biết sẽ thực hiện được đến đâu.
    Mình luôn muốn mọi kế hoạch được thực hiện...
    Một cách hoàn hảo nhất...
    Thời gian không còn nhiều...
    Mà đông, thì lại sắp đến rồi.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, lại biết thêm một kế hoạch nữa để cho vào tháng 11, đã vô số kế hoạch. Kế hoạch mới bắt buộc, ăn đứt một ngày nghỉ. Vậy là sự lựa chọn dường như không còn nhiều.
    Thời tiết hôm nay cũng không xấu, thấy trắng trắng trên những mặt nước khi sắp về chiều, chẳng biết là bụi hay sương mù. Về nhà khi những ngọn đèn đường đã bật. Những ngọn đèn lung linh nhiều màu sắc.
    Giở hòm mail...
    Có một cái mail, ngắn cũng y hệt như mình.
    Chắc chắn....vậy sao???
    Lúc này, lại tự nhiên thấy chán. Chẳng hiểu vì sao.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình đang gặp lại cảm giác mấy năm trước, suốt ngày search thông tin và gọi điện. Có vô khối việc phải làm, và mình sắp bắt đầu loạn lên. Không phải vì không làm được, mà vì muốn sao cho nó tốt nhất. Mệt ghê.
    Hôm nay được nghe một tâm sự, và có lẽ mình đã đưa ra được một lời khuyên hợp lý.
    Giờ, tự nhiên thấy chán kinh khủng. Chả hiểu muốn làm gì nhỉ?^:)^
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời hôm nay thấy vẫn đẹp. Đến cơ quan mọi người nói với nhau gió mùa về, chiều có thể có mưa. Cả chiều còn loanh quanh với chat, thông tin và những bức ảnh.Mưa đến thật, nên phải bỏ dự định làm vào buổi chiều.
    Tự nhiên, thấy mọi thứ thật là u ám. Rõ ràng cái kiểu thế này thật không ổn chút nào.
    Tại trời mưa, hoa sữa quá nồng...
    Hay tại trời mưa, lòng ngươi quá ướt?
    U ám...
    Dừng thôi...
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua chán quá, không chịu nổi nên mình phải đi ra đường. Lại đúng giờ tan tầm, cứ theo dòng người mà đi, chẳng phải suy nghĩ gì, chẳng có ý muốn gì. Sau khi tìm kiếm và kiểm tra một hồi, thấy cũng đỡ. Một cơn mưa đến.
    Tạnh mưa, mình về, khi đường vẫn đầy những người.Thấy thật là hay, khi giữa đường bất chợt gặp một người quen. Đổi kế hoạch...
    Ngồi ở một nơi không thể nhìn ra ngoài cửa, nên không biết trời lại đã mưa. Đi về. Ướt.
    Có một giấc mơ, với những dòng chứ màu đen và một vật cháy nham nhở. Công nhận những giấc mơ của mình thường rất quái; và mình thường hiểu, nó phản ánh cái gì. Kịp nhớ lại giấc mơ, khi nửa đêm thức giấc. Và rồi...ngủ ngon.
    Hôm nay, thấy thoải mái hơn một chút vì một vài kế hoạch đang dần được gỡ. Lát nữa, chắc lại sắp lao ra đường, vào đúng giờ tan tầm, giữa đông nghịt xe cộ...
    Nhưng mà, thôi đành...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình thường thông minh, nên luôn tránh ra đường lúc quá đông. Hôm nay, bắt buộc phải đi. Tòan thấy người. Chắc mình phải vượt qua vài chục nghìn người, trong 2 tiếng đồng hồ. Về nhà thấy mắt hoa hoa. Đường phố mệt quá đi.
    Đã giải quyết được 2 việc. Tháng 11 này, hôm nay lại mới nhận thêm 1 kế hoạch nữa. Đúng là bội thực kế hoạch mất. Dù toàn chơi bời, ăn uống, nói tóm lại là toàn hoạt động giải trí rất có ý nghĩa, nhưng mà thấy nhiều cũng sợ thật. Tháng 11 qua đi, tháng 12 có lẽ toàn công việc.
    Mấy giọt mưa đông lúc lúc lại rơi. Hơi lạnh.
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    He he! Toàn kế hoạch ăn uống, chơi bời thế mà bà chị lại ko thik là sao nhỉ?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ai bảo không thích. Mà là tốn thời gian, tốn công sức suy nghĩ và chuẩn bị, tốn cả tiền nữa nên nghĩ đến thấy kinh.
    Chứ tất nhiên là thích, không thích sao làm?

Chia sẻ trang này