1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    À mà, canton ạ, nhân đọc lại topic ngoại tình, bạn KCB rút ra một phát hiện. Quả là khi mình đã đọc, thì đoán không có bao giờ sai.
    Có nhớ bạn KCB đã từng hỏi: Đây có đúng là canton03 không ta? :P
    Nhưng mà, bạn KCB không quan tâm đến mấy thể loại kia, nên bạn chả thèm đọc, nghiên cứu hay suy nghĩ làm gì, cu nào là gái nào la zai nào cũng the same hết.
    Nhưng hôm nay bạn đang hơi buồn một tí...
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Nói lại cũng thấy hay hay nhỉ. Nhớ rồi, như thế là cũng có lần KCB ngờ rằng canton03 là một nick nào đó khá nặng kí ở ttvnol này phải không ? Duyên trời thế nào mà có ngày lại có kẻ nghi hai ta là 1 nhỉ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ hỏi thật đấy, nongnanhoasua có phải là bồ nhí của chồng Điêu Thuyền không mà sao bênh ổng dữ vậy ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://ttvnol.com/tvty/p-19181012#post19181012

    Vừa tìm hiểu thêm về nongnanhoasua thì thấy đã post bài ở link trên. Hoá ra bạn này có quen cả Điêu Thuyền luôn. Chồng Điêu Thuyền chuyên môn có thể không giỏi, nhưng chinh phục trái tim được cả bạn của vợ thế này thì mình cũng thấy khá đấy chứ.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ừ, một nick zai nào đó.:))( nhưng mà...thấy thừa nhận vậy mà).:P
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hiểu lầm nhiều quá thì ta đi giao lưu tiết canh vịt thôi [:D]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lại dậy sớm, Hình như lại vừa qua một cơn mưa...
    Hôm qua c nói: Giờ đã thấy thích can thiếp vào mấy kiểu vớ vẩn là như thế nào chưa?
    Bạn nói: Ấy mấy tuổi rồi. Đôi co với nó thì đến bao giờ.
    Ừ, tớ chẳng làm gì. Mỗi người vốn có một con đường, tự làm, tự chịu. Giờ thì quyết định là tự của c nhé, đi hay không là tuỳ. Đó là mình nói thế, chứ chắc sẽ vẫn nhắc c đi thôi. Khỏi sống có trước có sau, khỏi tự coi như mình mắc nợ,khi nào mà nó có cần nhờ, cũng còn phải tính. Trả lại 10 năm-lòng tốt. Giờ hết nợ rồi.
    Công nhận chuyện này khá giống nhau. Chỉ có người là khác. Vậy mà tận bây giờ, mình vẫn cứ luôn nghĩ hộ bạn ấy." Ngay từ đầu tớ đã biết không thể coi... là bạn được rồi." Có thể, tại bạn ấy đã chăm lo và hy sinh cho người, bạn ấy làm những điều có thể bản thân mình không thể làm nổi, nên mình phải nghĩ.
    Còn, em kia còn hồ đồ hơn tất cả những gì mình biết. Thôi thì sự phản bội, mọi rắc rối còn đang loằng ngoằng này,và mối quan hệ 10 năm coi như vừa gánh đủ. Vậy là xong.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Xong là xong thế nào. Tơ tình như tơ nhện, bao giờ mới cắt đứt được.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chỉ là nợ tự chuốc, chả phải tơ tình. Coi như trả xong nợ, thì còn gì mà vương? Có mà nhẹ thân thì có :)). Còn cái tơ tình với duyên số với kiếp kiếp gì đó, thì có muốn thoát cũng chả thoát được, nên ta kệ, khỏi thoát.
    Đúng là em Kensai đọc nhiều thơ qúa, đâm ra...hâm.
    Hiểu lầm thì dễ bỏ, chứ cố tình hiểu lầm và gây hiểu lầm, thì khó bỏ. Chị chỉ bỏ vì món nợ 10 năm của chị- cái đó xong, còn các loại chả quen biết gì, vớ va vớ vẩn, xong là xong thế nào?
    Nhớ có cái câu có phần thương riêng cho các cuộc dự đoán. Em K phát phần thưởng cho chị đi.:P
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Có vài điều chia xẻ với những bạn thích chứng minh:

    1. Dùng 1 máy tính vẫn có thể vào được 2, 3 nick để post bài Gần như cùng lúc miễn là dùng trình duyệt # nhau;)). Hoặc giả nhà có 2, 3 máy tính thì cứ soạn sẵn 2, 3 post cho 2, 3 nick rồi cùng bấm gửi đi cho nó cùng đồng thời hiện lên. Thích IP # thì chỉ cần dùng YM và bạn nào đó đang online, nhờ họ login vào và post [r24)]

    2. Hiện giờ người dùng nhiều số điện thoại không phải là ít và cước cũng rẻ nữa, mượn số điện thoại của anh chị em, người quen, đồng nghiệp cũng dễ dàng. Hoặc có thể, trả người ta một số tiền nào đó, rồi nhờ họ, khi nào có người gọi điện tới hỏi ABC thì nhờ trả lời giùm đang tắm, ra ngoài quên phone..


    P/s: Tạnh mưa, giời mát, ra phố đê
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thế túm lại là ở trên là chứng minh cho cái gì, hay không chứng mình cho cái gì?
    Trời tạnh mưa, nhưng vừa về, ướt hết rồi, ra đâu nữa? :))
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, rốt cuộc trên đời này cũng chả có chuyện gì là tuyệt đối quan trọng. Caesar chiếm đất muôn trượng nhưng cũng chỉ cần 1 lỗ để an nghỉ. Thiện tai, thiện tai.

Chia sẻ trang này