1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    2 kế hoạch của tuần trước, kể ra cũng không như mong muốn. Nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Đi lang thang một chút, lại ngắt hoa sữa mang về nhà. Mình tưởng hoa sữa đã tàn lâu lâu rồi, vì nhìn thấy nhiều những đốm hoa tàn nâu. Vậy là ai đó vẫn nói đúng. Ở một số nơi, hoa sữa vẫn còn nở.

    [​IMG]

    Dạo này bận quá, chỉ online để nhận và gửi mail. Cuối tuần cả một đống việc, vậy mà mình vẫn đi chơi gần hét cả 2 ngày, chỉ làm buổi đêm. Giờ cũng tạm thời đỡ chút ít, đủ để online. Ôi, mai lại bắt đầu sửa báo cáo...
    Mình được tặng một quyển sách, quyển hành tráng nhất mà mình từng có. Rất đẹp. Bình thường mình vốn chu đáo, thế mà càng ngày, mình càng bớt để ý hơn. Tại bận, hay tại vì mình...
    Đầu tuần, chưa thấy có gì hứng thú. Ngoài một vài lời hẹn mua quà. Lười quá, còn bao nhiêu quyển sách chưa đọc.
    Mình dạo này, hình như hơi yếu đuối.:-"
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lúc nãy ngồi viết, chả hiểu sao lại mất. Viết rằng...
    Ngày cuối tháng. Công việc đỡ bận rộn hơn, có thời gian nghĩ linh tinh. Vừa nghe nhạc trẻ, lạ lạ, hay hay, nên đâm ra thấy yêu đời hơn.
    Nhưng mà, tính mình thay đổi nhanh thật. Hết nhạc, tự nhiên lại chán chán...
    Thế là sao?
    Giờ nhạc lại đang bật, nhạc vàng, cải lương đủ kiểu. Và mình lại thấy...yêu đời...
    Buồn cười chưa...
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời lạnh hơn hẳn. Ngày hôm nay rảnh rỗi, chỉ ngồi nhìn trời mưa và đọc linh tinh. Và nghe những âm thanh của những bài hát nho nhỏ, xa xa. Nhưng cũng thấy vui vui.
    Trưa lâu lắm mới ngủ, gần đi làm thì mưa ngớt dần. Lại một buổi chiều yên ổn- nghĩa là không công việc, không đau đầu. Nhưng trời lại tiếp tục mưa,mưa rơi mãi. Cảm thấy buồn. Vì mưa.
    Sơm hơn giờ tan, mấy đứa lại nổi hứng đi ăn uống. Định đi ăn cháo trai, nhưng đóng cửa. Trời lại mưa, và mình về, đi ăn phở.
    Còn bao nhiêu quyển sách và tờ báo chưa đọc. Để giải trí.
    Cả ngày hôm nay, đầu mình tự nhiên nghĩ đến Không thể và có thể:
    Không phải vì....

    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    ....​
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan​


    Trời càng ngày càng lạnh.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lỗi thế nào mà topic của mình có 10000 lượt đọc thế này?
    Hôm nay là một ngày nắng ấm nhưng lạnh giá. Mình đốt khá nhiều tiền cho mua bán thẻ giảm giá cho đủ thứ linh tinh. Hôm nay có vẻ là một ngày không bình thường...
    - Có người gọi điện than thở kêu ốm, bắt mình xin nghỉ làm. ( nhưng mà chả ốm chút nào)
    - Xem được một thiếp hoa qua mail màu tím to đùng, mà theo người tặng, thì nó rõ ràng màu xanh, chỉ do cái đầu mình nó cứ nhìn thành màu tím mà thôi.:P
    - Sắp được đi mua quà và uống cafe
    - Đã có thông tin chính thức cho đợt thi viên chức của bạn thân, bạn hẹn tối đi xả stress
    - Đi lấy một món quà tặng người khác
    - Bắt đầu đọc truyện Biểu tượng thất truyền"
    Lúc bắt đầu giờ làm chiều, lại nghe thấy Không thể và có thể.
    Buồn cười, vì nhiều chuyện.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một ngày không bình thường....
    Nên mình có vẻ cũng không bình thường.=))
    Hôm nay, mình rất khác.
    Sang nhà bạn, tình cờ gặp hàng xóm. Con trai, cũng là dân ttvn, lần gần nhất mình gặp lại, cách nay 7 năm rồi. Nó kém mình 1 tuổi, 7 năm trước gặp tại đại hội ttvn, nó gọi mình là chị, giờ gặp lại, nó vẫn gọi mình là chị. Chỉ có những mối quan hệ hàng xóm từ thời thơ bé, ngôi thứ mới không thay đổi. Còn mình, từ hơn 18 tuổi đến kém 10 tuổi, mình đều có thể gọi là U tuốt. Dù đôi khi, cũng thấy băn khoăn...
    Mất hơn 1h30p để lựa chọn quà tặng, cũng còn sớm nhưng bạn nói: Hôm nay cafe thì được xíu, chả chuyện trò được gì, để mai đi. Mình ok, vì đằng nào mai mình cũng muốn đi chơi.
    Truyện mới đọc được chục trang. Về đến nhà, mình pha côc cafe và ăn chocopie, thấy người hơi lờ đờ một chút. Có vẻ như là công sức cho đợt bận rộn cuối tháng 11 đã đạt kết quả, dù chưa có thông tin chính thức. Vậy là ít ra, một năm mới sẽ có rất nhiều bận rộn. Với những chuyến đi.
    Thấy mình vẫn trẻ con kinh khủng.>:D<
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy hơi buồn một chút, nhưng rồi nó sẽ qua nhanh. Cũng tốt.
    Hôm nay đi lại không nhiều mấy, nhưng có vè là một ngày không may mắn. Mình chờ hẹn cafe từ 3h chiều, cuối cùng đến gần 8h bạn mới về. Mấy kế hoạch dự phòng toàn hỏng cả. Tối, đi cafe, nhưng mà....3 người. Quán chả đẹp tí nào, đèn nhấp nháy hoa mắt, ai chọn mà tệ thế không biết. Nghe một vài bài phân tích giữa những bài hát từ điện thoại. Những bài phân tích lạ.
    Về, ngồi vỉa hè ăn xúc xích với bánh ngô, khoai. Hôm nay, nhờ có quyển truyện, mình thấy thời gian đỡ dài. Lát nữa lại đọc truyện.
    Thời gian...mất mấy phút...Đúng là quá tệ.
    Nhờ thế, biết đầu lại có lợi.:P
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mất cả buổi sáng đi bảo dưỡng xe và đọc truyện. Chiều định đi hỏi vé xem LHP nhưng nó phát hết béng rồi. Nên chỉ cafe thôi vậy.
    Đôi khi, cũng tự hỏi không biết vía mình có tốt không nhỉ =)). Vì hồi trước nghe có người nói nhưng mình cũng chỉ coi như đó là câu nói làm hài lòng. Hôm nay đi bảo dưỡng xe lúc đang vắng, lúc sau thấy đông ghê. Đi ăn bún chả cũng chọn hàng vắng, thế mà lúc sau kín hết bàn. Mà hàng này cũng bình thường, chả ngon mấy, khách có vẻ cũng toàn khách lạ. Thôi kệ, cứ coi như sự tình cờ.
    Từ hồi ttvn đăng nhập qua Ming, nghĩa là có thêm chế độ kết bạn, thỉnh thoảng lại có một lời mời. Mà mình thì....đủ bạn rồi. Nên ấn từ chối, còn hơn là chấp nhận, để rồi sau lại xóa, lại nói những câu chuyện nhạt nhẽo.
    Trời vẫn lạnh, và nắng. Có nghĩa là đẹp trời.
    Mai mình đi đám cưới. Thử xem đám cưới ở Daewoo thế nào vậy.
    Giờ thì lại đọc tiếp truyện. Truyện này mình thấy hấp dẫn phết mà???
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay là một ngày lạnh, nhất từ đầu đông đến giờ. Hóa ra mình đã bận mấy ngày nay. Nhớ là có lúc mình đang có hứng viết gì đó lắm, nhưng bận nên chẳng viết được. Giờ coi như rảnh rỗi, thì chẳng hứng thú gì...
    Đợt này, mình lấy lại một thói quen cũ. Bình thản. Quên đi nhiều thứ, cho qua nhiều thứ. Ngay lúc này, đang tự hỏi liệu có đang tìm quyển vở với mấy trang giấy ghi âm để đọc lại, để nhớ cái cảm giác xa xưa; hay là sẽ từ từ nhớ cả một loạt những điều khác: ngày nào, chuyện gì, cảm thấy thế nào, vì sao... Vậy thì mệt lắm. Mệt như mình vừa mới phải ngồi sửa, bịa, chắp nối cả một đống thông tin, những thứ làm chẳng bao giờ thấy hứng thú cả.
    Mình nhớ tập Conan về Valentine trắng,
    Nhớ nhiều điều...
    Những điều không thực hiện được.
    Mình mới đang đọc một quyển sách. Với một cái đầu rất lơ mơ. Chẳng biết có rút ra nổi điều gì.
    Mình thích lạnh, nhưng cũng luôn sợ lạnh.
    Bàn tay lạnh ngắt rồi....


  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng hôm qua, mình đi mua quần áo. Rồi, cửa hàng lại....đông khách.:P
    Thức hơi khuya, không dùng điện thoại mà online bằng PC. Lạnh kinh. Đi ngủ, rồi cũng ngủ ngon.
    Sáng, lại có những bài nhạc vàng được bật lên từ nhà hàng xóm. Vừa đủ. Cảm giác dễ chịu. Trời lạnh, lười chỉ muốn ở nhà. Nhưng lại sắp phải đi ra đường rồi.
    Đang xem lại mấy cái ảnh để đi in cốc. Sắp sửa đi đặt mấy món quà. Mong là chiều này mình lấy được đĩa.
    Dạo này trời đông, tâm thần hơi bất ổn, hay chán. Nên phải cố tìm cái gì đó vui để làm. Hơn tháng nữa là Tết, nhanh thế.
    20 ngày nữa, ta còn những gì cần làm?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này trí nhớ mình có vấn đề rồi...
    Hôm qua nhớ rõ ràng là mình thấy có một cái gì đó rất hay, nên mới online để viết. Nhưng rồi cứ viết mà quên béng, chả nhớ có cái gì thú vị. Mãi sau giở điện thoại ra mới nhớ. Mình mới đổi hình nền. Một bông hoa tuyết trắng và lạnh giá. Cho những ngày sắp tới. Giáng sinh. Có lẽ cũng sắp đổi nhạc chuông.
    Lại bắt đầu việc thực hiện kế hoạch. Không bận rộn, cố gắng đọc mấy quyển sách vậy.
    ***
    Lại quên.
    Hôm qua ngồi chuyển quần áo từ tủ này lên tủ kia, tủ kia xuống tủ này. Thấy mình có nhiều khăn phết. Tầm 20 cái. Từ cái khăn đầu tiên với những chiếc lá mùa thu khi học cấp 3, đến những chiếc khăn mua trong những đợt công tác, chiếc khăn mà mình đi chọn mua cùng một người bạn- quà SN, chiếc khăn màu xanh da trời được gửi qua bưu điện, và nhiều chiếc khăn len- ấm áp, của c đặt tặng. Chưa tìm thấy chiếc khăn giải thưởng.
    Ở nhà, trong góc tủ, vẫn còn mấy chiếc khăn bông bay kim tuyến. Mình giữ quá nhiều thứ...
    Sắp đi về. Hy vọng không phải đi giữa dòng người tấp nập.

Chia sẻ trang này