1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua về sớm lúc đường chưa đông, đi xa nhưng chẳng được việc gì. Đầu óc bắt đầu có kiểu hồi tưởng. Sợ quá nên phải gạt luôn.=))
    Hôm nay chính thức bớt bận, không biết được bao nhiêu ngày nữa nhỉ. Đến là buồn cười vì mấy trò vẽ với linh tinh.
    Có một ngày, hôm nay....
    Mặt nước tự nhiên lao xao, làm tâm hồn đang bình yên, giữ phẳng hơn nước bỗng chốc xao động. Có người dám ném đá vào mặt nước của mình, ác một cách dã man. Còn bảo: Khi nào yên, nhớ nhắc để còn...ném đá.^:)^
    Sau vụ ném đá, có một loại thần giao cách cảm nào đó làm mình tiếp tục nhận thêm 1 chậu nước. Ý của chậu nước là:" Ta ghét ngươi nên đổ nước, cho đáng đời".Nhưng mà chậu nước này, dễ dỗ.:P
    Những tác nhân gây rối này làm mình thấy sợ cho cái đầu của mình quá. Muốn quên là quên, muốn nhớ là nhớ, muốn thản nhiên là thản nhiên. Lao xao chút, rồi lại bình thường.
    Tối, bạn rủ cafe gần nhà. Ngồi cafe, nhâm nhi, là cái đầu sẽ có những suy nghĩ linh tinh...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời có vẻ đang ấm dần lên. Hôm nay mình thấy hình như có gì đó không hài lòng. dù chưa biết là cái gì.Bực mình, khó chịu...
    Nhận được một cái mail khá thú vị. Người mà cứ thỉnh thoảng lên cơn hâm thế này thì chết mất thôi.:P
    Mấy hôm nay mình uống cafe liên miên. Mà vừa mới phát hiện ra là phải kiêng cafe để... tốt cho sức khỏe...:-"
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bây giờ, việc làm mỗi buổi sáng là mở mail, ngồi nhìn một cái gì đó, việc làm cuối ngày trước khi ngủ là chat, xem linh tinh và down hình về máy.
    Hôm qua mình đi quá nhiều, đến nỗi chiều tối cũng hơi có hứng muốn ra ngoài, nhưng mà ngại.Những ngày sắp tới, có bao nhiêu việc cần phải đi. Ngày cứ trôi, vừa suýt quên là đã lại đến cuối tuần. Sang tuần hơi bị nhiều kế hoạch.
    Cuộc sống có rất nhiều điều buồn cười. Như cái máy tính, nó còn dở hơi hơn cả mình. Nhiều lúc tự nhiên nó bị thế này, thế kia; mình cố gắng loay hoay 1 hồi nhưng không có tác dụng. Thợ cũng bó tay. Thế mà có người luôn xử lý được các vấn đề của máy tính của mình và chính mình. Giỏi thật.
    Trời mùa đông như thế này, đang đẹp.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB chả thích xúc xích.
    Đỏ đỏ: Thế mặt hại của nó là gì?
    Xét về mọi khía cạnh, bạn vẫn thích kem hơn.:P
    Mọi cuộc chiến đều có kết thúc, có điều, khi kết thúc, chưa chắc nó đã như ý muốn của chúng ta...
    Cứ sống tốt thôi, đâu khắc có đó.>:D<
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vừa rồi mình đang dỗi....:((
    Nhưng mà rồi hết rồi.
    Đang có một chuyện cực kỳ kỳ lạ, không thể hiểu nổi. Liên quan đến cái máy tính dở hơi của mình.
    Máy tình của mình nó vốn dở hơi, không có gì bàn cãi. Vấn đề là phải khoảng nửa năm mình chả dùng nó, sửa lên sửa xuống thì hôm nay mới dùng nó được, hôm nay cũng mới lần đầu tiên đăng nhập ttvn bằng cái mìng ID.
    Thế mà...sau một hồi loằng ngằng, mở bằng FF chán chê mà nó cứ báo lỗi( thực ra là do mạng), mình mở bằng IE. Nick này ngon. Giở sang FF tự nhiên nhìn thấy một cái nick lạ. Mình đang ở trong tường, xem thông tin cá nhân, hộp thư, địa chỉ mail ngon, túm lại là...một cái nick lạ hoắc, mail lạ hoắc, mình chẳng làm gì tự nhiên vào được. Nick đăng ký cũng khoảng 1 tháng, chưa thấy bài viết nào. Kiểu này đúng là bó tay...( mình vào hòm thư, còn thấy một PM gửi kruger). Mình là người duy nhất vào mạng bằng máy này, và lần đầu tiên đăng nhập ttvn bằng mingID vào hôm nay...
    Chả nhẽ...tự nhiên có thêm 1 cái nick?=))
    ***
    NBT tự nhiên thích bàn chuyện ăn uống à? Chẳng phải riêng ăn, bất cứ cái gì quá cũng không tốt. Trong 3 cái món NBT ví dụ, KCB thích mỗi kem. Chuối thì thôi rồi, 1 trong cực ít món không thể ăn nổi.^:)^
    Ngày mai, có kế hoạch đi xem phim 5D.
  6. Vanloi

    Vanloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    có một ngày mình đi lang thang khắp Hà Nội, chỉ để ngắm nguời HN thôi
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ ngoài đường toàn người, nhưng chưa chắc đã ngắm được người HN :P
    Mình vừa thử, nick kia chưa post được bài, chắc là do chưa xác nhận. Vậy mà vẫn post lên tường với kết bạn linh tinh. Người đâu mà kém thông mình thế nhỉ???
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình vừa thấy thích một quyển truyện, nên quyết định dụ dỗ c tặng cho mình. Sắp sửa đi ra ngoài, mà có vẻ trời ngày càng lạnh hơn.
    Sáng cuối tuần, mình lại mở mail. Lại có một bông hoa như mấy ngày nay. Cái sự nhớ và quên, giải quyết quá đơn giản.
    Vừa ngồi gửi mấy cái e card chúc mừng Giáng sinh. Thích cái này...



  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sao NBT nghĩ KCB nghe được vọng cổ?:P
    Lạ cực, nhạc vàng nghe lúc nào cũng thấy vui, nhưng cải lương nghe lúc nào cũng thấy buồn. Sao nghe mà hết lạnh được nhờ???
    Viết linh tinh cho đỡ chán, hơi mông lung, nhưng không bịa đặt bao giờ. Tính khí thế nào nhỉ? ( Bạn KCB làm thơ được, viết truyện được, hát được, giọng được, lãng mạn cực, nên viết được " hồi ký" với "tự sự" là chuyện quá bình thường.=)) )

    Hôm qua mình đi xem 5D, cũng hay hay. Rùi ăn uống, ngồi chọn hoa trên iphone. Loay hoay mãi mới được một bó đẹp đẹp. Sáng nay có người bảo, hóa ra cũng thích hoa màu khác, không chỉ blue, thế mà gửi toàn chê.
    Biết là không tốt, nhưng có lúc thèm quá, vẫn uống cafe.Nhanh thế, sắp hết năm. Và sắp đau lòng rồi...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    ...
    Ở đó ghi vọng cổ mà? Người ta nói ca vọng cổ, ai nói ca...tân cổ đâu.:P.( mà túm lại, tân cổ vọng cổ vẫn gộp chung vào cải lương được mà, phải không ta??? )
    Mình vẫn cảm xúc, vẫn mơ mộng, nhưng mà chả quyết tâm...để hết lạnh. Lanh là vì trời lạnh, nóng là vì trời nóng, con người theo tự nhiên, không nên chống lại.:))
    Này, thơ con cóc, vừa làm. Vó vẩn ý mà, không có nghĩa gì đâu nhá.

    Mùa đông lạnh
    Trời vẫn xanh
    Nhìn trước mặt
    Lá lìa cành.

    Người nhìn nhau
    Không nói nổi
    Hỏi nỗi nhớ
    Rất mong manh

    Có thể anh
    Nơi xa lắm
    Có thể em
    Không còn nắm

    Tay em lạnh
    Đêm mùa đông
    Tay anh ấm
    Để xao lòng.

    Libra vốn thích bình yên, ghét thay đổi. Khi nào tự cảm thấy chán, sẽ kiếm trò để làm. Gây rắc rối to chứ chẳng phải nhỏ đâu.
    Sáng nay mình ngủ nướng, nằm trên giường nghe nhạc vàng từ nhà hàng xóm. Bình yên kinh khủng.
    ***
    Khi dã tin, bạn nên tin trọn vẹn.

Chia sẻ trang này