1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi, cứ so sánh với phân tích từ ngữ thế này thì chết:)). Được cái dạo này bạn không thích tranh luận gì, lại lười, nên cũng không tìm hiểu gì hết, phân tích thế bạn cũng ok cho đúng luôn.
    Giờ già rồi, nên chỉ làm thơ con cóc đúng tiêu chuẩn như NBT yêu cầu thế thôi. Các bài trước kia giờ search phát ra, lộ hết nick. :P.
    À, cái thể loại nhạc ở quê của NBT, tiếp nối nhạc vàng với BoneyM ý, KCB nghe được hết.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời lại dần ấm lên...
    Mấy hôm nay, chắc sẽ phải đi nhiều. Có một số việc cần làm, lòng vòn, loanh quanh đi trên đường, nghĩ cũng thấy ngại phết.
    Hôm nay, mình thấy đang hơi chán chán. Chắc là không phải tại lý do gì. Bông nhiên có cảm giác bất an, hình như có một cái gì đó đang làm mình lo lắng- đang duyệt một số thứ, chưa xác định dudowcj chính xác lý do là gì.
    Chẳng mấy khi mình nổi hứng bấm kết bạn với một ai đó, nhưng mang thông bao bị lỗi. Đến khi hết lỗi, chắc mình lại chẳng có hứng bấm gì rồi.
    Mới đến cơ quan, nhận được link một bài hát. Ai nhỉ???
    Cô đơn?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì nghĩa là có biết chứ sao.
    Hôm qua mình chật vật ngồi làm mấy cái ảnh để mang đi in cốc. Thôi, cũng coi là xong, hoàn thành kế hoạch. Trưa nay lại đi loanh quanh, hơi bị mệt.
    Lâu nay mình chả có nhậu nhẹt gì, nhưng xem ra mùa đông, có vè người ta hay thích nhậu. Mình thì vẫn cứ cafe nhẹ nhàng. Toàn đá. :P
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái đầu mình giờ đang rất loạn. Cứ thấy bất an kiểu gì... Làm gì cũng không có hứng, định làm gì cũng thấy không đủ thời gian. Chẳng hiểu được. Dù cái gì cuối cùng thì cũng phải làm, nhưng mà chưa gấp, nên cứ chẳng biết nên xếp thế nào chăng?
    Trưa nay mình đi làm mấy món quà, thấy mệt quá. 2 tiếng nữa có đủ thời gian để làm xong mấy trang thống kê vớ vẩn không nhỉ...
    Nhận được mail hoa cho một ngày mới, nhưng không phải của người cũ. Có lẽ từ hôm nay, phải bắt tay vào gói quà rồi.:P
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi tối, đầu óc hơi điên điên. Đã gói được 3 gói, còn vài gói nữa. Online, nghe nhạc, thấy cũng đỡ đỡ được phết. Mình khá thích nhạc Hoa.
    Chợt nhớ ra một bài hát, có bạn gửi mình từ năm trước. Lâu lắm mới được nghe lại, nhưng tìm phim thì không thấy. Hôm nay mở ra, đã thấy up phim rồi. Cả một ký ức của mình. Đang nhờ ghép và ghi đĩa.
    Biết là không nên uống cafe, nhưng mình vừa pha 2 gói G7. Cái kiểu của mình thế này mình chẳng lạ, lại đang tự tra tấn mình đây mà. Mặt lúc này chắc trông thê thảm lắm.
    Lòng tin, không có thì còn gì có ý nghĩa nữa?
    Hôm nay, mình đi in cốc, làm gối, đặt chocolate. Mình chán đi lắm rồi...

    Nghe, mong một chút bình yên.

  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    NBT phán đoán cứ như thần ý nhỉ :). Bất an có lí do hẳn hoi, chỉ chưa xác định được lý do chính là gì thôi. Bây giờ thì thấy bình thường rồi, dù... cũng chẳng thèm xác định lý do nữa.
    Bạn KCB chuyên gia gói quà, vì thích được tặng quà, và thích những gói quà- vì nó đẹp. :P
    Hôm nay nhận được một món quà, nhưng chiều thì hơi vớ vẩn. Ngồi đợi lâu ơi là lâu.
    Mình mới gửi mấy cái sms. Ngày mai là đông chí.
    Kế hoạch quan trọng nhất chắc không thực hiện được rồi.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có một ngày...
    Mình hình như lại có một ý tưởng mới. Nên đang phân vân.Viết như mình ở topic này, hay viết như mình xưa nay vẫn thế? Giống như một người lạ, không ai biết là ai, viết mọi thứ mình nghĩ; hay chỉ là những thứ vớ vẩn, ai biết thì mới hiểu? Xem ra, dẫu có tin người, có tin vào những điều tốt đẹp, thì lớp vỏ tự bảo vệ còn quá dày...[-X
    Sáng thức dậy, vẫn còn cảm thấy buồn ngủ vì tối ngủ khá muộn, đêm lại bỗng nhiên thức giấc. Dường như có những giọt nước mắt rơi, cùng câu hỏi: " Anh không yêu em phải không?". Khi hỏi thế, là mình biết có hay không? Mình vẫn biết, chỉ đang tự làm khổ mình...
    Ra khỏi nhà sớm hơn bình thường, nên đường đỡ đông hơn, không tắc đường. Có một chút gì đó vui vui. Vì hôm nay là đông chí, và cũng sắp đến Noel rồi.Đã có một kế hoạch đi chơi và giáng sinh cùng nhiều món quà.Rôi mỗi ngày đi qua, năm sắp hết, mình có vài món nợ phải trả vào cuối năm, và một mối nợ sắp biến mất. Hội ngộ....và chia ly.
    Mở tung cửa phòng, nhìn cây hoa sữa xanh xanh đang buông mành, cùng cây bàng lá đỏ xanh trong sân, trong một chút nắng nhẹ, một chút gió se se. Ngày giữa mùa đông, trời không lạnh như phải thế, chỉ có gió tây bắc, mà không có gió đông. Một buổi sáng đẹp trời, nên lòng có chút bâng khuâng...
    Mình chưa có thời gian để xem lại Bảy sắc nhân gian, bộ phim đầu tiên mà mình thích, dù giờ đã có thể xem trên mạng. Bộ phim để lại rất nhiều ý nghĩa, và nhiều điều trăn trở. Tình yêu...
    Còn báo cáo đang phải sửa nốt, và mình tiếp tục sửa sau khi viêt xong mấy dòng vớ vẩn này.ttvn thay đổi, bao nhiêu con người cũng thay đổi. Điều còn giữ mình ở lại, không phải là sở thích, mà là một cái nợ.
    Sau cuộc đời, còn lại điều gì...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay đã hoàn thành sửa báo cáo, có vụ hẹn hò ăn uống vào tuần sau, cũng coi như là hết năm cũ. Thấy nói sắp có kế hoạch đi chơi cuối năm, nhưng chưa biết sẽ đi đâu...
    Tự nhiên lại có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, tiếp theo của cái lần trước. Nên mình cũng thấy khá là buồn cười. Trưa này về nhà, gói quà, tối về lại gói quà tiếp. Và đi lấy quà. Túm lại, mấy ngày này, đầu óc mình chỉ nghĩ đến quà.=)).
    Gửi nốt mấy cái ecard chúc mừng.
    Ngày mai giáng sinh, hy vọng là một ngày đẹp trời. Mai đi chơi công viên.Bên cây thông Noel, nhận quà, ăn bánh, uống cafe.
    Một giáng sinh lại đến...

  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chẳng quan tâm đến xóm đạo lắm. Còn Nhà thờ thì có vài cái. Không theo đạo, và cũng không muốn giữa biển người, nên không thích ra ngoài thôi.
    Quà tặng cho nv hay đối tác, thì tội gì phải mất công tự gói? Mang lại một chút niềm vui, coi như một lời cảm ơn đến những người mình yêu quý. Nghe thì lắm, gói đến mấy ngày, chứ lúc nào rỗi mới gói, một lần 2,3 gói chứ mấy.
    Chúc NBT một giáng sinh vui vẻ.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bây giờ, mình đang có chuyện hơi băn khoăn. Nghe cũng hơi đáng buồn, nhưng mail cũng đã soạn sẵn rồi. Đến ngày tự động gửi. Những ngày cuối năm hơi buồn.
    c vừa rủ cuối năm đi đám cưới kết hợp đi chơi. Nhưng mình còn vài kế hoạch chưa biết thế nào. Tuần này nghe cũng có vài kế hoạch, nhưng mà mình cứ thấy lộn xộn. Có lẽ đợt này, đầu óc mình lộn xộn.:P.
    Cuối tuần vừa rồi đi chơi, ăn uống, cũng khá vui. Nhưng mùa đông, cái đầu mình không ổn, liên tục cảm thấy yếu đuối.Yếu đuối nên mới buồn. Thỉnh thoảng lại lên những cơn bực mình không kiểm soát nổi. Lúc này thích thì phá hết, nhưng hôm sau nghĩ lại, thấy...cũng chả có chuyện gì to tát.=))
    Mình vẫn còn 4,5 quyển sách chưa đọc, đĩa chưa nghe- vì định đọc sách xong mới nghe. Sắp tới đã nhờ ghi được phim Bảy sắc nhân gian, sắp xem. Bạn cũng bảo tặng cho một cái đĩa nhạc.
    Thời gian này, đúng là mọi thứ rất linh tinh.
    Ngày mai hoặc kia chuẩn bị có một cái hẹn cafe. Khi một năm cũ sắp đi qua, có nhiều điều còn đọng lại. Và nhiều điều sắp đi qua. Bây giờ...có gì thay đổi được nữa đâu...



Chia sẻ trang này