1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay khá rảnh rỗi. Sáng về sớm, đi tìm mua mấy thứ. Mọi người dọn phòng, cố làm nốt thứ 5, vì không có việc gì, cũng chưa ai sắm sửa gì. Đường toàn người.Chiều 2h15 mình đến, phòng vẫn khóa cửa tối um. 3h mới có thêm 1 người đến. 3h 30, mình mang ảnh đi in cái đĩa tặng bạn và cái khung phale. Còn vài ngày nữa, dùng nốt mấy cái voucher cho Tết.
    Chiều về sớm, ngồi đút tiền vào bao lì xì. Rảnh rỗi thế. Tết còn chưa thèm nghĩ mua kẹo bánh hoa quả gì. Mới chắc món caramen, sữa chua nếp cẩm, thế mà đã sắp được lịch mấy ngày đầu Tết rồi. Coi như ngày nghỉ đi chơi, chứ năm nay, vẫn chẳng thấy chút không khí Tết gì.
    Papa cứ kêu nhà gần chùa, mà chẳng chịu đi gì. Ngày xưa thỉnh thoảng có đi cùng bạn, chứ ít khi đi chùa cầu khấn gì. Mình thích đi vãn cảnh hơn. Đầu năm trước có cầu một điều, thực ra cũng như ý, nhưng mà rồi lại có sự thay đổi. Mai chắc đi chùa cuối năm, đầu năm mới cũng sẽ đi chùa. Cầu sức khỏe, bình an và thêm lời cầu như năm cũ.
    Hôm qua cafe với bạn. Bạn nói tớ nói cấm có sai, cắt tóc trẻ hơn hẳn. Mình đang thay đổi nhiều thứ. Nhưng mà..., tính vẫn cứ trẻ con.:((
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lúc nãy có mấy cuộc đt bị lỡ. Đọc sms thấy cảm động ghê. Khi say, sao có người dễ thương thế nhỉ???
    Dạo này chẳng làm cách nào sạc được pin điện thoại để online. Cái máy dở hơi này chán ghê.
    Mấy hôm chẳng biết nghe đến đoạn nào rồi, chắc lại cứ phải next liên tục.
    Bạn bảo: Các cơn hâm với điên của ấy, nghe là biết ngay.:((
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tối qua, đã nghe xong hết.
    Đến giờ này, phòng vẫn có mỗi mình mình. Chăm chỉ thế chứ:-w. Đáng nhẽ không phải ở đây, nhưng mà thôi cũng được. Chưa đủ thời gian, chưa đủ chỉnh để viết một cái gì tử tế, thì viết linh tinh ở đây cũng được. Con người và văn hóa, đúng là có qua nhiều điều không thể nhầm lẫn. Sáng nay mình nhận được một cuộc điện thoại thông báo, rất dễ chịu. Liền sau đó, có một con bé dở hơi ở phòng khác sang hỏi mình: " Chị vẫn chưa nghỉ Tết à?". Mình bảo:" Thế em chưa nghỉ sao lại hỏi chị chưa nghỉ à? Lịch còn đến ngày mai cơ mà?". Hỏi vớ va vớ vẩn. Cứ mỗi lần hơi rỗi một tí, là tha hồ nghe những chuyện củ chuối của cái em này. Mấy bà chị nói: " Chả hiểu nó bị làm sao".
    Mỗi ngày vào ttvn, lúc lúc lại đọc được những câu hỏi, những câu trả lời, rất ngớ ngẩn và vớ vẩn. Mình bị cái tật là hễ cái nào ngớ ngẩn quá là...không chịu được. Nên ở nhà thỉnh thoảng có ầm ĩ. Vẫn nhớ như in nét mặt của con bạn hồi cấp 3, khi một người như mình mà lại nói với nó một câu khó nghe đến thế.
    Giờ, chuẩn bị làm kim chi.:P
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chúc chị năm mới đầy niềm vui và lúc nào cũng hạnh phúc nhé. hi
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay đi loanh quanh, đường đông. Thấy không khí Tết hơn. Trưa bị một chuyện, tức nghẹn họng luôn. Sau một giấc ngủ, lại chả có vấn đề gì.
    Bây giờ, tự nhiên có cảm giác bồn chồn.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Happy New Year chị =D
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gần Tết, đang chuẩn bị ăn tất niên thì thằng bạn thân gọi điện. Nó bảo: Tớ hôm rồi nhìn lại quyển sách tặng ấy, thì nó xấu xí rồi, mà giờ chẳng hiệu sách nào còn mở cửa nữa, nên không tặng được. Mình bảo không sao đâu. Nó lại tiếp: "Tớ mới gọi điện hỏi thằng B là: Vợ mày sắp sinh em bé chưa, nó bảo sinh được 2 ngày rồi. Thế mà chả thấy báo cho bạn bè gì, đúng là vô trách nhiệm. ". Mình chỉ thế à, rồi cười, vì chẳng thấy có chuyện gì lạ cả. Chả nhẽ lại nói với nó là, tớ chả quan tâm.=)). Bạn bè khó kiếm nhưng dễ giữ, một khi đã không muốn giữ bạn, thì có gì để nói nữa đâu nhỉ???
    Nhưng ngày Tết trôi đi yên ả. Có một điều từng quan trọng, giờ đã bỏ lại đằng sau. Đôi khi có hơi nghĩ đến, thấy cũng bất bình, nhưng mà thôi. Qua là qua, lăn tăn làm gì? Có dằn vặt hay lưu nhớ, cũng chẳng để làm gì. Chiều mồng 1 đi lễ chùa, đông kinh khủng. Mình bắt một quẻ, rất xấu, chẳng được gì cả. Tránh gây chuyện, tranh chấp, luôn nhường, làm phúc, giữ sức khỏe...
    Hà Nội những ngày đầu năm. Quá lạnh. Và đường quá vắng. Thấy Hà Nội một chút bình yên xưa cũ. Tết năm nay nghỉ dài, lạnh cũng ngại chẳng đi đâu mấy. Có lẽ mai qua nhà vài đứa bạn.
    Một mùa xuân đã về. Một năm mới.
    Với nhiều điều mới.
    Và hy vọng sẽ tốt đẹp.


  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay nghỉ làm, đi thanh minh.Sáng ra đã cảm thấy không tốt. Khá nhiều thủ tục. Chân mỏi nhừ.
    Chiều hôm qua nghỉ làm, rất có hứng đi chơi. Thế mà chẳng hiểu làm sao, rồi thần kinh thế nào, ngồi khóc nức nở, không dừng được. Rồi đi chơi đến tận tối mịt mới về. Đi chúc Tết. Trời vẫn khá lạnh.
    Thế là, ngoài những lúc bình thường và những lúc vui vẻ ra, cuộc sống cũng còn có những lúc thê thảm đến thế này cơ nhỉ...=))
    Giờ mình vẫn chưa có hứng làm việc gì. Vẫn còn lười và buồn ngủ.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cơ quan mình mỗi hôm ăn uống ở một nhà, dự kiến là đến hết tuần. Chưa tính chuyện lễ chùa đầu năm trong tháng giêng( chắc vậy).
    Hôm nay mới ngồi đọc trong báo online nào đó, thấy nói là người Việt Nam vẫn có tư tưởng Tháng Giêng là tháng ăn chơi, nên cứ chơi, chậm trễ, ảnh hưởng hiệu quả công việc, vv và vv. Vì chỗ mình không tính thống kê đầu năm, cuối năm, nên lúc rảnh làm gì cứ làm, lúc bận thì bận tối mắt tối mũi, làm từ sáng đến tối ở cơ quan, đêm lại về nhà làm tiếp, có kêu ca gì đâu. Nên là sếp chủ trương hiện tại đang rảnh, đầu năm cho đi chơi thoải mái. Vấn đề là hiệu quả công việc.
    May mắn là hôm nay đầu óc lại trở về bình thường, không bị dễ xúc động như một vài hôm trước. Tuy nhiên, sau đợt Tết uống cafe và nước chè hơi nhiều, trông mình xấu đi đáng kể.:-"
    Điện thoại của mình đã bị lỡ tay xóa hết thẻ nhớ. Hết hoa, hết nhạc, hết ghi âm. Cái điện thoại dở hơi cũng suốt ngày hết pin, chẳng chuyển được gì sang, cũng chẳng mấy khi pin tiếp xúc. Tệ thật.
    Năm nay năm nhuận. Tháng 2 có 29 ngày.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáng nay mạng có vấn đề, đăng nhập mãi mà vẫn không được. Hôm qua có một giấc mơ khá đẹp, khá dài, dây dưa đủ thứ chuyện linh tinh. Lâu lắm rồi mới có một giấc mơ hay ho kiểu vậy.:P
    Trời mưa không to, nhưng đi xa vẫn dễ bị ướt và khá lạnh. Ăn uống xong mọi người chơi bài, mình gọi điện rủ bạn trốn làm, đi cafe. Quán quen, mới mở rộng thêm. Về thấy một quán khá là hay, nhưng tìm trên mạng chưa thấy thông tin gì, có khi còn chưa khai trương. Bố bảo năm nay làm rằm vào 14, để bố lại làm nốt salat Nga. Món này mình cugnx tương đối thích.
    Trời lạnh làm gì cũng ngại.
    Mình mới lục một đống hộp trang sức, lôi ra chiếc nhẫn bạc đeo lên cổ. Vẫn cứ cố gắng giữ những lời hứa với chính mình vậy.
    Bạn vừa mới hỏi lúc cafe: Khi mà hết trò vui, ấy cảm thấy thế nào???
    Mình bảo, tớ nghĩ ra trò vui khác. Trò vui con người là nguy hiểm nhất, nên lâu lắm tớ cẩn thận rồi...

Chia sẻ trang này