1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có người rủ đi cafe trưa, mình cố hoàn thành nốt cái báo cáo thứ 2, rồi đi. Cũng gần cả năm chưa gặp, nhưng cũng chẳng có gì để nói nhiều. Mình....khách sáo và thản nhiên. Chỉ là vì kiểu nó phải thế. Chứ còn, mình vẫn mong cho bạn những điều tốt đẹp.
    Nghe tin bạn sắp đi, khoảng 3 tháng nữa, thấy cũng buồn. Thế là chẳng có ai để đi cùng mà không cần lý do, hoặc đi cùng những lúc thấy stress, cần người đủ để không phải suy nghĩ gì nữa rồi.
    Về nhà ngồi thừ ra, vì nghĩ đến 2 người trên, 2 người bạn. Có một đám mây u ám, lướt qua.
    Chiều trước khi đi làm, đi khá xa để lấy cái ảnh đá nặng trịch. Cuối cùng cũng tạm được.
    Ngày hôm nay, không vui.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chị ơi, em say :((
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Buổi chiều, đến phòng mãi chẳng có ai. Vừa nhận một thông tin hơi buồn, cũng hơi bị bất ngờ luôn, nếu giữ nguyên thì có thể có vài kế hoạch thay đổi. Không biết có sửa chữa được không nữa.
    Trời không thấy gió mấy, lúc trưa có vẻ sáng hơn nhiều, nhưng mà vẫn lạnh. Tay mình lạnh. Từ nãy đến giờ chán hết cả người.
    Gọi điện đặt được cái lịch café. Hiếm khi mình phải đặt sớm thế này. Sắp sửa phải đi cắt đá rồi.
    Làm xong việc theo kế hoạch, thế mà một việc khác lại làm cho cả ngày hôm nay trở nên tệ đi.
    Bây giờ, đầu óc trống rỗng.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày học năm 1 đại học, bọn mình có chơi với một con bé. Trước hay đi cùng nhau, dù kiểu và tính cách của nó, khác hẳn bọn mình. Nó đi đứng như con trai, nói năng cũng thế. Nó là một người tốt quá mức cần thiết, và ...cũng bịa chuyện giỏi quá mức cần thiết. Khi nghe xong một câu chuyện, khi nó về, mấy đứa thường nhìn nhau, hỏi: " Nó bịa hay thật thế? ". Nó cho mình cái chuông gió anh nó đi Nhật mang về, vì mình thích. Rồi nó nghỉ học liên tục, chẳng ai biết nó làm gì.Nó là người đã nói với mình câu này: " Trong biết bao nhiêu người trong cuộc đời này, gặp được nhau, quen biết nhau đã là một cái duyên rồi. Như tao chơi với bọn mày thế này, cũng là một cái duyên...". Từ đó, mình nhìn một cách nhẹ nhàng hơn về cuộc đời, về những thứ đến rồi đi. Tùy duyên.
    Lâu lắm rồi không gặp nó, đến giờ mình còn chẳng nhớ nổi chính xác tên- dù trí nhớ mình khá tốt. Mình nhớ về vụ cá cược ngày đi uống nước xa xưa trên 65 Quán Sứ, về chính mình. Tiếc là, khi mình đã cá những gì về chính mình, liên quan đến kế hoạch, thì mình chẳng thể thua. Sợ- chính cái đầu mình.
    Mình vừa cầm điện thoại gọi cho đứa bạn, hỏi thăm về nó. Để nhớ lại được tên đệm, để biết qua qua là dạo này nó thế nào. Cũng chẳng có gì nhiều. Đứa bạn hỏi tại sao tự nhiên hỏi thăm thế... Bảo tớ tự nhiên nhớ đến. Hôm nay, 29/2- sinh nhật nó.
    Mưa phùn lất phất và giá lạnh cho ngày cuối tháng 2. Đáng nhẽ hôm nay mình định đi cafe, nhưng mà nhạc không hay, nên hoãn.
    Đầu óc mình có vấn đề rồi. Có mấy việc cần phải làm trong hôm nay mà mãi mới nhớ ra. Thôi, làm việc.
  5. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Bạn nào sinh ngày 29/2 thật là sướng :)) 4 năm mới sinh nhật một lần :))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Công nhận, khi mình đã tập trung vào làm cái gì, thì chăm chỉ kinh. Như là tối qua với sáng nay, chỉ ngồi copy từ prc sang word, sau chuyển pdf. Chả hiểu sao nó cú tách trang linh tinh lên. Mà mình cũng không hiểu nổi làm thế nào mà mình tìm được đủ để mà copy nữa. Thật là giỏi.:))
    Gần trưa có thông báo sửa báo cáo. Nhưng mà sau một hồi bàn bạc, thì hiện tại là vẫn cứ để y nguyên. Hôm qua có chuyện khá là bực mình, nhưng mà sau một hồi thở một cách rất từ từ, tự nhủ không được bực mình...., mình ngủ ngon, không mơ thấy ác mộng.
    Chiều về sớm một chút, đi loanh quanh mà đến gần 20km. Thấy mệt kinh người, nhất là trong cái giờ đường đông thế này. Mưa cực lất phất, sương mù kín những mặt hồ, mình đi tương đối chậm. Nhưng có ngẳm được cảnh gì đâu...
    Tối có thể vẫn lất phất mưa... Nhưng cuối tuần rồi, đi cafe nghe nhạc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà lại còn trẻ nữa.:P. 20 năm mới có 5 tuổi.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi...Có một ngày, hôm qua....
    Quá nửa đêm mình lọ mọ online điện thoại, chúc mừng SN một người bạn. Rồi ngủ được một lúc, thức giấc.
    Khoảng 5 rưỡi, 6h sáng lại thức giấc, ...khoảng 2 h sau buồn ngủ lắm mà nằm lười, chơi pikachu, đọc ttvn online. Bật máy tính tiếp tục copy sách, hy vọng gần xong. Mở mail chờ thông tin comment, sửa báo cáo, chả thấy.
    11h trưa bạn nhắn tin bảo cafe đi, gần nhà. Đường ướt, quán ướt.
    Về nhà ngồi chuyển tiếp, thấy hay quá, thu nạp thêm được biết bao nhiêu chuyện, sms cho đứa bạn, bảo tớ có ý kiến, ấy đổi sách cho tớ đi. Nó ok, mai.
    Lại có một cuộc điện thoại bạn đến mời cưới. May...cuối cùng mọi chuyện cũng ổn, năm trước bạn vẫn còn vật vã với mối tình đầu, tưởng không thể quên, không lấy vợ luôn. Bạn...người gửi cho mình câu chuyện về duyên kiếp.
    Một lúc bạn gọi điện, bảo tớ qua đưa sách, không vào nhà đâu. Rồi qua, ướt lướt thướt, đứng nói vài câu rồi về. Cũng lâu lâu, chưa cafe hay lang thang gì- người bạn mang lại cho mình cảm giác thanh thản...
    Chiều tối, comment. Loạn hết cả đầu lên. Ngồi vớ vẩn đến tận giờ này.
    Mai, chắc trời vẫn mưa. Có một đám cưới cơ quan.
    Ngày hôm qua, nhiều trạng thái...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình thấy khá rắc rối vì những cái sở thích của mình.
    Như một số năm trước, mình bê một cây hoa qua mấy chặng, về đến Hà Nội.
    Ngày sinh nhật một năm nào đó chạy khắp Hà Nội để tìm loài hoa mình thích, nhưng không có, sau đứa bạn mang đến một bó, hoa xin.
    Đi chỗ nào, hay có ai đi đâu cũng nhăm nhằm tìm chuông gió.
    Ngồi copy và paste, chọn từng phần của vài trăm trang về các cung hoàng đạo.
    Online cả ngày để tìm một loại đá đúng yêu cầu.... Rồi gửi từ nước ngoài về....rồi tìm chỗ để cắt, mài. Chật vật. Sau khoảng 5 mối, cuối cùng cũng cắt được. Chạy khoảng 10km, chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ.Được 11 viên. Mai dùng hết khoảng 2 viên, còn lại khi nào có hứng mang đi dùng dần.
    ....
    Thích là tìm, tìm là được.
    Có người vừa nói, mình còn có thời gian để mà làm những điều mình muốn, không có thời gian thì muốn cũng chả làm được gì.
    Đi đám cưới xong, mọi người ngồi cafe. Chiều tối nhiều mưa phùn và sương mù. Và nhiều những ngọn đèn nhấp nháy...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này....
    Ngày xưa mình khá dễ nổi nóng. Sau một thời gian dài, tưởng là nó giảm đi rất nhiều. Nhưng mà...hóa ra vẫn không đủ điềm tĩnh để đối phó khi có người cố tình trêu tức mình. Đến chết vì cái tính tò mò.
    Trưa nay, mình bỏ vụ đi xem phim. Hẹn lại ngày mai.2 ngày nay luôn ở trong trạng thái bực mình và khó chịu...
    Mang mấy viên đá kỳ công hôm qua đến chỗ làm dây. Ngồi nêu ý tưởng để thiết kế. Mình cầu kỳ và phức tạp quá. Maket nhìn vừa ý mình.
    Bực mình...
    Nào là điện thoại, tin nhắn này...
    Nào là YM này...
    Nào là game này
    Nào là cố tình dọa mình chết khiếp.
    Đang có 2 cái vé để đổi xem phim, cứ từ từ để chọn đã.
    Công việc, buồn ghê...:-??
    Lúc nãy vừa ngồi sửa comment rồi gửi. Lát sau ông anh buzz YM, bảo sửa xong rồi, nhưng làm việc ban ngày thôi, tới phải dành thời gian nghỉ ngơi và làm việc khác. Vâng, tại em tự nhiên chăm.
    Vừa có Conan mới, phải đọc thôi.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay ở trong một trạng thái- chẳng biết gọi tên là gì...
    Trời đang nắng lên.Nắng nóng luôn. Đi xem phim rồi ngồi cafe. Phim không hay như kỳ vọng, nhưng cafe vỉa hè khá dễ chịu. Ngồi nhìn dòng người qua lại. Đầu óc bớt đi một chút.
    Chính xác, cái trạng thái kia gọi là: chán chả muốn nói gì. Và sẽ chẳng nói gì nữa.
    Hy vọng nhà sẽ khô nhanh, mình sẽ ngủ ngon...
    Huỷ bỏ kế hoạch quan trọng nhất của năm nay.
    Một kế hoạch gần chắc ăn cũng coi như bỏ.
    Năm nay, đến giờ mọi chuyện chẳng thấy có gì khả quan.

Chia sẻ trang này