1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thời tiết khó chịu. Khá nắng. Và mình vẫn thấy cảm giác chán nản. Chẳng biết có cái gì khác đi chưa.
    Hôm qua đi mua một món quà cho mama, tối về gói. dạo này thích cái kiểu kệ hết mọi thứ. Tự nhiên thấy nhẹ đầu đi nhiều. Ngủ ngon.
    Tối qua đọc hết quyển Conan 73, trưa nay nằm đọc Nghệ thuật quyến rũ. Đã phải bê quạt xuống.
    Tự nhiên nghĩ, với cái thời tiết thế này, có thời gian mà lang thang thì cũng tốt nhỉ...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, cũng là...một ngày...
    Buổi sáng, mọi người đang nói về phong thủy...Chả biết có phải không, mà công việc tưởng chắc chắn, lại thành ra chẳng đâu vào đâu.
    Lúc tối, thấy hình như có rất nhiều gió, vì rèm cửa tung bay.
    Hôm nay, vừa có một người gửi sms chúc mừng 8/3.
    Vừa có một cuộc điện thoại, hỏi.... Hôm nay, đâu có chợ đêm nhỉ?
    Phát hiện ra rằng, trên mạng, người ta có thể thay đổi mình hoàn toàn khác, nếu muốn.
    Hôm nay,...liệu có nên xem bóng đá không nhỉ?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng là đợt này không ổn chút nào. Mỗi ngày, tinh thần cứ lên lên xuống xuống. Mệt mỏi, chán, bình thường, bất cần, vui...Rồi lại thế.Buổi sáng, mình mới nói một câu dạng vứt hết đi, cóc cần rồi tắt điện thoại. Lúc bật lên để liên lạc thì thấy một cuộc gọi lỡ, 1 sms.Lúc sau thấy gọi điện, hỏi mình sms kiểu gì thế, thích gây sự phải không. Nói thích thế nào cũng được.
    Hôm qua, bạn thân gọi điện rủ đi cafe, gần Hồ Gươm. Nhưng mình bảo xa quá, hẹn chủ nhật. Lâu chẳng thấy liên lạc gì, gọi toàn không nghe, chẳng biết đã có gì mới chưa nhỉ.
    Mới tìm thấy một quán trông hay ghê, có lẽ để hôm nào đến vậy.
    Trưa nay, mọi người tổ chức ăn uống. Thời tiết sáng có vẻ hơi tối tối, giờ thì sáng lên rồi.
    Theo thời gian, thời tiết đẹp hơn hy vọng tinh thần cũng sẽ tốt hơn. Chiều cố gắng hoàn thành nốt cái báo cáo.
    Mong một ngày 8.3 vui vẻ- cho tất cả.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nghe thấy báo cáo đã được duyệt, thấy nhẹ nhõm một chút. Cố gắng sửa nốt bản cần gửi, gần về thì nhận được thông tin gấp gấp. Về đến nhà còn cố chỉnh nốt cái mục lục. Đã xong.
    Về hơi muộn, đường to thế mà tắc đường. Trời mưa chút chút, nhưng không đáng vào đâu. Rẽ qua hàng bánh gần nhà mua bánh gato. Người ta hỏi có ghi gì không, mình bảo không, rồi lại có: Chúc mừng 8-3.
    Tự dành cho mình một chút vui vẻ, xem TV, ăn bánh và uống cafe.
    Gần tối, mặt nước sms chúc mừng, vẫn bận như mọi khi. Đôi khi, vài giọt nước chạm được đến tay mình cũng là may rồi:)). Cùng lúc, có một cuộc điện thoại, lại nạt nộ mình. Cứ thích doạ nhau nhỉ!

    KCB không thích sai vặt, cái gì cũng thích tự mình làm, thế mới yên tâm.:P
    Quan điểm là cái gì không thích nói thì không nói, còn không nói dối. Mà giờ thì hỏi cái quái gì chả thế, có gì dám hay không?
    Hỏi gì cứ hỏi đi.( cần bí mật thì PM nhá.:P )
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua có nghe là gió mùa về, nhưng không để ý. Sáng mở cửa ra đường, thấy thời tiết thay đổi nhanh thế, lại lên nhà thay áo khoác. Đến cơ quan, mở hết các cửa, cho gío lạnh ùa vào.
    Tối qua, đang ngồi ăn bánh, uống cafe xem TV thì thấy điện thoại rủ đi uống trà. Cafe với bánh ngon hơn. Lúc sau, lại rủ ăn ốc. Chết với c mất.
    Sau mấy hồi ngồi máy tính, out rồi onl bằng điện thoại. Gọi một cái off mà chẳng thấy reply. Vào ttvn đọc linh tinh, chả có gì hay ho. Chơi picachu rồi ngủ.
    Mấy giờ đêm, lại thức giấc.
    Sang nay định up cái ảnh bánh dễ thương, nhưng tìm mãi chẳng thấy máy ảnh đâu. Quên rồi.
    Gửi một sms hẹn gặp lại.
    Gửi một sms về thời tiết thay đổi. Có người phàn nàn, trời này không có gì hay, làm hỏng biết bao nhiêu việc...Nhưng mình cứ thích đấy!>:P
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời ngày càng lạnh lên. Bạn sms bảo là trời đẹp, mà tớ lại chán làm, chiều tối đi chơi đi. Mình ok, vì thấy đúng là trời đẹp, xao xác như một buổi chớm đông, lại đang rỗi. Thứ 6 đến nhanh quá, đang chẳng biết mai sẽ làm gì, ngồi một lúc nhớ ra phải đi đám cưới. Sao lại có thể suýt quên được nhỉ.
    Bây giờ, đi chơi.
    Bạn qua đón, rùi bảo chỉ đi được đến 8h thôi, lát có bạn qua nhà. Đi lên phố cổ, định ăn bún ngan ở hàng ngày xưa hay ăn, nhưng thấy nghỉ, chọn món khác. Rùi cafe, ngồi ngắm phố phường, nhìn những người qua lại. Hà Nội khá nhiều khách du lịch, dạo bước chầm chậm qua những khu phố. Mưa lất phất... Tiết trời này tạo cảm giác yếu đuối và cô đơn. Lâu lắm cafe mới gọi nâu đá.
    Có một cuộc điện thoại, mình và bạn rẽ qua Hàng Giấy, ngồi buôn chuyện với c được 10 phút. Ra về, trời càng ngày càng lạnh, nghe nói mai còn lạnh hơn. Bạn bảo giờ hoa sưa vẫn chưa nở nhỉ. Lâu lắm mình chẳng lang thang gì, để mai đi sớm, ngó xem vậy. Vê đến nhà thấy cuộc gọi lỡ, số lạ hoắc.
    Đang ngồi ăn bánh gato và uống nước lọc...
    Một chút xao lòng, không biết vì đâu...

    [​IMG]
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời có vẻ đẹp. Định đi sớm qua xem hoa sưa thế nào nhưng gần giờ mới xem lại thiếp mời. Nhầm giờ. Phóng vội vàng đi, chắc khoảng 15km. Vẫn qua một số con đường hoa sưa. Chưa có cây nào nở.Đến nơi....chẳng quen ai...
    Đi về, thong dong hơn. Lượn qua đường Thanh niên, ngắm người ta đạp vit. Rồi vào quán ngồi. Nhắn tin khoe là: Đang thử cảm giác cafe một mình nè... Càng về chiều, trời càng đẹp.
    Chụp một vài cái ảnh sóng nước...
    và....nàng tiên cá.:))


    [​IMG]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cứ thế này rõ ràng không ổn chút nào.
    Sáng ra, mình online được một lúc, rồi rơi vào trạng thái chán chẳng muốn làm gì. Ngồi đọc tài liệu thì thấy ok, nhưng cứ nghĩ đến bất cứ việc gì ngoài sách vở là thấy mệt mỏi.
    Hôm qua mình nói, mình sức khỏe thì không vấn đề, nhưng tinh thần thì có; mình bị suy nhược thần kinh.:)). Đã suy nhược thần kinh thì sức khỏe ổn thế quái nào được.
    Bạn thân hẹn CN cafe, nhưng lúc gọi lại thì bảo đang có làm nốt báo cáo, mai đi.Khỏi phải lo xếp lịch, đi cafe từ 3h chiều. Ngồi nghe nhạc và lướt web, vài chục box ở ttvn. Chán kinh.
    Now, đang nghe nghạc không lời nhẹ nhàng. Thấy dễ chịu đi chút ít.
    Tự nhiên nhớ đến 2 câu này, chẳng biết đọc ở đâu:
    Cuộc đời là những chuyến đi
    Gặp nhau rồi lại chia ly là thường.
    Bao giờ mình sẽ kết thúc chuyến đi này? Bao giờ thì chia ly, hỡi người???=))
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhận được tin nhắn lớp cấp 2 săp họp lớp, cũng lâu lắm rồi. Trước kia Tết nào cũng đến nhà nhau, sau rồi cũng thưa dần, rồi quên hẳn. Mình chỉ cón đến nhà vài đứa bạn thân.
    Tối qua, lại rủ đi ăn ốc gần nhà. Vác chai rượu ra. Nhấm vài giọt, thấy khá đắng.
    Hôm nay là một ngày không ổn. Mình nhìn qua cửa sổ xuống đường, thấy đường như đang đổ xi măng lại. Lẩm bẩm: Sao lại làm nữa nhỉ? Nhưng khi xuống đến nhà, mở cửa ra, đường hoàn toàn khô. Ảo giác???
    Nghỉ làm đi đám ma. Mình ở trong một trạng thái mệt mỏi, thẫn thờ, chả buồn mở mồm nói gì. Mình nghĩ về cái chết, không biết sau này ngày mình chết đi thì thế nào? Đi suốt cả chặng đường từ nhà tang lễ ra Văn Điển, gió vù vù, đầu óc lơ lửng. Đến nơi, c nói: Sau này anh chết, không cần chôn hay thiêu gì đâu, gửi hiến xác nhé. Mình không nói, nhưng nghĩ: Biết có liên quan gì nữa không...
    Trong một đám ma, mình sợ những giọt nước mắt và tiếng khóc. Bới vì gần như lần nào cũng rơi nước mắt theo. Một người ra đi và rất nhiều người ở lại.
    Mai đi làm, lại phải sửa báo cáo. Ít hay nhiều thì cũng phải sửa, sửa một cái chả liên quan quái gì đến mình, mà mình cũng không có khả năng với việc đó. Thế thì sửa cái gì nhỉ!
    Thấy mình đang sống, chấp nhận mọi chuyện có thể xảy ra, và đã buông tay không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng như ngày xưa có người nói, tình còn quá nặng, nợ còn quá sâu, cho nên dù thế nào rồi cũng lại quay đầu lại. Khi ai đó cần mình.
    Trên đường, đầu có lúc thoáng nghĩ: hay đến lúc ta nên mở lòng, để tìm một thứ tốt đẹp hơn, sống một cuộc sống thoải mái hơn? Nhưng mà, không được. Duyên đấy, nợ đấy, vậy là đã quá đủ rồi.còn định chuốc thêm một món nữa sao...
    Trên đường có một vài cây hoa sưa đã nở. Muốn đi chụp ảnh nhưng tâm trạng không tốt, mệt mỏi rã rời. Nên về nhà, nằm trên giường. Cho đến khi trời gần tối.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay thật là chán. Không phải làm việc gì.
    Có một sự thay đổi, và mình phải tập quen thôi.
    Ta của ngày xưa, thế nào?

Chia sẻ trang này