1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn quyết định li dị à?
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trưa gần đi làm, bạn gọi điện rủ cafe. Báo đến muộn. Cafe, nghe những chuyện...Đời lằng nhằng nhỉ.
    Gần về, IM nhắc về một trận bóng. Papa cũng nhắc về trận bóng- sáng mai. Mình cũng suýt quên. Bỗng chợt, lại nhớ về tuần trước. Khi mình tỉnh giấc giữa đêm và quên bóng đá...
    Mặt nước...
    Rồi không lẽ, lại có những ký ức đau buồn được nhớ lại. Có những điều gì thay đổi. Giữa nhớ...và quên
    Mai sinh nhật bạn. Lát nữa mới gói quà
    Ngày mai, 4.4 rồi. Đến bao giờ thì hết những ngày đầu tháng? Gửi cho bạn một bức ảnh- về hình ảnh trong ký ức xa xưa của mình. Và nhớ điều bạn nói: Bây giờ, tớ thật sự muốn ấy không bao giờ gặp lại... Điều đó tốt cho ấy.
    Tớ biết.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có những 2 quyết định. Sao Anx không hỏi là: Bạn quyết đinh Li dị và lấy chồng à?=))
    Không. Cho cả 2.[-X
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hỏi vậy vì tự dưng thấy ng đã có gia đình mà đi một mình khuya khoắt đâu đó, có ng đàn ông gọi điện thoại nhiều lần mà không thèm bắt máy, thì chắc là một phụ nữ đã quyết định li dị.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bù đầu vào mấy cái chuyên đề, như điên. Hôm nay trời đẹp trời, tối chắc sẽ gọi điện cho bạn hỏi xem đinh mừng Sn thế nào.
    Sáng xem bóng đá, ngủ muộn, nên thấy mệt. Sáng nay thấy đã có người hỏi về bóng đá. Ừ thì....tớ vui bình thường.
    Đang đọc ké một quyển sách, có vẻ khá có ích. Tự nhiên nghĩ có khi lại có một chút thay đổi về một kế hoạch nào đó, để thử nghiệm những gì rút ra. Có nên không nhỉ...

    Ồ, theo kinh nghiệm cuộc sống của Anx thì là vậy, còn của bạn KCB thì không như vậy. Người nào bạn không thích nghe- một lúc nào đó hoặc không bao giờ thích nghe, thì bạn không nghe, chả cần biết là đàn gì hết.Bạn cũng nghĩ bạn biết nhiều thứ mà Anx không nghĩ, và ngược lại. Hỏi vậy, trả lời vậy, là được rồi nhỉ.:P
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong câu của tôi không hề có hàm ý rằng vì bạn là phụ nữ đã có gia đình nên khi có đàn ông gọi thì bạn phải nghe, để mà bạn đáp bằng câu "người nào KCB không thích nghe điện thoại thì KCB đều không nghe cả, chả cần biết là đàn ông hay đàn bà." Trớt quớt quá.
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Em thấy cái này cũng trớt quớt quá này :P
    Có hàng tỉ lý do để "ng đã có gia đình mà đi một mình khuya khoắt đâu đó, có ng đàn ông gọi điện thoại nhiều lần mà không thèm bắt máy" mà ko phải là quyết định ly dị [r24)]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì tôi chỉ nghĩ được như thế, còn bạn nghĩ ra được tình huống nào (trong hàng tỷ lý do mà bạn đã ghi) khả dĩ thì bạn cứ thử mô tả thử. Nhớ là phù hợp mọi tình tiết trong post gốc nhé, chứ không phải chỉ căn cứ theo chi tiết trong câu (tôi) tóm tắt ở trên. Hay chỉ căn cứ theo câu trích dẫn ở dưới.

    Gần đêm, gọi rất nhiều cuộc điện thoại và bị từ chối. " Liệu anh có thể bước ra khỏi cuộc sống của em với một nụ cười? ". Suốt cả ngày hôm nay, khi ta lựa chọn xong 2 quyết định, khi ta ngồi một mình trong nước mắt, ta thấy buồn cười khi tự nói với mình: Khóc nốt rồi thôi...

    Tôi sẽ rất thích thú được biết thêm vài ba (hàng tỷ thì càng tốt!) tình huống có thể khớp với tất cả các chi tiết kia.

    Cảm ơn bạn trước.
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Xóa bài này vì thấy ko cần thiết nữa. Bác Anx vào nhận hàng của bác KCB nhé ;))
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Để bạn KCB đưa cho Anx 3 cái kịch bản. Tình huống thôi nhé, chứ diễn biến thì cứ đúng chi tiết mà áp vào.
    1.Một cô này khá ghê gớm. Anh chồng một hôm làm gì đó- bài bạc, đi chơi đêm hay gì gì đó, nên cô này rất bực mình. Cô ấy cần người chia sẻ, và cũng định cho chồng biết tay, nên thu dọn quần áo, đi luôn. ( đi đến nhà người quen).Gọi điện không nghe, không nói gì. Nhưng suy nghĩ, rồi cô ấy cũng buồn, nhắn tin. Lý do dẫn đến hành động, nhưng cảm xúc yếu đuối vẫn xuất hiên. Chả có quyết định ly hôn nào cả.
    2. Một cô vốn tính trẻ con, còn anh chồng thì tính bất cần. Cô này tính trẻ con nên hay giận dỗi, thích được chiều. Lúc mà buồn thì còn muốn được chiều hơn. Nhưng anh kia thì cứ kệ. Nên là dỗi, hành động kiểu ăn vạ thôi. anh kia quá rành kiểu đó nên mặc kệ. Cũng như trên.
    3. Một cô tính thất thường. Một hôm buồn quá nên muốn đi xa. Nhưng anh kia không đi cùng vì có việc bận. Nên cô ấy tự đi, vì đi xong sẽ thấy bình thường. Tính thất thường nên lúc buồn, cô ấy gọi điện, sms... Anh kia say rượu nên bấm tắt không nghe. Cũng như trên.

    Không ai đoán hàm ý của bạn là thế này hay thế kia. Có nhiều câu nói chỉ là sự chia sẻ thông tin, hoặc cảm nghĩ. Là biết chỉ để biết thế thôi. Như kiểu thế này: Bạn KCB vốn thích nói linh tinh, và thường muốn cho ai hiểu gì, thì người đó mới hiểu, chẳng hạn.[r24)]
    Nhiều khi, người ta có thể li dị mà chẳng cần dằn vặt hay nước mắt. Chỉ là vì đến lúc hoặc không thể khác được chẳng hạn....:P

    Hôm nay hoàn thành xong cái chuyên đề. Gần chiều gửi một cái sms, nhưng không thấy trả lời. Cũng hơi buồn một chút, nhưng vậy là tốt rồi.Mai mọi người đi ăn thịt chó.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ mới chỉ là cuối xuân thôi. Thời tiết khá đẹp, ấm áp. Lâu lắm rồi không uống rượu, đi ăn uống nhậu nhẹt gì cũng nước ngọt với nước lọc. Trưa nay thịt chó, giải đen. Mọi người thấy đen, mình cũng thấy đen. Chứ thịt chó, mình chả thích mấy.
    Có một kế hoạch chính thức bị thất bại. Buồn thế, mất bao nhiêu cơ hội đi xa. Vụ gần ăn chắc mà thất bại như thế, chẳng phải giải đen quá còn gì.
    Ngoài kia gió đang thổi. Chút ít len lỏi vào phòng. Nên cuốn đi một vài điều không hài lòng. Lúc nãy nói với bạn, bạn nói: Ấy......, thế này, thế kia, nên...nên...Chúng ta đều toàn đi tư vấn tâm lý cả, nghe chuyện của nhau chỉ để biết thế thôi, chứ nên, nên, biết là nên thế nào. Nữa là sau bao nhiêu năm không gặp lại, còn chẳng biết nổi tính nhau thế nào. Nhưng mà, tớ vẫn hiểu ấy muốn nói gì.
    Rồi, một bạn lại hỏi về một món quà. Với mình, mỗi thời điểm, giai đoạn đều có những ý nghĩa riêng của nó, không thể thay thế, nên cứ thế thôi.
    Thỉnh thoảng đầu óc nhẹ nhàng, lại thấy buồn cười.Có người nói mình nên suy nghĩ về cả 2 quyết định. Và, mình đã nghĩ lại.
    Vẫn thế, thay đổi nhanh quá đi.

Chia sẻ trang này