1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay có vẻ là một ngày rất vớ vẩn.
    Buổi sáng, có người nói mình mới đầu tuần mà đã gây nặng nề rồi.
    Buổi chiều, có một chiếc vòng bị gãy, xe hỏng, tắc đường...
    Nhưng...
    Thực ra cũng có lắm chuyện vui...
    Mọi người đang bàn luận về những bức ảnh xa xưa trên FB. Trình độ bàn tán của các bạn quả là đáng nể.
    Thử uống một cốc cỏ ngọt...
    Chiều tối đi ăn và uống cafe nhân bạn cũ giới thiệu người yêu.
    Chiều cũng hơi bận rộn sửa dự toán, có nghe cái bài thơ về em 88. Tối, vừa online, có bạn nhắc nhở ấy biết vụ này không. Ra là cùng một chuyện. Nghe cái Vinaconex- PVC, thấy quen quen... hình như liên quan đến bạn ĐT hoặc chồng của bạn giandon. Thảo nào...
    Cái mẻ sữa chua mới mình làm ngon không kém vinamilk, vừa phải ăn một cốc chống no do các món phở của bạn chiêu đãi. Trời vẫn gió mát, khá đẹp. Nhà mới có thêm 2 cái khung để bàn, để mama để mấy cái ảnh nhấp nháy...
    Tháng sau các bạn hẹn cafe. Cái vụ nặng nề, là do mình mất ngủ, ngồi đọc mật mã, đau hết cả đầu, lại toàn chuyện không vui mấy, nên mình nói linh tinh luôn.
    Trời vẫn đẹp và nhiều gió. Nhưng mà gió đấy, có lùa vào phòng đâu...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay quả là một ngày với cảm giác mệt mỏi.
    Quên mất hôm qua có một điều xấu nữa, là con mèo yêu quý đi mất béng rồi. :(
    Trời nóng nên thấy khó chiu, mặc dù vẫn có gió, và lá bay rất nhiều. Xưa nay vẫn nhớ cái câu: cái gì coi là có thì là có, cái gì coi là không thì là không, nhưng mà có phải lúc nào cũng không- có với có- không được đâu. Vào một trang FB, thấy ngán kinh, và công nhận là mình đoán chuyện chưa có sai bao giờ. Chẳng biết, hình như mình lại đang nghĩ ra một trò gì đó...=))
    Chiều nấu thạch đen để ăn chè, ngon phết.
    Dạo này luôn có cảm giác buồn ngủ, nhưng tối nay thì phải thức thôi. Ngủ là quên luôn, chẳng nhớ gì.
    Lúc nào cũng thế, cứ có điều bực mình, là nhân đôi. Như thế là sao nhỉ???
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trời quá nắng, ngoài thì chói chang, trong phòng bật điều hòa, nên giờ đau đầu quá. Thời tiết thế này, 5h chiều đâu đã hết nắng...
    Hôm qua buồn ngủ kinh khủng, nhưng vẫn cố thức xem bóng đá. Thất vọng ghê, nhất là quả penalty. Đang cần bàn thắng, mà lại còn thử nghiệm may mắn sao... Chẳng muốn nói gì nữa.
    Dạo này ngồi nghe nhạc trong phòng, dễ chịu phết. Hình như, sắp ốm rồi...
    Đã bắt đầu một trò mới.:))
    Có một ngày, đã qua....


    [​IMG]


    [​IMG]




  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua, trời nắng như điên, không có chút gió nào. Nên khi nghe người nói tối sẽ có gió( cũng có nghe dự báo sẽ có gió), mình chẳng tin. Lại còn bày trò cá cược. Buổi tối, nhìn ra cửa sổ, thấy cây im lim... 1h sáng, mình lại mở nhìn ra cửa sổ, không thấy gió...
    Buổi sáng, thấy trời mát mẻ, không thấy nắng. Định cầm điện thoại hỏi xem cuối cùng thì ai thua nhỉ, thì đã thấy sms nói gió đã về lúc 23h hôm qua, bạn ý còn mở cửa kiểm tra cẩn thận. Vậy là, mình thua.
    Lại có một cuộc điện thoại nhầm máy. Và như nhiêu lần khác, lại có những tin nhắn làm quen. Ừ, cũng được.
    Gần trưa, c gọi điện bảo chiều đi muộn chút được không, hẹn gặp ở Đinh Lễ. Mình cũng chẳng hỏi làm gì. Đến muộn 15 phút, c bảo vào hàng sách, tự chọn một quyển đi. Đi một vòng, lướt qua các thể loại, rồi chọn một quyển của SS. Rôi đi về, vì muộn giờ. Trời nắng, thấy rất mệt mỏi. Thế là sau một cơn gió làm mình thua cuộc, trời lại nắng và không có gió , như bình thường.
    Lúc này, trời vừa nổi gió, vài con kiến cánh bay lạc. Chắc là sắp mưa. Đâu đó, mình vừa nhắc đến mưa.
    Mấy hôm nay, đã, đang và sắp tốn khá nhiều tiền... Sắp phải đi lại khá nhiều, cả trong, lẫn ngoài thành phố.

  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày cuối tuần trước khi nghỉ lễ, công việc không có gì lắm, mọi người buôn chuyện. Buổi sáng thì về gái, karaoke ôm, tiền bao; buổi chiều thì về giáo dục giới tính cho trẻ con. Quả là lắm chuyện buồn cười.
    Cố gắng mãi mới scan xong quyển sách, mai mang trả.
    Có những câu chuyện, nghe xong thật đáng buồn. Con người, chẳng phải ai cũng biết đúng sai
    Mấy hôm nay, hầu như tối nào trời cũng gió.
    Mình đang thấy lan man...
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy ngày nghỉ, đi chơi, ăn uống. Thế mà thỉnh thoảng vẫn chen vào những cảm giác bực mình. Bực mình xong rồi, lại bảo...có gì mà cần phải bực mình nhỉ???=))
    Kế hoạch dự kiến quan trọng nhất trong năm của mình, cuối cùng cũng thực hiện được.Kế hoạch lúc nào mà chả là kế hoạch, mình có mấy khi không thực hiện đúng. Thấy dạo này tính rất chi là khó chịu, suốt ngày gào thét với muốn gây sự. Chắc là tại trời nóng.:P
    Tháng 5. Chuẩn bị gửi một món quà, cắt tóc, cafe.
    Trời nogns quá. Thấy cuộc đời bỗng dưng mệt mỏi.
    Mình ghét tháng 5, và mùa hè.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm trời nắng nóng, lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Sức khỏe có vẻ không tốt lắm.
    Mình lại vào mấy trang FB- không phải của bạn bè, thấy hơi hơi buồn. Dù rằng đâu đó có những thông tin rất vui. Con người là thế, rất buồn cười.
    Trong mấy ngày tới, có 2 việc quan trọng phải làm. Nhưng nắng thế này, đi đâu cũng ngai. Mà đằng nào cũng phải xong.
    Không biết một gnayf nào đó, mình mới đọc hết nổi Thiền và một quyển nữa- trong biết bao nhiêu quyển còn dang dở, để cảm thấy bình thản trước mọi thứ nhỉ.
    Thỉnh thoảng, chẳng muốn gì. Nhưng mà , cũng không còn nhiều thời gian nữa. Sắp xong rồi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi chiều rảnh rỗi. Chẳng có việc gì để làm. Đang ở trong một trạng thái chán kinh khủng. Nhưng mà, may vẫn chưa làm điều gì...bất thiện.
    Đợt này Hà Nội nóng, hôm nào cũng quạt kèm điều hòa. Sáng ra thấy đau họng, khô cổ. Trời không mấy khi không có gió, nhưng gió lòng vòng, chẳng biết đến đâu. Buổi tối gửi vài cái sms, một hỏi thăm sức khỏe con em, một nói là: Tớ thấy như dở hơi, chả bình thường chút nào.
    Đêm qua mơ một giấc mơ quá là buồn cười, liên quan đến FB, ở đúng thời điểm hiện tại.Thảo nào...
    Điều đó rồi sẽ qua đi...
    Mai, trời có nắng thế nào thì cũng vẫn phải ra đúng giữa trưa rồi.
    Một bài nhạc không lời tua đi tua lại, nghe buồn kinh khủng. Kiss the rain!
    Tớ lại chợt nhớ đến bài này, ấy ạ.



    Thằng em vừa gọi ở YM, nói hôm nay là một ngày thất bại. Có lẽ...

    Chỉ quen post linh tinh, nhưng không post ảnh người khác.
    Chỉ là nước, không phải là biển...
  9. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    lịch mấy ngày gần đây của bác giống em quá, cả ngày chỉ quanh quẩn hết nấu chè đến ngắm mèo, nhà cũng hơn chục con mèo,hầu thì mệt chứ mỗi lần đến giờ ăn nhìn chúng nó ngồi xếp hàng ở cầu thang chờ thì bao nhiêu mệt nhọc cũng tan hết,lắm chuyện chó mèo cười chảy nước mắt.
    ngày trước bác có chơi phỏm bên 123 ko mà sao em thấy nick bác quen thế?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này mình hay ở những trạng thái không thể lường trước được.
    Mình vẫn có hứng thú in linh tinh, nhưng mà chẳng biết dùng photoshop, nên phải nhờ bạn. Công nhận, mắt nghệ thuật có khác, chọn hơi bị đẹp, ấy nhỉ.:P
    Thứ 7 đi cắt tóc, trưa vào bệnh viện thăm người ốm, buôn chuyện. Ngày mát trời, và có quá nhiều những cơn mưa. Và mưa thì, lúc nào cũng mang đến những cảm xúc rắc rối. Buổi chiều, mình làm những cuộc điện thoại và sms ầm ỹ, rồi sau chẳng hiểu vì cái gì, lại quay ngoắt 180 độ. Đi xem phim lúc 9h30 phút. Hay phết. Về nhà là 12h, quá buồn ngủ.
    Hôm trước, chat với 1 cô bé. Về những chuyện xảy ra trong cuộc sống và sự tha thứ. Đúng là, có nhiều điều muốn cho qua, nhưng không tài nào quên được. Và lâu nay, mình vẫn nhận ra rằng, với biết bao nhiêu điều mình đã từng nhớ, bao nhiêu những sai lầm từng gặp trong cuộc đời này, mình thường chấp nhận tự tha thứ, khi biết rằng, từ sau này, sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa...
    Chủ nhật đi lấy quà tặng- thành quả của chúng mình( [r32)] ), rồi chiều đi ăn kem sữa chua. Hôm nay cũng lại có mưa, nhưng không to. Rôi một ngày không xa nữa, nhiều chuyện của ngày hôm nay sẽ chấm dứt. Hiện tại là một món quà...
    Đợt trước bạn bảo rằng, tớ sợ ấy sẽ lại tổn thương. Nhưng mà cho đến bây giờ, những gì còn là còn, những gì mất là mất, có gì bất ngờ để gây tổn thương được cho bạn ấy nữa đâu.
    Sắp sang một tuần mới, mong là không nắng quá.
    lum_dong_tien_online: Không chơi phỏm gì, nhưng lang thang ttvn lâu nay, nick nhìn quen cugnx là điều chẳng lạ.:-*

Chia sẻ trang này