1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thời tiết bớt gắt hơn, tuy vẫn nắng.
    Mấy ngày chỉ ngồi đọc, chẳng làm cái gì, đâm ra thấy đầu óc lù đù đi.
    Hôm nay bắt đầu đặt lịch nhắc nhở, cho một cuộc tập dượt. Sẽ là khá khó khăn với người thay đổi y như thời tiết, có hứng gì làm nấy như mình, nhưng mà...giờ không tập được, sau sao làm được. Sẽ có một khoảng thời gian để tính toán, chẳng may có đến lúc cần thực hiện, thì phải liệt kê cho đầy đủ...
    Câu chuyện về biển số xe...
    Câu chuyện về con mèo...
    Câu chuyện về một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời...
    Câu chuyện về tháng 11...
    Cũng chỉ là vài điều, cũng không quá nhiều nhỉ.
    Như một cơn gió cuốn đi...
    Như một cơn mưa mùa hè, rất nhiều nước, rửa trôi mọi thứ...
    Đợt này, hôm nào cũng ăn sữa chua đánh đá, dầm đủ mọi thứ. Chiều đi làm về, hứng lên mua bánh rán đường, ăn một cái thì no. Tuần này, mới chỉ thích mỗi thứ 4 và CN, với lịch cafe.
    Những ngày hè nắng nóng, ngoài kia. Phượng đỏ và bằng lăng tím. Thời gian vẫn còn rất dài.
    Giống như ngày rất xa xưa, mà cũng khác.
    Ta có một sự quan tâm khác, khi mỗi ngày, trôi qua.



  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    có một ngày, bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tối thứ 4, rủ bạn đi nghe nhạc. Thời gian không còn lâu nữa nhỉ...
    Càng ngày, thời tiết càng làm mình thấy mệt. Lười ăn, lười làm mọi thứ. Kể cả chơi cũng chán.
    Chợt phát hiện ra một điều, rất bình thường, nhưng mà có vẻ cũng khá đáng buồn. Mình không hy vọng nó xảy ra, nhưng không thể ra lệnh cho cái đầu mình được. Thôi đành, thế là lại bỗng nhiên có hẳn một con đường.
    Hôm qua, mình có một giấc mơ. Như một câu chuyện kể của người khác. Và giấc mơ, về một chiêc thang máy đi lên, đi xuống với những mối nối không khớp nhau. Một không gian rất xưa cũ...
    Ngày nào cũng ăn sữa chua dầm hoa quả. Lâu lắm rồi không thấy thèm hay cần uống cafe.
    Hôm nay, thấy cái dây đeo điện thoại mới. Sử dụng món quà SN của một người bạn từ 4,5 năm trước, móc thêm lá cỏ may mắn, và thêm một vật may mắn khác. Trông cũng đẹp.
    Có rất nhiều điều cũ và mới. Có rất nhiều dùng dằng giữa quá khứ và hiện tại...
    Đêm nay, không biết có mưa không nhỉ? Trên bầu trời, thỉnh thoảng có vài ánh chớp lóe, cùng tiếng sấm ầm ỳ...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay không phải làm gì mấy, ngồi ngó nghiêng các bảng tính chút xíu, rồi nghe bình luận các thông tin mới trên mạng.
    Vụ cafe Cn bị hủy, mình thay ngay cái hẹn cafe khác. Thời tiết không mấy dễ chịu, lại còn nghe mấy chuyện bực mình. Họ hàng kiểu gì, đến là hay.
    Hôm qua, sau đúng nửa năm, có người lại nhắn tin rủ mình cafe. Mình lại tua lại đúng câu hỏi cũ. Câu trả lời cũng không mới lắm, nhưng ít ra cũng có thay đổi, đủ để mình có thể gặp lại. Con người, suy nghĩ- tại sao lại có nhiều những ám ảnh hằn sâu trong đầu thế nhỉ?
    Mấy hôm nay nghe chuyện của những người xung quanh, có vẻ là những ngày không đẹp. Nhà hàng xóm đang bật nhạc vàng,rộn ràng thêm đôi chút, bớt chán hơn một chút.
    Mình đang ở trong một trạng thái- mà có lẽ bạn mình gọi là...Vô cảm.=))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tiếp tục ngồi nghiên cứu Nghệ thuật quyến rũ. Rất may là mình đọc vì những câu chuyện mang tính văn học, chứ không phải với mục đích tìm hiểu. Có những trò khá thú vị, nhưng mình đủ nhân đạo để không bao giờ làm bất cứ điều gì thay đổi. Vì mình, và cũng vì người.
    Hôm qua bỗng thèm ăn bún chả. Nên mua than, mua thịt về hì hụi quạt buổi chiều. May mà trời mát. Ăn chẳng được bao nhiêu, mà no đến độ không ăn nổi thêm cốc sữa chua thạch, như hàng ngày. Thấy mệt, mỏi lưng.
    Sáng nay thì cả 2 tay đều đau ê ẩm. Trời lại còn nắng nóng hơn. Đầu óc hơi hơi khó chịu. Đầu tuần thế này thì tệ nhỉ.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi chiều, dễ chịu hơn. Xem một cái link chia se trên FB, về một mối tình 7 năm, miền Tây, trên voz. Siêu hot. Mà thực ra thì đời mà, cũng chả có gì là bất ngờ. Hôm nay, nhận được một thứ từ trên trời rơi xuống. Bất ngờ hơn mình tưởng nhiều. Tại thời điểm này, quả là tốt.
    Bạn c yêu quý của mình, đúng là có khả năng đặc biệt, có thể cảm nhận thấy năng lượng gì gì đó, rồi làm nhẫn đang từ xoay tròn, chuyển sang ngang được. Thử đi thử lại, đúng là bó tay.=))
    Đợt này cũng khá rảnh rỗi, cuối tuần rồi định đi thăm bạn bè mà chả ai tạo điều kiện cho mình. Ngồi đọc nhiều câu chuyện, và nghe nhiều bài hát về Hà Nội. Những bài hát, mà nghe như đã từ lâu lắm rồi.
















    Cứ ngỡ...trời đang mưa...:))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giữa đêm thức dậy vì mưa, lạnh. Hôm qua mình có một giấc mơ gì đó, hấp dẫn như một bộ phim trinh thám, nhưng đến giờ thì chẳng nhớ gì nữa.
    Ngày nay mát hơn nhiều, đường vẫn ướt sũng nước, nhiều đoạn đường bùn đất lem nhem kinh khủng. Sau nắng lên, nhưng nhìn chung trời bớt nóng.
    Tuần trước, mình đổi màn hình điện thoại và màn hình chờ. Thành những bông hoa be bé trắng xinh. Trong sáng và đơn giản. Để không còn gợi hay nhắc nhở bất cứ một chút gì về sự đấu tranh, hiếu thắng, điều phải quên hay phải nhớ. Và cả một cành cây mùa đông, trong sương mù mịt mùng. Thế...mà lại thấy đầu óc nhẹ nhàng đi.
    Hôm qua, trời mưa đấy...
    Chỉ để biết thé thôi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc mấy hôm sắp tới bận rộn hơn một chút. Cho nó xong đi.
    Tự nhiên sáng nay loay hoay, lên cơn hâm thế nào thay đổi hẳn cả kế hoạch, cả thời gian, địa điểm, hình thức. Nên cũng khá là đau đầu để tính toán. Nhưng mà kệ, chơi cho vui.
    Bây giờ, thấy đầu nặng phết. Hy vọng có thêm một vài cái mới trong tháng này và tháng sau. Sắp trở lại nơi 7, 8 năm trước đã đến. Có quá nhiều thứ thay đổi. Và mình vẫn còn nhớ một lời hứa...với một người xa lạ.
    Năm nay, cố đi chơi nốt. Không xuống biển mà lên núi. Chắc cũng sắp có sấu rồi.
    Trời gian trôi nhanh thế, thấm thoát đã 7, 8 năm...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trong ngày hôm nay, mình làm vài cuộc điện thoại, đặt xong 2 loại vé. Sợ cái hứng của mình quá mất thôi. Không biết với cái kiểu thế này thì kế hoạch tháng 7 của mình sẽ ra làm sao đây?
    Ngày trời nóng, làm việc nên thấy có ích đôi chút. Thỉnh thoảng đầu óc thơ thẩn nghĩ linh tinh. Chẳng biết nghĩ đến cái gì.
    Mới chuyển bluetooth bài này vào máy của mình. Cả nhà mình thích. Nghe một vài đoạn, mình lại nhớ đến quá khứ- về một người lớn. Buồn cười thế nhỉ.



    Chuẩn bị nhiều việc cho nhiều diễn biến. Mình vốn chẳng tính thiếu gì bao giờ.
    Nhưng, đến lúc nào đó...thì muộn quá rồi.



  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại đặt xong một công việc nữa. Chiều nay lại rảnh rỗi. Có một vụ hẹn nhưng hơi xa, mà mình cũng không thấy thoải mái, nên chắc không đi. Hay đi bộ sang nhà bạn chơi nhỉ?
    Vừa nghe mấy bài hát hơi nặng đầu, tuy đầu óc hôm nay dễ chịu hơn hẳn.
    Cuối tuần, có thời gian nghỉ ngơi. Làm gì nhỉ?

Chia sẻ trang này