1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucmuathu178

    khucmuathu178 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày...
    Anh buồn những nỗi buồn của mùa mưa khác. Những buồn vui em chưa có bao giờ
    ... Ngày anh không yêu em.
    Phù, tự nhiên nghĩ đến những câu hát này. Thấy cũng hơi nao nao lòng thì phải
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hình như, ngày có mưa, có nắng...
    Những việc đang thực hiện vẫn trôi qua êm ả. Nghĩ đến, xong rồi cho qua. Nhưng rồi, đầu bất chợt nhìn theo một hướng khác. Nên thấy bất công, thấy buồn, và thấy không tin... Nên, vi phạm dự tính sớm hơn dự kiến. Mặc dù, không có gì thay đổi, mặc dù, khi có một sms đến, là biết rằng chẳng còn cảm thấy gì. Đầu, đã trở về với suy nghĩ cũ...
    Cảm thấy buồn vì một quá khứ đã trôi qua. Thấy đau đầu... Một sms cùng nội dung, gửi cho 2 người. Cảm thấy rất mệt mỏi, đầu hơi nóng. Nhưng may, rồi mọi thứ, mọi cảm giác, lại qua thôi.
    Ecard gửi trong ngày hôm nay, một ngày không bình thường. Vì mai này, mỗi ngày sẽ lại bình thường.


  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cơn mưa đến, khá to và dai dẳng. Không biết mưa đã rơi đến chỗ nào ???
    Đợt này, thấy khá nhiều thứ thay đổi. Thấy thèm ăn mì tôm kinh khủng. Rồi kem, cafe, sữa tươi... Chả hiểu cái kiểu gì ý nhỉ.
    Mưa hắt hết vào nhà, đóng hết cửa thì lại thấy ngột ngạt, không có chút gió nào. Thế nào cũng dở.
    Vừa có vài cái FB onl rồi out. Nó làm mình bực mình. Tại sao cứ mãi lằng nhằng thế nhỉ...
    Thời gian, thế mà cũng trôi rất nhanh.


  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm mưa tối. Trời mát. Nhưng bây giờ mình không thích mưa nữa.
    Hôm qua ngồi, đọc thấy một vài câu hay, đã định ghi lại nhưng mà đến lúc out vẫn chưa type ra. Lại tối vậy.
    "Niềm thích thú hiếm hoi của con người là có thể sống trở lại quá khứ và thời thanh xuân của mình, tức sống lại những cảm xúc cũ"...
    Đã đọc xong quyển Nghệ thuật quyến rũ, nhưng mới hoàn thành được 1 nửa việc đọc. Còn bao nhiêu văn thơ chưa đọc chút gì. Lại cầm quyển nặng như thế, lần thứ 2.
    Có vài chuyện, nghĩ đau đầu. Càng nghĩ càng thấy chán. Tuần này không biết sắp có việc gì nghiêm trọng không đây.
    Hôm qua làm thạch, cam- ca cao- sữa, màu cũng đẹp. Cứ tưởng nhiều mà nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có mấy.

    [​IMG]

    Lâu quá, còn hơn 1 tháng nữa mới nhẹ nhàng, dịu dàng- giống đúng như mình được. Đầu đúng là lắm trò. Như bạn nói: Chuyện gì mà mình cũng tính được thế à. Ừ, tại vì sắp chả có gì mà tính nữa rồi.=))

  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua lên cơn hâm nhắn tin linh tinh. Sau một hồi căng thẳng, tự nhiên lại thấy mình như chả còn sức sống, chán, nên nói rõ nhẹ nhàng tử tế. Chả hiểu ai có tin không.
    Hôm nay nghỉ làm. chiều rủ nhưng có người không đi cùng mình, mình đi luôn 2 cái cafe, đến tối. Về xong đầu óc đơ đơ, tưởng hôm nay là chủ nhật, mai lại bắt đầu tuần mới, phải đi làm...
    Cứ cafe, là mình lại lên cơn hâm. Nhưng mà thôi, thông báo cho bạn bè cũng tốt. Mình vốn là người tốt mà.
    Buổi tối vừa qua, đầu tự dưng lùng bùng một cái suy nghĩ, về 2 người, tiền bạc, cuộc sống. Loạn lên đến nỗi mình sợ không sắp xếp nổi cái đầu. Nhưng rồi, ngủ lúc nào không biết.
    Cuộc đời bây giờ, có nhiều thứ thản nhiên thế nhỉ...
    Align Đường Thành, khá dễ chịu...


  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày hôm nay cảm thấy quá mệt mỏi, chán chẳng muốn làm gì.
    Nhưng số liệu vẫn cứ phái nhập.
    Lơ mơ nghĩ đến một vài chuyện, thấy quả thực là đúng không thể bình luận gì thêm.
    Buổi tối, có chuyện vui vui...
    Mình ngồi sms trao đổi với một người mua sim. Trả giá đến....bằng gần 1/10 cái nhà của mình.=)). Nhưng mà mình chẳng lung lay.
    Mình nghe một câu chuyện cảm động dã man. Sau đó...bảo mình đúng là dốt, từng đấy tiền mà chẳng giải quyết được gì....
    10 phút sau, nghe điện thoại từ số đó. Đúng là... Người giỏi quá sức tưởng tượng.
    Bao năm qua, ta đã bao giờ lường được độ giỏi của người đâu...=D>
  7. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Nghe một bản nhạc bài viết số 587 trên kia, người ta chẳng còn nhớ bây giờ đang là buổi trưa hè, nắng nóng bức bên ngoài kia. Nhắm mắt lại, người ta chỉ cảm nhận cả một màn đêm cùng với cái ấm áp của giọng hát hòa cùng giai điệu thật êm tai quá! Nhớ đến anh!

    Có một ngày, mãi nhắm mắt nghe nhạc, quên cả giờ phải đi làm, ôm anh lại, cục cưng của em, hihi (Hình như câu này đã là thói quen của em rồi, anh yêu của em)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay suốt ngày nhập số liệu với vẽ biểu đồ, chẳng có lúc nào xem linh tinh. Hôm nay đóng tài liệu lại sớm sớm, ngó nghiêng một lúc.
    Có một ngày, như hôm nay...
    Buổi trưa, mưa ào ào, tạt vào mặt đến độ không nhìn được gì, nhưng cứ cố đi. Đêm hôm qua thức khá muộn, tự nhiên trong đầu có một suy nghĩ về mai này. Tuổi già. Nhưng mà...chắc ta chẳng sống lâu được.
    Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ngoài kia đang có nắng, mây xanh trắng dịu dàng. Thế này không biết tối còn mưa không?
    Mình vẫn có thói quen vào vài cái FB không hề muốn vào. Chỉ là tò mò. Nhưng rồi, sắp đến ngày mình tự chặn, để không thể vào được nữa. Có người nói lần đầu tiên mất ngủ....công nhận, cuộc đời của họ thật bình yên...
    Tối nay, mình đòi đi lang thang. Cũng khá xa.
    Dạo này, hay mau nước mắt.
    Lát về mua Conan và lịch thi đấu EURO. Mùa bóng nữa lại đến.
    Thời gian trôi qua, chậm hay nhanh...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua nghiên cứu xong Conan, tự nhiên thấy thèm món cà ri, dù mình chẳng nhớ nổi món cà ri ngày xưa mình ăn nó có mùi vị thế nào. Nên tìm một loạt công thức, chuẩn bị khi nào hứng thì làm.
    Đang có 1 cái sms ThaiExpress, 1 cái sms King BBQ, 1 cái VC Thaiexpress, 1 cái VC King BBQ, toàn free hết, thế mà nó lại không cho áp dụng cùng lúc với nhau, chẳng lẽ mình lại đi một mình? Thôi trưa hôm nào chán cơm nhà, cứ thử 1 cái sms vậy, có gì tính toán đổi sau. Xem menu của Thaiexpress có nhiều lựa chọn, mà lại rẻ hơn King BBQ- mình lại còn chưa ăn thử nữa. Sao tự nhiên thấy đói thế nhỉ?:((
    Sáng làm việc chăm chỉ, chiều chán quá chẳng muốn làm gì nữa. Số liệu nhập mãi chưa xong, cố nốt mai cho xong thôi.
    Chiều mai đi ăn gà BBQ, tuần sau lại đi ăn gà tiếp. Chắc tuần sau nữa đi ăn ThaiExpress, tuần sau nữa nữa thì đi chơi, ăn linh tinh; nghỉ 1 tuần chưa biết có những công việc gì, tuần sau đó lại đi chơi tiếp. Rồi sẽ có vài cái sms hỏi thông tin để đặt lịch...
    Thế là, tháng 6 và tháng 7 sẽ trôi qua nhanh. Toàn ăn với chơi, sẽ nhiều niềm vui và sẽ có những nỗi buồn. Biết làm sao được.
    Sao chuyện gì, mình cũng lên kế hoạch chi tiết thế nhỉ???
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không như dự tính, không mất nhiều thời gian đặt lịch, mọi thứ trôi qua quá nhanh. Cuối cùng, thế là xong một chuyện. Mặc dù bao giờ cũng thế, sẽ mất một thời gian bị ảnh hưởng- nghĩa là đầu óc lơ mơ, ở trạng thái thẫn thờ đôi chút. Nhưng mà, sẽ qua. Bây giờ, có những chuyện mình không cần quan tâm nữa.
    Đang ở trọng trạng thái cực kỳ khó chịu. Chắc là còn lâu mới hết. Xưa nay, mình không khó chịu vì có những chuyện xảy ra không như ý, những chuyện mệt mỏi, kể cả những nỗi đau; mà chỉ khó chịu vì cái trạng thái luôn không biết một chuyện nào đó có như mình đoán không, sự việc có như mình nghĩ không... Thế thì, ngồi đoán làm cái quái gì hả trời???=))
    Có người mới nói với mình là sẽ sống thành thật hơn với bản thân. Ừ, mình cũng mong là người làm được như vậy. Được là chính mình bao giờ cũng tốt. Kể cả, sự thành thật ấy có làm tổn thương ai đó...
    Mình đang mong chờ đến hết tuần này. Hôm trước mới nói rằng, dù cho có những khó khăn, dù có những lúc buồn chán hay mệt mỏi, đau khổ, thì cuộc đời cứ thế, vẫn trôi.Ta vẫn cứ phải sống. Và dù thế nào, thì cách sống của ta vẫn chẳng hề thay đổi. Ta đã tự đặt cho mình một khoảng thời gian khá dài, để tìm lấy bình yên, và đang tính được cả những gì sắp tới có thể làm...
    Đầu óc vừa đau nhức, choáng váng. Bài hát cho cơn mưa tháng 11, ngày xưa. Đến giờ, cơn mưa ấy, qua rồi...


Chia sẻ trang này