1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cứ 2 năm xem một giải bóng lớn, thường là cho đến trận chung kết- trừ khi năm nào chung kết có đội mình không thích. Mùa bóng năm nay, 2012, rất chán. Hết C1 đến EURO. Năm nay không xem chung kết C1, EURO thì xem mà chưa thấy vui được chút nào cả.
    Chuẩn bị về thì trời mưa, tối sầm. Chẳng biết bao giờ mới hết mưa. Mình ngồi lại. Cây ngoài kia đã nghiêng ngả theo gió, mưa trên trời tạo thành thững bức màn xám. Đang mưa, nhưng mà mình không thích nữa rồi. Mưa to đấy, nhưng đừng có nghĩ gì nhé, đừng có để bất cứ cái gì tự nhiên ùa về. Chẳng tốt đâu.
    2 hôm nay làm sữa chua nếp cẩm ăn, rất ngon.
    Mới mượn được cái điện thoại để online thay cho cái điện thoại dở hơi của mình. Có nhiều thứ cần phải tìm hiểu, và nhiều thứ cần thay đổi.
    Nếu bận rộn, thường sẽ không có thời gian để nghĩ gì...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cuộc đời thật là buồn cười. Cứ những lúc có việc cần là y như rằng có nhiều vấn đề. Chẳng hiểu do mình tạo nên, hay do người tạo nên. Nhưng vấn đề gì, do cái gì thì đã định, vẫn cứ phải làm.
    Đang có 2 vấn đề cần phải chú ý.Nhưng mình nghĩ rồi sẽ ổn thôi, bởi mình vốn là người tốt.:P
    Sắp có 2 chuyến đi xa.
    Dạo này tai mình rất có vấn đề. Những lúc không gian cực im cắng, chỉ có tiếng quạt thì mình toàn nghe thấy những tiếng rì rầm. Những lúc có thông tin cần phải nghe, thì lại không nghe chuẩn, cứ lơ mơ. Nhưng mà thôi kệ, giờ cũng chưa quan trọng.
    Buổi tối toàn buồn ngủ. 9h30 đi ngủ, 4 tiếng sau dậy xem bóng đá.Nhưng đêm nay được ngủ ngon rồi, chả thèm xem.
    Tuần mới , nắng kinh khủng.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Ngày x[/FONT][FONT=&quot]ưa[/FONT][FONT=&quot] mình có yêu một người.Rồi anh ấy ra đi. Có một sự lựa chọn khác. Sau này chúng mình là bạn. Thế mà, mình vẫn chưa bao giờ tha thứ cho anh ấy. Dù anh ấy không hề có lỗi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi, mình yêu thêm một người nữa.Mình lựa chọn anh ấy, anh ấy lựa chọn mình. Sau nay chúng mình không là bạn. Vậy mà mình đã tha thứ rất nhiều, với những lỗi lầm chồng chất.[/FONT]
    [FONT=&quot]Người yêu đầu tiên…nuối tiếc…[/FONT]
    [FONT=&quot]Người yêu thứ 2… nuối tiếc…[/FONT]
    [FONT=&quot]Mình… nuối tiếc…[/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi đến lúc, mình sẽ tự tha thứ cho quá khứ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi đến lúc, mình sẽ thấy không còn gì cần phải tha thứ nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mình tạm biệt người thứ nhất, mong có bình an.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mình không còn quan tâm đến người thứ hai, chỉ cần bình an.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đôi lúc, mình cần một người bạn, mình mong giá như chưa tạm biệt người thứ nhất.[/FONT]
    [FONT=&quot] Đôi lúc, mình cần một người bạn, mình mong giá như chưa hề lựa chọn người thứ hai.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng mà, mình đã tự chọn,như thế.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nên đành chờ- tương lai- khi mình lại chọn lựa một điều khác…:))[/FONT]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua đi lấy lắc bạc cho con bé cháu.Đẹp.Đến gần quán cafe hẹn bạn khi trời lất phất mưa.Quán ấy vẫn bình yên như thế, trong mưa.Nói chuyện với bạn về những người bạn cũ,về những giây phút quyết đinh cả cuộc đời.Nhắc đến con bạn, chuyên nói dối.Và mình nói:Nhờ nó, cuộc đời tớ mới thế này!Quá là buồn cuời.Bạn nói nhiều, về những câu hỏi dạng phán đoán tình huống, và cả rất nhiều những lời khuyên. Mà mình vẫn biết.Thấy có một người bạn,để có thể biết lúc nào người kia cần gì, khó biết bao...
    Thấy mình có triệu chứng suy nhược thần kinh và mất trí nhớ.Nghe như chuyện đùa.Một người trí nhớ quá tốt như mình, luôn vượt qua được bao khó khăn như mình...Sức người,có hạn.
    Hôm nay ngồi làm mấy việc linh tinh, thấy hơi đau đầu.Chiều nghe lai mấy bài hát quen,buồn nhưng lai thấy nhẹ nhàng.Đáng ra giờ này phải đặt chuông đi ngủ rồi.Dẫu là không thích,dù sao tứ kết cũng bắt đầu rồi,đành xem vậy.
    Nước hoa quả ép, thật kinh khủng đối với mình.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trận tứ kết đầu tiên, để chuông, ngồi xem mấy phút rồi thấy mình chẳng quan tâm đến 2 bọn này, nên đi ngủ. Trận thứ 3 để chuông nhưng rồi tắt, 30 phút cuối của hiệp 2 dậy xem. Đằng nào mình cũng ghét thằng Pháp. Trận sáng mai mình mới bắt buộc phải xem, thì lại phải dậy sớm. Chắc rất mệt đây.
    Ngày ăn uống, tối đi chơi, nhưng thấy cứ mệt mệt. Hy vọng mấy ngày tới thời tiết dễ chịu hơn, thấy vui hơn.
    Hôm qua giết sâu bọ, ăn được vài quả vải, chưa thử miếng rượu nếp nào. Chiều c và L đi chùa, mang về mấy cái bùa bình an.
    Mùa hè, bóng đá, và...bây giờ... Mệt thật.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Suốt cả tuần xem ttvn trên điện thoại, nhìn mỏi cả mắt. Cũng chả có gì hứng thú để viết.
    Đi chơi, nhưng chụp ảnh không nhiều, vì người mẫu không thích chụp ảnh, mà chụp cho mình thì lại xấu như ma, chả ra đâu vào đâu. Về người đau ê ẩm, buồn ngủ rũ ra. Lúc trở về, Hà Nội đang mưa.
    Có một giấc mơ khá dịu dàng, nhưng pha thêm một vài tình tiết gay cấn, đâm ra thấy hơi sợ sơ. Xưa nay mình chưa sợ kiểu thế bao giờ, chưa sợ người đấy bao giờ, thế mà giấc mơ mới kỳ lạ làm sao.
    Mình vào SG, thì ông anh ra HN, giờ vẫn chưa về. Đang sắp xếp cafe với mấy bạn cũ.
    Hôm qua mình xem bóng đá, ngồi buồn ngủ. Buồn thê thảm. Nhưng thằng em mình chắc là vui.
    Hết một mùa bóng đá.
    Hết một năm khác biệt.
    Hết nhiều điều.
    Tháng 7.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này hay đãng trí.
    Hôm nay đi lên cầu thang, tự nhiên hỏi mình: Không nhớ bạn mình định đặt tên con là gì ý nhỉ? Trong khi xưa nay, mình chưa hề quên bất cứ điều gì bạn đã nói.
    Có người kết bạn trên FB, mình xem thông tin, ngó qua cái ảnh hơi mờ mờ- hình như đứa em họ, đang ở bên Úc. Nên ok, rồi hỏi nó: P à?
    Đến chiều, nó bảo không ạ, em là M, sao chị lại nghĩ là P? Nó cũng đang học bên Úc, mà mình không hề nhớ gì về nó. Thế mới tệ.
    Tuần sau, lại đi chơi. Nhưng mà mình cũng hơi thấy lo lo. Sức khỏe đã không tốt lắm, tiền cũng không nhiều lắm, mà lại còn cứ thích đi chơi...
    Đằng nào thì, đây cũng là đợt đi chơi xa cuối cùng trong 2 năm tới rồi. Kệ.:P
    Mấy hôm nay trời cứ mưa mưa, ảm đạm. Sau đợt EURO, mình suốt ngày buồn ngủ.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tu hom thu 6 di an lau ve,tu nhien ho,roi nhu kieu viem hong.Trong khi xua nay an kem voi da mai cha sao.May hom het quat mat ong den chanh muoi roi ngam muoi,nhung moi do mot chut.The nay qua la kho chiu.
    Ngoi doc not mot bai bao,gui 1 ecard sinh nhat xong,hnay moi nho con 1 cai nua.Mai sms chuc mung som vay.Gio hop mail,da thay thong bao gui cua card minh viet tu 2 thang truoc-card dau tien.
    Dau hong,thay yeu duoi han,cha co suc ma tra loi dien thoai,giai thich hay tranh cai gi.Mong cai hong nay se do,mong suc khoe minh khong co van de gi...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trở về Hà Nội, trời bắt đầu sầm sì, rồi mưa ào ào. Có một đoạn ngớt mưa, rồi lúc sau, mưa lại chạy đến nơi đi về. Mưa to, gió lớn, không khác gì bão. Vài đoạn đường nước lên cao một chút, vẫn có thể đi lại.
    Cuối cùng, sức khỏe vẫn ổn, trừ việc vẫn còn hơi ho, dù đã ăn quất mật ong, 2 quả chanh chấm muối, mấy quả mận và sử dụng hơi nhiều muối để ngậm suốt chuyến đi.
    Đã gần giữa tháng 7, mình ổn, mọi chuyện ổn... Có lẽ, tại mình đã quen cho qua một chuyện gì đó rất nhanh rồi.
    Hôm nào cũng dậy sớm, ngủ muộn, nên giờ chỉ buồn ngủ, không hề có hứng thú đi chơi hay gặp gỡ ai. Ra biển, lại mang về một chai cát, cát cũng trắng. Khi nào, sẽ mua một cái bình to to để đựng cát.
    Hạt cát nhỏ nhoi, nhưng có quá nhiều trên vùng biển. Biển mênh mông thế...
    2 hôm nay có chuyện vui vui. Đang duyệt lại trí nhớ, để nghĩ lại những ký ức tuổi thơ. Lâu lắm rồi nhỉ, đã 27 năm...
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đời đơn giản mà bạn viết dài quá, nên chả đủ kiên nhẫn để đọc. Vì dài nên mới phức tạp, chứ có quái gì đâu mà mệt nhỉ :(.. phải không ke_chien_bai.

    Mà giờ mới biết đây là gái [:D]

Chia sẻ trang này