1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không biết câu chuyện đó.

    Tôi chỉ thấy giọng lưỡi bạn không xương, nhiều đường lắt léo: Tay giả vờ gõ "cảm ơn lời khuyên..." nhưng thái độ thì lộ rõ là bất lịch sự (gọi ng khác là "gái"), ra cái điều mình khôn lắm, mình là người trên, người hiểu biết (gọi ng khác là "trẻ trâu.")

    Tự nhận mình là khôn ngoan (xem người khác là "trẻ trâu") thì cứ tự nhận mình khôn ngoan đi.
    Còn thật sự nghĩ mình chưa khôn và đáng nhận lời khuyên thì hãy tỏ ra mình chưa khôn.

    Đằng này lại vừa giả vờ nhũn nhặn cảm ơn lời khuyên, vừa ra vẻ ta đây khôn hơn đứa đi khuyên.

    Chẳng khác gì lần trước vừa đi rao giảng đạo đức với kẻ khác lại vừa phạm đúng cái lỗi mà mình chê họ.

    Ở bạn vừa có một lòng ham muốn được vạch cái sai kẻ khác, thể hiện rằng ta đây cư xử đạo đức, khôn ngoan, lại vừa có cái ngu si khi hành động vả đôm đốp vào lời nói của chính mình.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm trước bạn nói: Cái thằng đấy là ai mà nói như bố đời ý nhỉ, tớ không vào nick ttvn nữa, chứ không cũng vào chiến với nó cho vui. Mình bảo: Kệ nó, dở hơi, quan tâm làm gì.
    Thằng bé lại bảo: ... là thằng nào thế bác?- Bác chịu, bố ai biết nó là thằng nào. Nhưng chắc nó nghĩ nó là ngôi sao mới của tvty.=))
    ...
    Hôm qua đọc một quyển truyện vừa mới mượn. Rơi khá nhiều nước mắt. Câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, niềm tin, sự tôn trọng...
    Rõ ràng, bất cứ điều gì mất đi, thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Dây đeo cát của mình bị rơi, vỡ tung tóe. Cát nhỏ...
    Chiều hẹn gặp một người bạn, để nói về một người bạn. Bạn bè, đôi khi chỉ là biết quan tâm một chút, để có thể nhắc nhở nhau: " Mày sai rồi".
    Mình , tiếp tục mất đi một người. Vĩnh viễn.
    Hội ngộ... và chia ly.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi tối về hơi muộn. Lơ mơ... Chat với bạn.
    Sáng ra thấy tin nhắn offline: Mai là một ngày mới...
    Mai, nghĩa là ngày hôm nay: Liên tiếp nhận điện thoại và tin nhắn. Căng thẳng, nhưng làm mình thấy buồn cười quá.
    Lâu lắm mới ngủ trưa, trời âm u bỗng chuyển sang nắng chói chang từ lúc nào.
    Nhìn lại cả một quãng thời gian dài đã qua, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng đi.
    Chợt nhớ ra rằng, quyển sách được tặng, lâu lắm rồi mình vẫn chưa đọc hết.Phải tìm thôi.:-*
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày đầu tuần.
    Trời sáng, có vẻ như sẽ nắng.Sau một cơn mưa to và sấm chớp tối qua. Sáng tự nhiên nhận được lời xin lỗi.Lời xin lỗi đến buồn cười, và tự gắn mắc chân thành.=))
    Gần đây thấy hơi lo lắng. Chợt nhận ra rằng trí nhớ mình đã giảm sút rất nhiều. Mình tự nhiên quên những điều rất bình thường, chẳng nhớ nổi mình đa ng định làm gì, hay vừa nghĩ gì nữa. Nhưng mà, dần dần sẽ ổn thôi.
    Một tuần mới, coi như đẹp. Tất cả những ký ức từ lâu nay, sắp trôi qua rồi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ờ, tình cờ tuần rồi tôi cũng biết đc 1 vụ có đứa điên tốc váy lên tự xưng là chân thành và khuyên người nó mới quen hãy chân thành để xây dựng 1 tình bạn bền vững mãi, trong khi đó nó không là gì khác hơn là một người dưng, đang nhờ vả người kia, và chưa từng được gặp mặt kẻ mà nó đi nhờ vả (và cũng là người mà nó khuyên bảo.)

    Tóm lại là nó là cục đá dưới chân người kia thì nó tự phong nó làm chức "người dạy dỗ" người kia.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau khi mình nhận hộ lời xin lỗi, nhưng không phải cho mình, người chân thành lại đổ lỗi cho mình: Cây muốn yên mà gió chẳng dừng:)). Mình đã bao giờ thổi gió vào ai đâu nhỉ, thậm chỉ cóc thèm quan tâm xem cây nó tồn tại hay không. Đúng là lắm chuyện hài hước kinh.
    Trưa, uống nước xong mà tự nhiên như bị cảm. Chả hiểu cái sức khỏe này bị làm sao. Toàn tự nhiên bị gì đó vì một nguyên nhân không thể hiểu được.
    Hay tại buổi trưa, mình trót ngồi ăn hết 1 quả bưởi???
    Chiều, nghĩ rằng hình như buổi trưa mình quên uống thuốc.
    Hôm nay mới có thời gian copy ảnh. Một cảm giác nhẹ nhàng.

    [​IMG]
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hom nay la sinh nhat mot nguoi ban.Minh mong ban y se vui,du la o cai tuoi nay, nguoi ta chang de y den SN may.Ban nhac den con mua to toi qua,con minh thi chang nho duoc toi qua mua co to khong.Oi,cai tri nho cua minh.
    Luc nay mo cua, gio dap am am.Nhin bau troi nhu co bao.Va bay gio,troi dang mua roi.
    Trua nay,minh ngoi doc mot bai tho duoc tang tu xa xua,thay hoi bui ngui.Dung la chang ai co the noi truoc duoc tuong lai.
    Vua nho den mot cau chuyen gi do,nhung quen mat roi.Ngay xua,minh rat ngay tho,tin vao su vinh vien,tin vao nhung dieu khong thay doi.Bay gio thi biet rang:khong co gi mai mai...
    Nhung giot nuoc mua thang 7 khong du de lam xao dong mat nuoc ho dau.
    Thay hinh nhu van dang om.Met that.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cơn ho lại trở lại, rất khó chịu. Lại phải ăn quất mật ong.
    Trên đường, nhìn thấy nhiều cây bị chặt. Lá xanh tan nát, dẹp 2 bên đường. Nhìn như phá rừng.
    Dạo này, đang ngồi đọc đến phần 3 Eragon- Hỏa kiếm. Mình chả hiểu sao rất thích mấy phim kiểu thần thoại, có tiên, có rồng, thích những gì đẹp và lấp lánh. Lãng mạn quá đi.:P
    Mình vẫn sợ bệnh mất trí nhớ của mình. Bây giờ phải tập thư giãn, chứ không cứ stress mà mất dần trí nhớ thế này thì...
    Cuối tuần. Nhớ là mình phải đi lấy một đống truyện về, mang quà cho bạn.
    Hôm trước vừa nghe một bài hát gì hay hay. Giờ lại quên béng mất rồi.^:)^
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thoi gian nay,thay chan kinh khung.Chang biet lam gi,cung chang muon lam gi. Neu nhu la truoc kia, chac minh se buon kinh khung, dau oc nghi linh tinh...Bay gio,co nhung moi quan tam khac,nen chang the lo nghi nhieu, nen khong buon, ma chi...chan.
    Ban be dao nay ban ron, cung chang co gi vui. Xem phim buoi toi, thay vo van.Tinh yeu... de thay doi the sao?
    Dau oc hom nay vua moi thay doi. Thoi thi, lam the nao yen tam hon, co loi hon thi lam vay.
    May hom nay me mai doc truyen,het quyen nay den quyen khac.Nhung ma cong nhan,hap dan.
    Thoi tiet, luc nang luc mua.Tinh tinh minh chua kha len may. Moi thao toan bo gian chuong gio, may buc tranh...Phong trong.
    Luc nay, tu nhien mat nuoc xon xao...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} D[FONT=&quot]ạo này, thấy mình rất kỳ lạ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đầu óc thỉnh thoảng nghĩ những chuyện quái đản, thấy thú vị, rồi sau lại mất hứng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm, thản nhiên lắm, rồi tự nhiên lúc nào đó, nhẹ nhàng trôi qua, rồi lại bận tâm, yếu đuối.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mình chưa bao giờ thích những sự thay đổi. Xưa nay… Thích những gì quen thuộc, nên hầu như không lúc nào muốn ra khỏi những gì quen thuộc, trừ khi bắt buộc. Luôn bị níu chân và ảnh hưởng bởi những gì xưa cũ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hôm qua, có một sự thay đổi. Không phải của mình. Chỉ là một chuyện trẻ con. Thế mà mình khóc. Không hiểu khóc vì điều gì nữa. Ngớ ngẩn làm sao. Nửa ngày sau, lại phải tính toán hẳn một kế hoạch mới. Chưa biết thế nào. Đau đầu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trời mưa nên mát.[/FONT]

Chia sẻ trang này